Tấm lòng cao quý: Cặp vợ chồng nhận nuôi 600 trẻ mồ côi trong 56 năm

21/09/21, 10:28 Cuộc sống

Trong suốt 56 năm, vợ chồng bà Pauline đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi và giúp chúng tìm được những gia đình mới. “Mỗi đứa trẻ đều để lại dấu ấn riêng. Chúng như một phần của gia đình tôi. Chúng tôi yêu tất cả những người con mình đã nuôi dưỡng, nhưng biết rằng phải để chúng ra đi”, bà Pauline ngậm ngùi chia sẻ.

Đôi vợ chồng nuôi dưỡng hơn 600 đứa trẻ trong 56 năm. (Ảnh: Simon Czapp/Solent News)

Cặp vợ chồng có hàng trăm “đứa con”

Ngay từ thời trẻ, bà Pauline (hiện đã 81 tuổi) cùng chồng là ông Roger Fitter (86 tuổi) đã mong muốn có thể cưu mang càng nhiều trẻ mồ côi càng tốt. 

Dù chỉ sống trong căn nhà nhỏ ở Haslemere, West Sussex nhưng trong suốt 56 năm qua, vợ chồng bà Pauline đã nhận và nuôi dưỡng được hơn 600 đứa trẻ mồ côi. “Chúng tôi cũng chẳng biết chính xác là bao nhiêu đứa, vì từ đứa thứ 600 là chúng tôi ngừng đếm rồi”, cặp vợ chồng chia sẻ.

Ông Roger và bà Pauline nhận nuôi trẻ nhỏ ở khắp mọi nơi trên đất nước, không phân biệt giới tính, độ tuổi. Có đứa nhỏ chỉ mới 3 ngày tuổi, có đứa được nhận nuôi khi đã đến tuổi vị thành niên.

Trước đó năm 15 tuổi, với đam mê chăm trẻ, bà Pauline đã theo một khóa đào tạo y tá nhà trẻ. Sau đó vào năm 1968, vợ chồng bà mở trường mầm non Camelsdale. Thời điểm này, ông Roger còn đang là kiểm lâm, vì muốn phụ vợ mình mà ông không quản mệt mỏi khi gánh vác 2 công việc cùng lúc. 

Đứa trẻ đầu tiên mà vợ chồng bà Pauline chăm là đứa bé bị viêm phế quản của Dịch vụ Xã hội West Sussex. Bà Pauline còn nhớ như in đó là vào một ngày đông tháng 12/1965, vợ chồng bà đã tự thiết kế một chiếc lều xông hơi để chăm sóc bé vì con bị viêm phế quản. Thời gian cứ thấm thoát trôi cho đến một ngày có gia đình đến xin nhận nuôi cậu bé. 

“Con ở với chúng tôi 10 tuần. Đêm con đi, chúng tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cũi cuối giường. Tôi khóc nức nở và anh Roger nói ‘nếu nhận nuôi trẻ để rồi lại phải buồn như thế thì sau này chúng ta không làm nữa'”, bà Pauline nhớ lại.

Dù nói vậy, nhưng khi biết có những em bé khác đang cần chăm sóc, họ lại không thể làm ngơ được. Thời gian tiếp theo, những đứa trẻ đến với nhà đôi vợ chồng này ngày một nhiều, số lượng đã lên đến hàng trăm. 

Bà Pauline nhớ như in mùa hè năm nào, gia đình bà đã đón 11 đứa trẻ về cùng lúc. Chiếc sân sau nhà vì thế mà đã biến thành một khu cắm trại cho bọn trẻ chơi.

“Roger còn thường nói đùa rằng nhà chúng tôi là một ‘dây chuyền sản xuất trẻ em’. Mỗi tối đi làm về anh ấy hay đếm để kiểm tra xem hôm nay có đứa trẻ nào khác đến hay không”, bà Pauline mỉm cười nói.

Ông bà Pauline chụp ảnh cùng con, cháu và những đứa trẻ mồ côi mà họ nhận nuôi hồi tháng 8/2010 (Ảnh: Solent News).

Tình yêu thương thay đổi cuộc sống của hàng trăm trẻ em

Bà chia sẻ sau khi rời khỏi căn nhà, nhiều đứa trẻ vẫn giữ liên lạc với ông bà trong suốt những năm tháng sau này. 

Một cặp song sinh đến với ông bà vào năm 13 tuổi, được ông bà chăm sóc đến năm 17 tuổi. Một người trong đó sau này đã định cư ở Australia và tổ chức đám cưới tại cảng Sydney cũng không quên gửi ảnh cho vợ chồng Pauline. Còn người kia cũng đã có tổ ấm của riêng của mình với 2 cô con gái và cũng thường xuyên gọi điện, liên lạc hỏi thăm vợ chồng bà. Điều này khiến ông bà cảm thấy rất hạnh phúc…

Gần đây, trong khi đang đi dạo tại công viên ở Chichester, bà Pauline đã bất ngờ khi có một phụ nữ gọi bà là “Dì Pauline”. Chỉ khi nhìn thấy con gái của người này thì bà Pauline mới nhớ ra rằng cô bé ấy cũng đã từng ở với mình lúc 3 tuổi trong khoảng 18 tháng. 

Trải qua nhiều lần tạm biệt những đứa trẻ, đến nay bà Pauline đã không khóc nữa. Khi có đứa trẻ nào sắp đi, bà sẽ mua cho đứa bé đó một chiếc vali, coi như đó là hành trang cho một tương lai mới của chúng. Vợ chồng bà coi những lần như vậy giống như một lễ kỷ niệm. 

Đầu tháng 5 vừa qua đôi vợ chồng già này đã giao đứa trẻ cuối cùng cho gia đình mới nuôi dưỡng. Cậu bé này đến với họ khi mới được 20 tháng tuổi, đúng dịp nước Anh ban hành lệnh phong tỏa lần đầu tiên. Lần chia tay này cảm xúc của ông bà Pauline không giống như những lần trước. 

“Chứng kiến đứa con cuối cùng ra đi là chuyện thực sự khó khăn, bởi vì tôi biết không còn đứa trẻ nào nữa sẽ thay thế”, bà Pauline tâm sự.

Hiện tại, do vấn đề tuổi tác đã cao nên hai vợ chồng quyết định dừng việc nuôi dưỡng trẻ. Phòng khách của họ treo đầy những bức ảnh của các con đã về thăm nhà gần đây. Họ cũng lưu giữ 6 cuốn album ảnh khác về những đứa trẻ tới đây. 

Pauline và Roger xem ảnh của một số đứa trẻ trong số 600 người con mà họ đã nuôi dưỡng. (Ảnh: Steve Reigate Daily Express)

Ngoài hơn 600 đứa trẻ được nuôi dưỡng, vợ chồng bà Pauline còn có 5 đứa con, gồm 4 con đẻ, một con nuôi, và 11 đứa cháu.

Chia sẻ với Mirror, Jacquie Russell – Thành viên Nội các về Trẻ em và Thanh thiếu niên đã phải thốt lên rằng: “Lòng nhân hậu của bà Pauline và ông Roger đối với trẻ em là cực kỳ hiếm có. Tình yêu và sự cống hiến của họ đã thay đổi cuộc sống của hàng trăm trẻ em, dù ta có nói lời cảm ơn với họ nhiều thế nào thì cũng không đủ cho 56 năm yêu thương và tận tụy”.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x