Thị trưởng Nhật Bản cúi đầu xin lỗi vì tiêu xài xa xỉ

02/06/16, 10:14 Thế giới

Hôm 1/6, Thị trưởng Tokyo, Nhật Bản – Yoichi Masuzoe đã cúi đầu xin lỗi người dân vì bị cáo buộc tiêu xài xa xỉ.

Ông Yoichi Masuzoe cúi đầu xin lỗi. (Ảnh: AFP)

Hãng tin AFP trích lại lời xin lỗi của ông Masuzoe: “Tận đáy lòng, tôi nói lời xin lỗi người dân và hội đồng thành phố Tokyo”.

Trong bài xin lỗi, ông Masuzoe còn nói rằng ông “đã gây ra rắc rối lớn vì chi phí các chuyến đi nước ngoài” cũng như làm dấy lên các lời cáo buộc về việc sử dụng không đúng mục đích các quỹ công.

Vào tháng 4/2016 xuất hiện báo cáo ông Masuzoe dùng xe công để đi về nhà nghỉ mát riêng ở phía Nam Tokyo vào mỗi cuối tuần. Khi đó ông Masuzoe bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định không dùng xe công sai quy định.

Sau đó, ông Masuzoe tiếp tục bị tố chi hơn 50 triệu yen (tương đương 10 tỷ đồng) tiền công để dẫn phái đoàn 20 thành viên đi London và Paris trong năm 2015. Trong chuyến đi này, ông Masuzoe ngồi ghế may bay hạng thương gia và ở phòng khách sạn cao cấp.

Đồng thời cũng có cáo buộc ông Masuzoe sử dụng tiền quyên góp của những người ủng hộ cũng như tiền thuế để mua đồ dùng cá nhân.

Chính phủ Nhật còn nhận được các báo cáo cho biết, ông Masuzoe ở khách sạn cao cấp trong các chuyến thăm Okinawa và sử dụng dịch vụ spa xa xỉ tại Tokyo.

Song song với những cáo buộc này, làn sóng yêu cầu ông Masuzoe từ chức cũng tăng mạnh.

Kèm theo lời xin lỗi, ông Masuzoe hứa sẽ không bay hạng thương gia nữa và cắt giảm chi phí các chuyến đi nước ngoài. Đồng thời cũng khẳng định sẽ làm việc với luật sư để kiểm tra lại việc sử dụng tiền trong các quỹ công.

Ông Masuzoe đảm nhiệm chức thị trưởng Tokyo vào tháng 2/2014 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu, thay thế ông Naoki Inose, người đột ngột từ chức vì những bê bối tài chính cá nhân sau khi giúp Tokyo giành quyền đăng cai Olympic 2020.

Khi nhậm chức, ông Masuzoe – từng giữ chức bộ trưởng y tế và lao động, thành viên quốc hội, thành viên hội đồng Đại học Tokyo – hứa tạo ra một chính quyền không dính đến bê bối tài chính.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x