Thí sinh tham dự cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới bị sát hại

20/11/14, 08:44 Thế giới

Reuters dẫn lời giới chức trách hôm 19/11, Maria Jose Alvarado, thí sinh đại diện cho nước cộng hòa Honduras tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế Giới đã bị giết chết.

Maria Jose Alvarado

Theo trang Globalbeauties, Alvarado trở về quê nhà ở tỉnh Santa Barbara vào hôm 12/11 để thăm gia đình. Sau đó cô đã cùng chị gái đi dự sinh nhật của một người bạn vào ngày 13/11 tại một spa. Kể từ đó không ai nhận được tin tức nào về cô.

Hung thủ Plutarco Ruiz

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Plutarco Ruiz, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật và một vài người khác, trong đó có chủ tiệm spa để điều tra.

Thi thể của Alvarado và chị gái đã được tìm thấy vào hôm 19/11 gần một bờ sông ở miền núi Santa Barbara, cách thủ đô Tegucigalpa 180 km, ông Leandro Osorio, người đứng đầu lực lượng điều tra hình sự cho biết.

Chúng tôi còn thu thập được vũ khí giết người và chiếc xe đã chở thi thể đến nơi chôn cất, Osorio cho biết thêm.

Maria Jose Alvarado (giữa) đăng quang Miss Honduras World 2014 hồi tháng 4 và được cử đại diện đất nước đi thi Hoa hậu Thế giới vào tháng 12.

Theo hồ sơ được đăng tải trên website chính thức của cuộc thi Hoa hậu thế giới, Maria Jose Alvarado (19 tuổi), là một sinh viên đến từ Santa Rosa de Copan. Cô  thích chơi bóng chuyền, bóng đá và mong muốn trở thành một nhà ngoại giao.

Santa Barbara được mệnh danh là “thủ đô giết người” của thế giới. Nơi đây, tỷ lệ các vụ giết người chủ ý là 169 trên 100.000 dân và bình quân mỗi ngày có 3 người bị giết hại. Chỉ riêng trong năm 2012 đã có 1.218 vụ án mạng xảy ra.

Tổng Hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x