Thổ Nhĩ Kỳ: Nữ chiến binh ISIS đánh bom tự sát làm 30 người thiệt mạng

21/07/15, 07:45 Thế giới

Một phụ nữ nghi là chiến binh Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng hôm 20/7 đã đánh bom liều chết vào một Trung tâm văn hóa ở thị trấn Suruc của Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.

Những người thiệt mạng trong vụ đánh bom.

Vụ đánh bom xảy ra tại Trung tâm văn hóa Amara ở Suruc, gần thị trấn Kobane của Syria. Ít nhất 300 thành viên Liên đoàn Các hiệp hội Thanh niên Xã hội chủ nghĩa (SGDF) có mặt tại trung tâm khi vụ nổ xảy ra.

“Trẻ em la hét, tất cả mọi người đều la hét và chạy”, một nhân chứng kể lại. “Mọi người đều hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ nạn nhân”.

Vụ nổ nhắm vào một nhóm thanh niên đang có kế hoạch tới Kobanke để trợ giúp tái thiết. Nhiều cuộc giao tranh ác liệt giữa các phiến quân thuộc nhóm phiến quân ISIS và các tay súng người Kurd đã nổ ra tại Kobane.

ISIS đã chiếm thị trấn Kobane của Syria hồi tháng 9/2014, nhưng lực lượng người Kurd đã giành lại nó hồi tháng 1.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói trong cuộc họp báo tại Ankara rằng, 30 người đã thiệt mạng, khoảng 100 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Theo BBC, các nhà điều tra cho rằng nghi can đánh bom có thể là một nữ chiến binh 18 tuổi của ISIS.

Vụ nổ tại Amara là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây.

Suruc là một thị trấn nhỏ với phần đông dân số là người Kurd. Thành phố này chỉ cách Kobane 15 lái xe. Các nhà hoạt động người Kurd đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình Kobane bị bao vây.

Các nguồn tin cho biết, người dân tại Suruc đang rất hoảng sợ sau vụ nổ hôm 20/7 và nhiều chủ cửa hàng đã đóng cửa do lo ngại một vụ tấn công thứ 2.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án vụ đánh bom và miêu tả đây là “một hành động khủng bố”.

Thổ Nhĩ Kỳ vài tuần trước triển khai thêm binh sĩ và thiết bị đến biên giới với Syria, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria, lực lượng người Kurd, các phiến quân khác, với ISIS ngày càng ác liệt.

Một vụ đánh bom xe cũng xảy ra ở Kobani ngay sau đó. Phát ngôn viên của lực lượng người Kurd ở Syria cho biết, hai chiến binh của họ đã thiệt mạng.

Theo Dân Trí, VNE

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x