Singapore 50 “tuổi” – Câu chuyện cổ tích thời hiện đại

05/08/15, 14:30 Tin Tổng Hợp

VTV.vn – Một đất nước “trẻ” với chỉ 50 năm hình thành và phát triển, tuy nhiên, trong nửa thế kỷ ấy, Singapore có những sự bứt phá ngoạn mục để trở thành một cường quốc kinh tế.

Singapore chắc chắn là một điển hình cho câu chuyện thành công vĩ đại ở thế kỷ 20. Với xuất phát điểm là một làng cá nhỏ, cho tới nay, đảo quốc sư tử đã trở thành một cường quốc kinh thế hàng đầu thế giới.

Quốc gia này từng là thuộc địa của Anh năm 1819 và trở thành một cửa ngõ quan trọng của giao thông hàng hải trong khu vực Đông Nam Á. Năm 1959, Singapore giành quyền tự chủ. Singapore tuyên bố độc lập từ Anh Quốc vào năm 1963, và hợp nhất với các cựu lãnh thổ khác của Anh Quốc để hình thành Malaysia, tuy nhiên Singapore tách khỏi Malaysia 2 năm sau đó thể thành lập quốc gia riêng.

Một thời, Singapore chỉ là một thành phố với hàng trăm thuyền nhỏ, neo đậu xung quanh sông Singapore, ở những khu vực như Clarke Quay trong trung tâm thành phố, để giao dịch hàng hóa. Ngày nay, những chiếc thuyền như vậy không còn thấy bóng dáng ở Singapore nữa mà thay vào đó là ánh đèn neon, là trung tâm mua sắm hàng hiệu, là những tòa cao ốc đứng dưới không nhìn thấy nóc… Clarke Quay giờ đây đã trở thành nơi náo nhiệt bậc nhất Singapore với nhiều nhà hàng, quán bar nổi tiếng.

Sau nửa thế kỷ phát triển, thương mại hàng hải vẫn đang là xương sống cho sự phát triển kinh tế vượt bậc của Singapore, biến quốc gia này trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới.

Singapore, với dân số 5,5 triệu người, đang là thủ đô có GDP thứ ba toàn cầu. Singapore cũng được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế liên quan đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sự minh bạch của chính phủ, và tính cạnh tranh kinh tế.

Những bức ảnh tư liệu sau, sẽ cho thấy sự thay đổi thần kỳ của Singapore sau nửa thế kỷ hình thành và phát triển:

GIao dịch tiểu thương, trên thuyền bè, là hình ảnh của Singapore năm 1965.

Trong một bức ảnh chụp tháng 5/2015, nhiều nhà chọc trời là thứ dễ thấy nhất ở khu vực này, trong khi đó, những thuyền bè của 50 năm trước đã không còn bóng dáng nữa.

Cửa sông Singapore trong một bức ảnh chụp tháng 10/1976.

Quang cảnh khu vực này vào năm 2015.

Người lao động tụ tập giải lao trên Red Bridge, cạnh sông Singapore năm 1960, 5 năm trước khi Singapore độc lập.

50 năm sau, đây là khu vực có nhiều nhà hàng, quán bar nổi tiếng tại Singapore.

Các thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 1987, chụp ảnh lưu niệm bên cạnh bức tượng Hải sư (Merlion), biểu tượng của Singapore.

Merlion ngày nay vẫn là một địa điểm thu hút khách du lịch.

Vinh Marina (Marina Bay) trong một bức ảnh chụp năm 2004.

Marina Bay của năm 2015.

Johor Bahru – khu vực giáp ranh giữa Singapore và Malaysia trong những năm 1950.

Khu vực Johor Bahru năm 2015

Clarke Quay trong một bức ảnh chụp năm 1980.

Clarke Quay năm 2015 là một trong những địa điểm du lịch rất thu hút du khách của Singapore.

Malaysia Grand Prix được tổ chức vào năm 1964 thực chất diễn ra tại trường đua Thomson Road Circuit của Singapore ngày nay.

Giải đua công thức 1 của Singapore ngày nay.

Góc nhìn về cảng Singapore từ hệ thống cáp treo Sentosa. Ảnh chụp tháng 2/1974.

Ngày nay, cảng Singapore là một trong hai cảng hàng hóa bận rộn nhất thế giới.

Ký giả tập trung đưa tin về giải đua thuyền trên vịnh Marina, tháng 11/1986.

Marina Bay trong một bức ảnh chụp tháng 6/2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo VTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x