Tập Cận Bình duyệt binh ở Hong Kong, quân đội hô vang khẩu hiệu chưa từng có

01/07/17, 11:19 Trung Quốc

Ngày 30/06, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến quân doanh Shek Kong tại Hong Kong tham dự lễ duyệt binh. Khi ông Tập ngồi trên xe Jeep đi ngang qua hàng ngũ quân đội, quân binh đã hô lên khẩu hiệu chưa từng có trước đây.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ duyệt binh ở Hong Kong. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ duyệt binh ở Hong Kong. (Ảnh: Reuters)

Trang Hong Kong 01 đưa tin, sáng ngày 30/06, ông Tập Cận Bình đã đến kiểm duyệt quân đội đóng giữ tại Hong Kong, hơn 3166 quân binh đã xếp đội ngũ hình vuông 20 hàng, bao gồm nữ binh, bộ đội đặc chủng, lính thiết giáp, lính thông tin, lính phòng bị công trình, lính đạn đạo phòng không, phi cơ trực thăng xếp đội hình vuông, v.v, kéo dài khoảng 1,3 km, đây là lễ duyệt binh lớn nhất kể từ khi chủ quyền của Hong Kong được giao trả lại cho Trung Quốc.

Bài viết cho biết, khi ông Tập Cận Bình ngồi trên xe Jeep đi ngang qua các hàng ngũ để chào mừng quân đội, toàn bộ quân binh đã đồng loạt hô lớn “Chào chủ tịch”, ngoại giới phát hiện rằng đây là kiểu chào hỏi từ trước đến nay chưa từng có.

Bình luận viên quân sự Mã Đỉnh Thành và Hội trưởng Hội học thuật Quân sự Quốc tế Macao – Hoàng Đông đều nhận định rằng, cách hồi đáp này của quân binh là “chưa có tiền lệ”. Theo quy định của quân đội Trung Quốc, khi thủ trưởng duyệt binh chào hỏi, thì quân binh sẽ trả lời là “Chào thủ trưởng”.

Ông Mã Đỉnh Thành phán đoán, cách gọi “Chào chủ tịch” là nói địa vị chủ tịch quốc gia của ông Tập: “Chủ tịch chỉ có một, còn thủ trưởng có thể có rất nhiều”.

Theo ông Hoàng Đông, mỗi lần duyệt binh của ông Tập Cận Bình đều có điều mới, lần này quân đội hồi đáp như vậy, có thể ông Tập muốn làm nổi bật vai trò Chủ tịch Quân ủy Trung ương của mình, phản ánh ông Tập đã giành được sự đồng tình của giới binh quyền, qua đó thấy được cải cách quân sự của ông Tập đã thành công.

Nhân sĩ bình luận chính trị – Hạ Tiểu Cường cho rằng, ông Tập Cận Bình trong chuyến đi Hong Kong này, đã chính thức công khai quyền chủ đạo ở Hong Kong của mình.

Sau ngày 01/07, người đại diện cho thế lực của phe Giang Trạch Dân – Lương Chấn Anh sẽ thôi chức Trưởng đặc khu Hong Kong, cũng như sau Đại hội 19, một nhân vật khác của phe Giang là Trương Đức Giang sẽ thôi chức Trưởng phòng Sự vụ Hong Kong. Những điều này chứng tỏ phe Giang đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát Hong Kong.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

    Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

x