Tâm thư trước khi qua đời của một người nhiễm virus Vũ Hán gửi vợ và hai con

28/04/20, 16:51 Cuộc sống

“Anh yêu em và các con bằng cả trái tim. Gia đình đã cho anh một cuộc sống tuyệt vời”, đó là mở đầu lời trăn trối của Jonathan Coelho, 32 tuổi, đã qua đời do nhiễm virus Vũ Hán gửi đến vợ và các con của mình.

Jonathan cùng vợ và hai con. (Ảnh: Katie Coelho/ chụp màn hình CNN).

Mất đi người mà mình yêu thương chưa bao giờ là điều dễ dàng với Katie, người vợ đã từng đầu ấp tay gối với Jonathan trong suốt nhiều năm qua.

Nhớ lại lần đầu tiên khi nghe tin chồng dương tính với Covid-19, Katie cảm giác như mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Cô và gia đình đã chuẩn bị từ trước những biện pháp tự cách ly rất cẩn thận. Tuy nhiên, do Jonathan là một nhân viên quản chế, phụ trách theo dõi giáo dục phạm nhân trẻ được tạm tha, nên anh không được phép nghỉ ngơi như mọi người.

Nhưng rồi điều không may đã xảy ra “Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa, rửa tay sạch sẽ và giãn cách xã hội. Thế mà căn bệnh vẫn tấn công gia đình này”, Katie nói.

Chỉ trong vòng 2 ngày sau khi xét nghiệm (25/3), người đàn ông này đã vô cùng choáng váng khi nhận được kết quả dương tính với Covid-19. 

Đến ngày 26/3, Jonathan bắt đầu nhập viện, và xuất hiện những triệu chứng như khó thở, đau đầu, đau dạ dày và mất vị giác, khứu giác. Chỉ đi một đoạn ngắn như từ giường ra nhà tắm cũng khiến anh đuối sức, dù trước đây anh hoàn toàn là một người khỏe mạnh và không mắc các căn bệnh mạn tính nào.

Jonathan Coelho cùng con gái Penelope và con trai Braedyn
Jonathan Coelho cùng con gái Penelope và con trai Braedyn. (Ảnh qua CNN)

“Tình hình còn tồi tệ hơn khi anh ấy nằm trên giường”, Katie chia sẻ. “Anh ấy cảm thấy như có thứ gì đó chèn ở cổ họng.”

Cuối cùng sau 28 ngày nhập viện và 20 ngày phải sử dụng đến máy thở, Jonathan đã qua đời tại bệnh viện.

“Chồng tôi nằm đó, trông sợ hãi và không thanh thản chút nào. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh ấy mãi”.

Trong nỗi đau đớn tột cùng, Kate lặng lẽ mang hết tất cả những gì thuộc về chồng từ bệnh viện để đóng gói lại và mang về nhà.

Cầm chiếc điện thoại của anh trong tay, cô lục lại tất cả những tấm ảnh kỷ niệm mà cả gia đình đã từng chụp cùng nhau. Rồi sau đó bất giác ngón tay cô lướt thấy một dòng ghi chú của Jonathan đã nhắn nhủ cho cô và các con, kèm thông tin về bảo hiểm nhân thọ mà anh đã ghi sẵn.

Dòng tin nhắn của Jonathan Coelho trong ddienj thoại di động.
Dòng tin nhắn của Jonathan Coelho trong ddienj thoại di động. . (Ảnh: Katie Coelho)
(Ảnh: Katie Coelho)

“Anh yêu em và các con bằng cả trái tim. Gia đình đã cho anh một cuộc sống tuyệt vời.

Và anh cảm thấy mình thật may mắn và tự hào khi được làm chồng của em và cha của hai đứa nhỏ Braedyn và Penny…

Kate em là người vợ đẹp nhất và bao dung nhất mà anh từng gặp. Hãy hứa với anh rằng em sẽ sống thật hạnh phúc, và sống tiếp với niềm đam mê của em, những thứ từng khiến anh yêu em.

Em là một người mẹ tuyệt vời của các con, và cũng là điều tuyệt vời nhất mà anh từng sở hữu trong đời.

Hãy để Braedyn biết thằng bé là bạn thân nhất của anh. Anh tự hào vì là cha của thằng bé và về tất các những điều tuyệt vời con đã làm cũng như sẽ tiếp tục làm (trong tương lai).

Và hãy để Penelope biết con bé chính là một cô công chúa, và con bé có thể có bất cứ thứ gì con muốn trong đời.

Anh thật may mắn…

Đừng níu kéo quá khứ và nếu em gặp ai đó, biết rằng họ yêu em và bọn trẻ, vậy anh cũng rất mừng cho em. Hãy luôn hạnh phúc dù chuyện gì xảy ra”.

Katie chia sẻ phần ghi chú này rất có ý nghĩa đối với cô, nó đã vực cô dậy trong giai đoạn cô đang khó khăn nhất. Cô sẽ kể lại cho các con nghe về những dòng tâm sự này của bố chúng, và hy vọng điều này sẽ giúp các con nhanh chóng vượt qua “nỗi mất mát không thể tưởng tượng này”.

“Nỗi đau mà chúng tôi đang trãi qua là không thể diễn tả được… Trái tim tôi như vỡ vụn. Các con và tôi sẽ sống tiếp phần đời còn lại của mình mà không có Jonathan. Và tôi không biết chúng tôi sẽ làm điều đó như thế nào.”, Katie trãi lòng.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x