Thị trưởng CH Séc: Vương Nghị không xin lỗi thì sẽ phải “trả giá đắt cho hành vi bắt nạt”

02/09/20, 15:33 Thế giới

Thị trưởng Pavel Novotny của Cộng hòa Séc mới đây đã gửi “chiến thư” tới Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vì đã đe dọa Chủ tịch Thượng viện Séc Vystrcil sau chuyến thăm Đài Loan. Trong bức thư, ông Novotny gọi Bộ Ngoại giao Trung Quốc là “những tên hề thô lỗ mất khả năng kiểm soát hành vi” và cảnh báo rằng, nếu không xin lỗi thì sẽ phải “trả giá đắt cho hành vi bắt nạt”

Thị trưởng CH Séc: Vương Nghị không xin lỗi thì sẽ phải “trả giá đắt cho hành vi bắt nạt”. (Ảnh: TH)

Vào hôm 31/8, ông Pavel Novotny – Thị trưởng quận Reporyje ở Praha, Cộng hòa Séc đã đăng trên trang Facebook của mình hình ảnh về một bức thư mà ông gửi trực tiếp cho Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, để đáp lại đe dọa từ nhà ngoại giao “chiến lang” của chính quyền độc tài. Ông Novotny yêu cầu ông Vương phải ngay lập tức xin lỗi về những lời đe đối với quốc gia của ông.

Bức thư của Thị trưởng CH Séc Pavel Novotny gửi cho Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: FB)

Cụ thể, trong bức thư gửi Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Novotny lên án ông Vương Nghị vì đã “vượt qua ranh giới” các chuẩn mực ngoại giao. 

Cuối bức thư ông chỉ rõ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc có cách cư xử như “những tên hề thô lỗ mất khả năng kiểm soát hành vi”. Tiếp đó, Thị trưởng Novotny yêu cầu Bắc Kinh phải xin lỗi chính thức “ngay bây giờ” và gửi lời xin lỗi tới ngoại trưởng Séc trong vòng 24 giờ.

Thậm chí, Thị trưởng Novotny nhấn mạnh rằng, ông Vương Nghị nên “xấu hổ” về lời đe dọa của mình và kêu gọi Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc thừa nhận sai lầm, nếu không sẽ phải đối mặt với “cái giá đắt cho hành vi bắt nạt”.

Thêm nữa, ông Novotny cũng cho biết, Ngoại trưởng Séc đã không dám tỏ thái độ với Bắc Kinh vì Tổng thống Séc Milos Zeman “không biết phải trái”“đồng phạm” là Thủ tướng Andrej Babis có quan hệ với chính quyền Trung Quốc.

Kể từ khi đắc cử vào năm 2013, Tổng thống Milos Zeman vẫn luôn nỗ lực trong việc xây dựng quan hệ với chính quyền Trung Quốc và Nga, thậm chí đặt ưu tiên hơn việc xây dựng quan hệ với các đối tác thành viên Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU). 

Chủ tịch Thượng viện Séc đáp trả Vương Nghị: “Tôi là người Đài Loan” 

Vystrcil đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của JFK ‘Ich bin ein Berliner’ để kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách nói “我 是 台灣 人” bằng tiếng Quan Thoại (Tôi là người Đài Loan).

Đáp trả lại đe dọa từ phía ông Vương Nghị, phát biểu tại Quốc hội Đài Loan hôm 1/9, Chủ tịch Thượng viện Séc Vystrcil nói, tuyên bố “Tôi là người Berlin” của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy nói tại Tây Berlin năm 1963 là một thông điệp quan trọng cho tự do và chống lại chủ nghĩa cộng sản.

Xin hãy để tôi cũng bày tỏ trực tiếp sự ủng hộ của mình đối với Đài Loan và giá trị tối thượng của tự do, và kết thúc bài phát biểu hôm nay,… có lẽ khiêm tốn hơn, nhưng cũng là tuyên bố mạnh mẽ tương đồng: ‘Tôi là người Đài Loan’”, ông Vystrcil phát biểu và nhận được nhiều hưởng ứng.

Bài diễn văn năm 1963 của cố Tổng thống John F Kennedy đã trở thành bất hủ với câu: “Ich bin ein Berliner” (Tôi là người Berlin) . Ảnh: AFP

Tôi là người Berlin” được cho là bài diễn văn đáng nhớ nhất của ông Kennedy, nó đã trợ giúp tinh thần cho những người dân Tây Đức chống lại nỗi ám ảnh vì bị Đông Đức cộng sản đánh chiếm.

Thêm nữa, Chủ tịch Thượng viện Vystrcil cũng bày tỏ rằng, chuyến thăm quốc đảo dân chủ lần này chú trọng chính sách ngoại giao “dựa trên các giá trị” mà cố Tổng thống Séc Vaclav Havel đã thực hiện. Ông Vaclav Havel là một người chống cộng và là bạn của lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong tại Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x