Tâm phúc của ông Giang Trạch Dân bị loại khỏi Đại hội 19

12/09/17, 11:32 Đả hổ diệt ruồi

Ông Cổ Đình An, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương, hiện tại là Ủy viên Trung ương, Phó Chủ nhiệm Phòng Công tác chính trị Quân ủy, không có tên trong danh sách đại biểu Đại hội 19. Điều đó cho thấy quan lộ của ông này đã đến hồi kết thúc.

Cổ Đình An là thư ký của ông Giang Trạch Dân từ khi ông Giang công tác tại Bộ công nghiệp điện tử. (Ảnh: NTDTV)
Cổ Đình An là thư ký của ông Giang Trạch Dân từ khi ông Giang công tác tại Bộ công nghiệp điện tử. (Ảnh: NTDTV)

Ngày 06/09, Quân đội Trung Quốc công bố danh sách đại biểu dự họp Đại hội 19, tổng cộng 303 người, trong đó quân đội là 253 người, bộ đội cảnh sát vũ trang là 50 người, 11 người thuộc Quân ủy Trung ương.

Ngày 08/09, Reuters dẫn lời chuyên gia chính trị Trung Quốc Li Cheng của Viện nghiên cứu Brookings Institution nói rằng, Cổ Đình An và các quan chức cấp cao khác không có tên trong danh sách đại biểu Đại hội 19, điều này cho thấy, bọn họ đã bị loại, sự nghiệp chính trị của họ coi như đã kết thúc.

Tháng 01/2015, Tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu từng đăng bài viết của Thiếu tướng Quân đội Trung Quốc Trương Kim Xương, tiết lộ những chuyện mờ ám của cựu Phó Tư lệnh Hải quân đã ngã ngựa Vương Thủ Nghiệp, trong đó nói rằng hậu trường của Vương Thủ Nghiệp chính là Cổ Đình Anh và Giang Trạch Dân.

Vào cuối năm 2015, Nam Hoa Nhật Báo dẫn lời của nhà quan sát Ma Cao cho biết: “Ông Giang Trạch Dân đã không thể ngờ được rằng, ông Tập Cận Bình lại diệt trừ tận gốc thế lực của mình ở trong quân đội”.

Ngày 28/08, trong cuộc họp sinh hoạt của Bộ Chính trị Trung ương, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng, Bí thư Ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội Đỗ Kim Tài đã đề cập đến việc ông Cổ Đình An trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân ủy, đã lợi dụng chức vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong việc bố trí nhân sự, và yêu cầu điều tra ông Cổ Đình An.

Tháng 11/2016, truyền thông Hong Kong từng đưa tin tiết lộ rằng, ông Cổ Đình An là đối tượng được nhắm đến trong vòng chống hủ bại mới trong Quân đội Trung Quốc. Từ giữa tháng 09 đến giữa tháng 10/2016, Quân đội Trung Quốc đã tổ chức đến 5 hội nghị cấp cao, với chủ đề xoay quanh “nghiêm trị Đảng, trị Quân” và thanh trừ những “lưu độc còn sót lại” của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu trong quân đội.

Cổ Đình An là thư ký của ông Giang Trạch Dân từ khi ông Giang công tác tại Bộ Công nghiệp điện tử cho đến tận năm 2004 khi ông Giang nhậm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tuy chưa từng tham gia quân đội, nhưng năm 2003 ông Cổ Đình An vẫn được ông Giang Trạch Dân đề bạt làm Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương.

Năm 2008, ông Cổ Đình An chuyển nhiệm sang chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Trung Quốc, đến năm 2011 được thăng quân hàm thượng tướng. Đến tháng 01/2016, ông Cổ Đình An được chuyển nhiệm sang làm Phó Chủ nhiệm Phòng Công tác chính trị Quân ủy.

Trong những tâm phúc của ông Giang Trạch Dân trong quân đội, ngoài Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu thì ông Cổ Đình An cũng được coi như là một “giám quân” của ông Giang. Cổ Đình An cũng từng cùng với Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu lũng đoạn quyền lực của ông Hồ Cẩm Đào.

Ngoại giới đưa ra nhận định rằng, ông Tập Cận Bình vẫn đang quyết tâm thanh trừ “di độc” của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu. Với lý lịch chính trị đậm chất phe Giang của mình, ông Cổ Đình An khó có thể hạ cánh bình an vô sự.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x