Thúy Hạnh hoảng sợ khi thấy “người bí ẩn” đâm dao vào mũi

13/04/15, 08:50 Tin Tổng Hợp

Thúy Hạnh và Việt Hương đã vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến màn đâm dao vào mũi trong chương trình “Người bí ẩn”.

Tập 5 Người bí ẩn đã lên sóng vào đêm 12/4 trên kênh HTV7. Đối đầu với đội nhà tập này là đội khách Minh Khang – Thúy Hạnh . Bắt đầu không suôn sẻ vì đoán sai nhưng càng về sau, đôi vợ chồng càng chứng tỏ được khả năng phán đoán, sự tinh tường trong việc nhận diện người bí ẩn. Ngang bằng số điểm với đội nhà sau 5 vòng, đội khách giành chiến thắng với phần thưởng 30 triệu đồng và những phần quà khác của nhà tài trợ.
Trấn Thành đảm nhận vai trò MC của ” Người bí ẩn 2015 “

Đội nhà: Hoài Linh – Việt Hương

Đội khách: Minh Khang – Thúy Hạnh
Vòng 1: Ai là ảo thuật gia?

Đội nhà chọn số 5, Việt Hương lý giải: “Trong lúc 4 bạn kia làm đủ thứ thì cô số 5 rất bình thường, khi nói về nghề cô ấy lại cười. Hy vọng cô số 5 là người diễn ảo thuật cho các bé nhỏ vì nghe giọng nói chân thật quá”. Trong khi đó, Minh Khang đại diện đội khách chọn số 4 chia sẻ, anh biết về ảo thuật rất nhiều và cảm giác nhân vật số 4 quen quen.

Kết quả, người số 5 chính là ảo thuật gia chuyên nghiệp: “Em tên Bích Hòa, em thường diễn show cho các bé nhỏ nên phong cách, lời nói cũng khác đi. Ba mẹ em không phải ảo thuật gia nhưng em lấy chồng là ảo thuật gia”.

Vòng 2: Ai là người có khả năng vẽ tranh trên chảo nóng?

Sau một lúc tra hỏi, cả hai đội đều chọn người số 4. Nhưng kết quả hoàn toàn bất ngờ khi nhân vật số 2 mới là người bí ẩn. “Tôi là Lê Phong Giao, kiến trúc sư đồng thời là họa sĩ vẽ tranh cát, vẽ truyện tranh và biên tập viên của Nhà xuất bản trẻ. Tôi có xem trên mạng clip của những nghệ sĩ nước ngoài vẽ tranh trên chảo nóng và nghĩ ra ý định vẽ cho mấy đứa trẻ trong gia đình ăn những cái bánh đó. Tôi chỉ trình diễn trong gia đình và cơ quan. Những bức tranh tôi vẽ thường có chủ đề hoạt hình, câu chữ vui nhộn và lời yêu thương dành cho người thân”, người bí ẩn giới thiệu.

Sau đó, anh vẽ gương mặt của Việt Hương trên chảo nóng và nhận được những tràng pháo tay vang dội. Ngoài ra, anh còn vẽ hình con mèo, con voi, con gấu và chiếc bánh khắc chữ Người bí ẩn để làm món quà dành tặng chương trình. Người mẫu Thúy Hạnh thích thú ra mặt và xin mang chiếc bánh in hình mèo Kitty về cho con gái.

Vòng 3: Ai là người dùng 2 cây dao Thái Lan đâm vào mũi?

Nhạc sĩ Minh Khang của đội khách ra khỏi vị trí, tiến gần đến nhóm người bí ẩn để quan sát. Sau khi đặt câu hỏi, cả hai đội đều chọn số 4. Kết quả, số 4 chính là người bí ẩn.

Nhân vật số 4 nói: “Tôi là Huỳnh Thanh Tuấn, diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Tôi cũng là đầu bếp nấu ăn rất ngon. Sai lầm lớn nhất là tôi dùng con dao Thái Lan thật đâm vào mũi và chảy máu. Sau đó, có một đàn anh hướng dẫn tôi làm dao lục lại một chút, đâm vào mũi sẽ không bị chảy máu nữa”.
Huỳnh Thanh Tuấn dùng 2 con dao Thái Lan lần lượt đâm vào mũi trong sự hoảng sợ của Thúy Hạnh, Việt Hương, Hoài Linh và Minh Khang.

Vòng 4: Ai là nghệ sĩ chèo?

Với câu hỏi này, đội khách chọn số 1 còn đội nhà chọn số 5. Kết quả, người bí ẩn là nhân vật số 1. Đội khách giành được điểm trong sự thán phục của đội nhà.

“Tôi tên Như Hảo, tôi rất may mắn được sinh ra ở một trong những nôi chèo của cả nước, đó là quê hương Thái Bình. Tôi lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm nghệ thuật, bố tôi là NSƯT Văn Tỉnh, nguyên giám đốc nhà hát chèo Thái Bình. Dù hiện tại tôi công tác và làm việc tại Vũng Tàu nhưng tôi vẫn mang những làn điệu chèo của quê mẹ đến với những khán giả yêu chèo. Đây cũng là mục tiêu bảo lưu và phát huy nền nghệ thuật truyền thống của dân tộc, không chỉ của nghệ sĩ chèo mà còn là của những khán giả yêu chèo”, chị giới thiệu. Sau đó, nghệ sĩ chèo Như Hảo biểu diễn chèo cùng các cô chú trong câu lạc bộ đồng hương tình Thái Bình.

Vòng 5: Ai là nghệ sĩ múa chim công?

Cả hai đội chọn số 2 nên đều ghi được điểm ở vòng cuối cùng. Trong phần trao giải thưởng, đội khách quyết định tặng phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng cho Mai Trung Hiếu. Trong khi đó, Hoài Linh đại diện đội nhà gửi phần quà này đến nghệ sĩ chèo Như Hảo bởi “khán giả truyền hình đã biết tôi đam mê cái gì, tôi muốn tất cá các bạn trẻ bảo tồn và phát huy điều gì. Chính vì vậy, tôi muốn gửi tặng muốn quà này đến cô gái Thái Bình”.

Theo aFamily

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x