Thị trưởng Mexico ‘mượn’ tay xã hội đen sát hại 43 sinh viên

08/11/14, 16:04 Thế giới

Trao đổi với báo chí hôm Thứ Sáu (7/11), Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Mexico là ông Jesus Murillo Karam cho biết, 43 sinh viên mất tích sau khi tham gia biểu tình vào đêm 26/9 đã bị một băng đảng thủ tiêu theo lệnh của Thị trưởng Jose Luis Abarca.

Các sinh viên bị sát hại ở Iguala – Ảnh: CNN

Theo Bộ trưởng Jesus Murillo Karam, đây là kết luận của cơ quan điều tra, tuy nhiên kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau khi tiến hành xét nghiệm DNA để xác nhận danh tính nạn nhân.

Thị trưởng Jose Luis Abarca và vợ.

Thị trưởng thành phố Iguala là ông Jose Luis Abarca bị cáo buộc đã “ra lệnh cho cảnh sát đối đầu với sinh viên”, những người xuyên thường tham gia biểu tình để tránh việc họ gây rối tại một sự kiện công cộng do vợ ông, bà Maria de los Angeles Pineda, (người đứng đầu tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em tại địa phương) tổ chức hôm 26/9.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, cảnh sát của thành phố Iguala đã nã súng vào những chiếc xe buýt chở sinh viên khiến 6 người thiệt nạn, sau đó lực lượng cảnh sát này giao 43 sinh viên còn lại cho thành viên của băng đảng Guerreros Unidos.

Băng đảng này đã dùng xe hơi để chở các sinh viên đến một bãi rác lớn và sát hại họ ở đó. Sau đó xác của các sinh viên đã bị vứt vào một đống lửa lớn cháy suốt 14 giờ với nguyên liệu là dầu diesel, lốp xe và các mảnh gỗ vụn. Ngày hôm sau thành viên băng đảng được lệnh đập vụn các thi thể, bỏ chúng trong túi rác màu đen và ném xuống sông San Juan, ông Murillo cho biết.

Sự kiện Iguala làm bùng nổ làn sóng biểu tình khắp Mexico. Những người biểu tình phong tỏa các con đường và trạm thu phí khắp thành phố trong đó có thủ phủ bang Chilpancingo. Họ mang theo bức ảnh đen trắng lớn của những người mất tích, hô vang tên của những người này, lần lượt từng người một như thể đang điểm danh trong lớp học và kết thúc bằng từ “có mặt”.

Tổng Hợp

 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x