Tác giả ‘Ca dao em và tôi’ qua đời

03/07/15, 20:15 Tin Tổng Hợp

PN – Nỗi buồn tiễn biệt ba cây đai thụ của nhạc Việt là GS.TS. Trần Văn Khê, Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân chưa nguôi, tin dữ lại đến: nhạc sĩ An Thuyên từ trần.

Theo Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ An Thuyên đã qua đời lúc hơn 17g tại Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội). “Bên Quân đội báo là anh ấy bị nhồi máu cơ tim” – nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đau buồn cho biết.

Trước đó, công chúng vẫn thấy An Thuyên hoạt động nghệ thuật đều đặn và không có dấu hiệu bệnh tật. Ông hàng ngày vẫn cập nhật thông tin hoạt động của mình trên Facebook. Ngoại trừ lần cách đâu ít lâu, ông bị cao huyết áp phải vào viện điều trị một tuần.

Theo thông tin từ BV 108, nhạc sĩ An Thuyên được đưa vào bệnh viện lúc 16g20 trong tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ của BV đã nỗ lực hết sức có thể nhưng không đem lại kết quả nào, cuối cùng bác sĩ đã ngưng cấp cứu lúc 17g45.

Sinh năm 1949 tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nhạc sĩ An Thuyên đến với âm nhạc từ lúc còn bé. Năm 18 tuổi, ông bắt đầu công tác tại Ty Văn hóa Nghệ An. Năm 28 tuổi ông công tác tại Đoàn Van công Quân khu IV. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, ông về hoạt động tại Trường Đại học Quân đội và gắn bó với nơi này hơn 20 năm, cả ở vị trí hiệu trưởng cho đến khi về hưu.

Nhắc đến An Thuyên là nhắc đến những sáng tác vận dụng và phát triển vốn âm nhạc của dân ca Nghệ Tĩnh. Các tác phẩm được biết đến nhiều nhất của ông là Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê, Mẹ Việt Nam anh hùng, Ca dao em và tôi… Trong đó, Ca dao em và tôi đã đưa ông đến với rất nhiều thế hệ công chúng trẻ trên mọi miền đất nước.

Mãi đến lúc nghỉ hưu, ông vẫn không thôi sáng tác. Năm 2014, khi làng văn làng nhạc Việt sôi sục với tình hình biển Đông, ông cũng không đứng ngoài cuộc mà góp vào Hành khúc biển Đông.

Cho đến khi qua đời vào chiều 3/7/2015, Quân hàm của ông là Thiếu tướng QĐND Việt Nam.

VÕ HÀ

Theo Báo Phụ Nữ Online

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x