“Tại sao, tại sao cha mẹ không phải là triệu phú?”

16/07/15, 16:31 Đọc & Suy ngẫm

Một người con trai oán trách cha mình rằng tại sao ông không phải là triệu phú, người cha đã đưa cho anh một tờ hóa đơn…..có người xem xong liền rơi lệ, cũng có người trầm lặng suy tư!

Rất nhiều người có thể luôn nghĩ rằng tại sao mình không phải là triệu phú, tại sao ba mẹ của mình lại không giàu có như người ta, nhưng có ai đã từng nghĩ rằng:

Cha mẹ nuôi dưỡng một đứa con từ lúc còn là một đứa bé cho đến khi trưởng thành phải tiêu tốn hết bao nhiêu tiền?

Nếu xem qua những thống kê sơ bộ dưới đây, có lẽ bạn sẽ nghĩ khác đi….

Một người cha bị đứa con của mình trách móc những lời tương tự, đã đưa ra một tờ hóa đơn, chúng ta hãy cùng xem thử gia đình này vì nuôi nấng anh đã tốn hết bao nhiêu tiền?

Chi phí dùng trong thời kỳ mang thai kỳ sinh đẻ: 33 triệu

Chi phí kiểm tra, siêu âm, các loại thuốc men, v.v…trong thời kỳ mang thai: khoảng 5 triệu.

Chi phí mua gà, trái cây và các loại sản phẩm dinh dưỡng khác trong thời kỳ mang thai: khoảng 10 triệu.

Chi phí cho quần áo phòng ngừa tia phóng xạ và trang phục thời ký mang thai: khoảng 3,5 triệu.

Chi phí bệnh viện trong trường hợp sinh thường và thuận lợi: khoảng 14 triệu.

Nếu như sanh mổ, vậy thì chi phí khoảng từ 21 –  28 triệu.

Chi phí nuôi con từ 0-3 tuổi: 132 triệu

Nếu như đứa bé không bị bệnh tật gì, khi từ 0 – 1 tuổi:

Chi phí tiền sữa, quần áo, tã lót, v.v…, mỗi tháng khoảng 5 triệu, chi phí 1 năm là 60 triệu;

Nếu không uống sữa bột, vậy mỗi tháng cũng khoảng 3 triệu, vị chi 1 năm là 36 triệu;

Vậy khi trẻ tròn 1 tuổi, chi phí ít nhất là 38 triệu.

Từ 1-3 tuổi, chi phí mua các tài liệu nuôi dạy con trẻ và đồ chơi, khoảng 10,5 triệu.

Chí phí cuộc sống và quần áo, v.v…., mỗi tháng khoảng 3,5 triệu đồng, 2 năm tổng cộng là 84 triệu.

Vậy tổng cộng tất cả lại với nhau, chi phí khoảng 132 triệu.

Chi phí trường mầm non (trước khi đi học) từ 3 – 6 tháng: 162 triệu

Chi phí gửi trường mầm non phổ thông, mỗi tháng ít nhất là khoảng 3,5 triệu,

Chi phí ăn uống khoảng 700 nghìn đồng, các chi phí khác khoảng 350 nghìn,

Như vậy nếu tính ra, mỗi tháng ít nhất là khoảng 4,5 triệu,

Ba năm là 36 tháng, tổng cộng là 162 triệu.

Chi phí tiểu học: 186 triệu

Bây giờ tuy nói là nghĩa vụ giáo dục không cần phải tốn nhiều chi phí, thông thường ta nhất cũng phải trên dưới 100 triệu.

Nào là chi phí mua sách, điện thoại di động, bữa ăn sáng, xe đưa rước học sinh, tiền quản lí, v.v… cùng các loại chi phí khác. Mỗi năm khoảng 7 triệu, 6 năm thì cũng mất 42 triệu.

Chi phí quần áo và sinh hoạt, bình quân mỗi tháng ít nhất cũng phải 2 triệu, 6 năm là 72 tháng, tổng cộng là 144 triệu

Tổng cộng 6 năm là khoảng 186 triệu.

Chi phí trung học cơ sở: 140 triệu

Nếu học trường công thì chi phí đỡ hơn.

Học phí một học kỳ là khoảng 1,7 triệu, 3 năm là 10,2 triệu.

Chi phí học bù, quét dọn phòng lớp, ăn uống trong trường học cũng không cao lắm, mỗi học kỳ cũng khoảng 3,5 triệu, 3 năm cũng khoảng 10.5 triệu.

Tuy nhiên, chi phí mua sắm đồ dùng học tập trong giai đoạn con cái học trung học sẽ cao hẳn lên.

Từ điển điện tử, MP3, máy vi tính, v.v…, trong 3 năm này phải tốn hơn hàng triệu.

Như vậy nếu tính ra, chi phí con cái dùng trong giai đoạn trung học phổ thông sẽ vào khoảng 53 triệu.

Ở trong nhà, chi phí chủ yếu là ăn uống, trang phục và ra ngoài vui chơi, 3 năm này chi phí sinh hoạt sẽ dùng khoảng 70 – 100 triệu.

Tổng cộng, 3 năm trung học cơ sở của con cái, nếu như không chọn trường, chi phí tổng cộng là khoảng hơn 140 triệu.

Chi phí trung học phổ thông: 170 triệu

Nếu như con cái đậu vào trung học phổ thông, được vào trường trung học trọng điểm quốc gia, vậy thì học phí cho mỗi học kỳ thông thường chỉ cần từ khoảng 4 – 5 triệu.

Nếu như phải lựa chọn ký túc xá, mỗi học kỳ khoảng 4,5 triệu. Học phí trong 3 năm là 17 – 20 triệu.

Nếu như thi đậu bình thường, chọn học ở trường quốc doanh bình thường, học phí mỗi học kỳ là 3 triệu.

Trường dân lập thì chi phí còn cao hơn nhiều.

Đồng thời, việc cạnh tranh học tập ở trung học phổ thông cũng rất kịch liệt, vì vậy học sinh đều phải tham gia việc học thêm đủ kiểu đủ loại ở trong trường hoặc ngoài trường, ba năm học cũng phải mất mấy triệu đồng, thậm chí mấy chục triệu đồng.

Yêu cầu và sở thích của học sinh trung đối với các đồ dung điện tử như máy vi tính, v.v… cũng cao hơn so với học sinh trung học cơ sở, vì vậy nếu như gia đình có điều kiện, cũng phải tốn mất hai ba chục triệu để mua các sản phẩm như máy vi tính cho con cái, có một số gia đình càng không tiếc bỏ ra số tiền này, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của con cái.

Tính tổng cộng, chi phí trong ba năm trung học phổ thông khoảng 170 triệu đến 350 triệu.

Chi phí đại học: 210 triệu

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, có những người sẽ thi vào đại học. Con cái thông thường sau khi thi vào đại học, bốn năm học phí khoảng 70 triệu.

Tiền tiêu vặt, tiền sinh hoạt mỗi tháng khoảng 3,5 triệu, thêm vào đó chi phí nhà trọ, giao lưu bè bạn, bốn năm khoảng

50 triệu.

Tổng cộng vào khoảng 130 triệu.

Đó là chưa kể các khoảng phí để làm nghiên cứu, học thêm chuyên ngành, du học,..

Vậy cứ tạm tính khoảng này vào mức tổng là 210 triệu.

Như vậy nếu tính lại, dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, từ lúc mang thai cho đến khi tốt nghiệp đại học, về phương diện kinh tế, mỗi gia đình phải tốn ít nhất là 1 tỉ đồng.

Đương nhiên đây vẫn là điều kiện vật giá không leo thang, kinh tế không lạm phát, và cũng là trong trường hợp bạn không có anh chị em khác.

Đối với khoản chi tiêu không nhỏ lại cần thiết phải gánh vác, cha mẹ không ngừng nỗ lực, ngày đêm kiếm tiền, cố gắng cải thiện hoàn cảnh, chỉ là vì để cho con mình có cuộc sống tốt hơn,

Còn bản thân mình, chúng ta đã làm được những gì cho họ chứ!

Có thể trong quá trình trưởng thành, cha mẹ thật sự không đủ để đáp ứng cho bạn những nhu cầu cơ bản, khiến bạn cảm thấy rằng những gì cha mẹ làm cho mình không được như mong đợi, nhưng có thể đối với họ mà nói, những điều tốt nhất đã được dành hết cho con cái.

Sau khi xem xong tờ hóa đơn này, có người đã khóc, cũng có người trầm lặng suy tư, cũng có người lập tức gọi điện thoại về cho ba mẹ…..

Nuôi dưỡng một đứa con khôn lớn thành người, ngoài việc phải tốn rất nhiều công sức ra, còn phải tốn rất nhiều chi phí nữa…..

Đừng oán trách ba mẹ….

Bởi vì, những gì tốt đẹp nhất mà họ có thể làm được đều đã làm cho bạn hết rồi…

Tiểu Thiện, dịch từ cmoney.tw

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x