Sau một thời gian “mất tích”, cựu phóng viên CCTV bất ngờ xuất hiện “báo bình an”

27/04/20, 13:35 Trung Quốc

Cựu phóng viên CCTV Lý Trạch Hoa đã bị cảnh sát bắt đưa đi vào cuối tháng 2 vì đã quay một số video phản ánh tình hình dịch bệnh chân thực ở Vũ Hán. Sau khoảng 50 ngày ‘mất tích’, gần đây, anh đã xuất hiện trong một đoạn video ngắn để thông báo anh vẫn bình an. Có cư dân mạng cho rằng, đoạn video có hàm ý khác và ẩn chứa nhiều điều khó nói. 

Hình ảnh của Lý Trạch Hoa trên video “báo bình an” mà anh đăng tải hôm 22/04. (Ảnh qua NTDtv.com)

Mấy ngày gần đây, video “báo bình an” của Lý Trạch Hoa đã được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng. Anh đã bị cảnh sát Vũ Hán bắt đi vào tối ngày 26/2, tới nay cũng đã khoảng 50 ngày.   

Trước tiên, Lý Trạch Hoa nói rằng video được quay vào ngày 16/4, và sau đó than thở, mới hơn một tháng mà thế giới dường như đã không còn như lúc trước. Anh nói với người thân, bạn bè, cư dân mạng, những người quan tâm đến sự an toàn của anh rằng, khoảng thời gian vừa qua anh đã bị “cách ly” ở Vũ Hán và quê nhà.  

Lý Trạch Hoa kể lại những gì đã xảy ra vào ngày 26/2: Vào buổi chiều cùng ngày, đầu tiên anh lái xe ở trong thành phố Vũ Hán, một chiếc ô tô bất ngờ chạy trước xe anh và muốn anh dừng xe lại. 

Sau một thời gian ngắn bị truy đuổi, Lý Trạch Hoa đã cắt đuôi được đối phương, nhưng tối hôm đó, bốn cảnh sát đã đến nơi ở của anh để bắt anh đi. Trong đồn cảnh sát, lúc gần nửa đêm, Lý Trạch Hoa bị đưa đến phòng điều tra và cảnh sát đã cáo buộc anh “liên quan đến quấy rối trật tự công cộng”. 

Lý Trạch Hoa đã không nói về những gì đã xảy ra trong phòng điều tra. Anh chỉ nói ngắn gọn, vào nửa đêm ngày 27/2, cảnh sát trưởng nói rằng đối với tình huống của anh sẽ không xử phạt, nhưng bởi vì anh đã đến “những khu vực dịch bệnh nhạy cảm” như nhà hỏa táng ở quận Thanh Sơn, cho nên nhất định phải được Ủy ban Y tế địa phương bố trí đưa đến khách sạn cách ly để “theo dõi y tế”. 

Video “báo bình an” củaLý Trạch Hoa hôm 22/04

Lý Trạch Hoa đã mang tất cả các thiết bị điện tử mà đồn cảnh sát giao lại, đưa cho bạn bè cất giữ hộ sau khi bị cách ly. Anh mô tả cuộc sống khi bị cách ly là “an toàn và được bảo vệ” “mỗi ngày đều có thể xem bản tin thời sự”. 

Vào sáng sớm ngày 14/3, tại Ủy ban Y tế quận Thanh Sơn, anh và người nhà đã đón xe rời Vũ Hán trở về quê nhà. Năm giờ sau, anh lại “tiếp tục cách ly” ở quê nhà cho đến khi kết thúc cách ly vào ngày 28/3, và kể từ đó đến nay đều ở cùng với người nhà.

Anh bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã chăm sóc và quan tâm đến anh, và hy vọng rằng tất cả các nạn nhân trong dịch bệnh sẽ sớm được khỏe mạnh. Anh xúc động nói, có rất nhiều suy nghĩ trong thời gian bị cách ly, nhưng điều khó quên nhất là: “Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi; duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung”, ý rằng tâm người thì loạn, Đạo trời thì sâu xa, phải giữ cái Tâm của mình cho thuần tịnh và chuyên nhất, thì mới giữ được cái Trung.

Sau khi video “báo bình an” được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận để an ủi Lý Trạch Hoa, “Không sao là tốt rồi”“Có thể cảm thấy áp lực bên ngoài từ lời nói của anh”. Còn có người nói: “Tin rằng người bình thường cũng biết đang xảy ra chuyện gì”.

Theo thông tin công khai, Lý Trạch Hoa 25 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Truyền thông Trung Quốc, từng làm người dẫn chương trình của đài CCTV. Năm 2018 anh đã xin nghỉ và mở một kênh truyền thông cá nhân tên là “Bất phục TV”, bắt đầu sản xuất những đoạn phim ngắn.

Sau khi thành phố Vũ Hán bị buộc phải phong tỏa vào ngày 23/1 do sự bùng phát của virus Vũ Hán, Trần Thu Thực, Phương Bân và Lý Trạch Hoa đã tình nguyện đi đến Vũ Hán, họ đã đi đến các nơi như khu dân cư Bách Bộ Đình, bệnh viện và nhà hỏa táng, dùng camera quay lại tình huống chân thực của thành phố này. 

Tuy Nhiên, sau khi các video được tiết lộ ở trên mạng, không lâu sau đó họ đã bị cảnh sát bắt đi “cách ly” và không còn thấy xuất hiện trước mắt công chúng. Ngày 26/2, Lý Trạch Hoa sau khi đi đến phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán trở về nhà thì đã bị cảnh sát truy đuổi. Lúc cảnh sát đến nhà và bắt anh phải mở cửa, anh đã nói trước camera rằng đây là “lần diễn thuyết cuối cùng”. 

Anh đã nói qua cánh cửa với cảnh sát đến bắt mình rằng: “Tôi không muốn giữ im lặng, tôi cũng không muốn bưng tai bịt mắt! Không phải là tôi không có khả năng có được một cuộc sống tốt đẹp với vợ con đề huề, tôi đương nhiên là có năng lực đó, tôi vì sao mà lại nghỉ việc ở CCTV? Tôi làm như vậy là để Trung Quốc ngày càng có nhiều người trẻ tuổi giống như tôi dám đứng lên”. Anh còn nói: “Tôi biết rõ cái chủ nghĩa lý tưởng vào năm đó (ý chỉ sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989) đã bị đập tan, tĩnh tọa cũng không có tác dụng gì”.

Sau khi nói xong, Lý Trạch Hoa đã mở cửa phòng và bị cảnh sát bắt mang đi.

Việc những nhà báo công dân bị cảnh sát bắt bớ đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Có cư dân mạng bình luận: “Trần Thu Thực, Phương Bân, Lý Trạch Hoa... không biết sắp tới sẽ còn có ai bị lặng lẽ ‘cách ly’ nữa đây?”.

“Nếu như những lời góp ý gay gắt biến mất, những lời góp ý ôn hòa cũng trở nên chói tai. Nếu những lời góp ý ôn hòa cũng bị cấm, thì lúc này những người im lặng cũng có thể bị coi là bụng dạ khó lường. Nếu như im lặng cũng bị cấm thì tán dương không đủ nhiệt tình cũng có thể bị coi là phạm tội. Nếu như chỉ cho phép tồn tại một tiếng nói duy nhất, thì đó sẽ là lời nói dối”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x