Tìm thấy di tích cung điện của vua Arthur huyền thoại nước Anh?

07/08/16, 23:31 Bí ẩn

Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện ra một bức tường lớn có vẻ như là một phần của tổ hợp cung điện Thời kỳ Dark Age (thời kì Tăm tối, thuộc thời Trung Cổ), và cũng là nơi sinh của vua Arthur nổi tiếng trong truyền thuyết về vương quốc Camelot.

excavation-arthur_1024
Tàn tích cung điện mới được tìm thấy ở Tintagel.

Hình ảnh Vua Arthur của Anh phần lớn được biết đến từ văn học dân gian và truyền thuyết. Bởi vậy, giới khoa học hiện vẫn tranh cãi về việc liệu ông có thực sự tồn tại hay chỉ là một vị vua trong truyền thuyết.

Tuy nhiên, mới đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy bức tường nằm tại làng Tintagel ở phía Tây Nam của Cornwall, Anh,) bao quanh nhiều công trình được cho là tàn tích của một cung điện thuộc sở hữu hoàng gia thời kì Dark Age ở Tintagel, Cornwall.

Đây là thời kì gắn liền với sự tồn tại của vị vua huyền thoại Arthur, đồng thời vị vua này được cho là ra đời tại chính Tintagel. Do đó, các nhà khảo cổ nghi ngờ rằng có thể cung điện mà họ vừa phát hiện chính là nơi ở của vị vua này.

Các chuyên gia nhận định đây cung điện được phát lộ có niên đại từ thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6 trước Công Nguyên. Và đây cũng là lần đầu tiên một di tích lịch sử có niên đại từ thời kì Tăm tối được tìm thấy ở Anh.

Các bức tường của cung điện dày đến 1 mét, bên trong có hàng chục tòa nhà khá lớn bị chôn vùi, trong đó có 2 tòa nhà dài khoảng 11m và rộng 4m. Tại đây các nhà nghiên cứu phát hiện được hàng trăm mảnh thủy tinh Pháp từ thời trung cổ, các mảnh gốm xưa cuối thời La Mã và một số vật dụng có thể từng được dùng để chứa rượu vang Thổ Nhĩ Kỳ và dầu ô liu từ bắc Phi, cho thấy những người sống tại đây hẳn rất giàu có, thậm chí là quyền lực.

Winn Scutt từ tổ chức nghiên cứu di sản Anh và là một thành viên của đoàn nghiên cứu cho biết: “Nó không chỉ là nơi mua bán vận chuyển dầu ô liu, họ thực sự yêu thích nó. Họ tiệc tùng tại đây“.

emilywhitfield-wicks-22-07-16-archeologydig-20
Cung điện được tạo thành bởi những bức tường đá dày hàng mét.

Tuy nhiên, dường như cung điện này đã dần lụi tàn vào thế kỉ thứ 7. Hiện, chưa có bằng chứng nào cho thấy tại đây đã xảy ra một vụ hủy diệt thảm khốc. Nhưng trong thời điểm nửa sau thế kỉ thứ 6 và đầu thế kỉ thứ 7, trên thế giới đã xuất hiện một dịch bệnh khủng khiếp – dịch hạch, gần như càn quét toàn bộ nước Anh và giết chết hàng triệu người ở Địa Trung Hải.

Do vậy, có thể suy đoán sự sống tại cung điện này dần lụi tàn là do dịch bệnh chứ không phải do xung đột chính trị hoặc quân sự.

Một số tài liệu cho rằng vua Arthur sống vào khoảng cuối thế kỉ thứ V đầu thế kỉ thứ V. Theo truyền thuyết, sau khi vua Uther Pendragon mất, toàn bộ nước Anh trở nên loạn lạc, pháp sư Merlin xuất hiện và bàn bạc với các giám mục vùng Canterbury xem ai rút được thanh gươm mà vị thần ban tặng trên phiến đá trước nhà thờ thì người đó sẽ là vua nước Anh… Tất cả các hiệp sĩ được mời đến đều không rút được thanh gươm trên phiến đá ra. Arthur trong một lần vô ý đã rút được thanh kiếm này và trở thành vua.

Sau khi lên ngôi vua, ông đã đoàn kết toàn dân Briton để chống lại sự xâm lược của Anglo-Saxons và thống nhất nước Anh. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông quyết định trả lại cây kiếm bằng cách ném xuống hồ, nhưng được thần hồ ban tặng cây kiếm khác.

kral-Artus1

Cuộc khai quật tại Tintagel cho thấy một pháo đài trung cổ được xây dựng gần 100 năm sau khi pháo đài gần đây được phát hiện và các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục tìm các bằng chứng chứng minh rằng đây có phải là nơi sinh của vua Arthur hay không. Cho tới khi đó, những gì về vị vua này vẫn chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Theo GenK

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x