Rùng mình với lý do gây án của kẻ sát hại bé trai 6 tuổi

29/11/17, 12:07 Việt Nam

Từng có tiền sử về bệnh tâm thần, nghi phạm Hoàng Nhất Giang lên cơn bực tức vì ám ảnh bởi tiếng chửi rủa, đã ra tay giết hại bé trai 6 tuổi chết tại chỗ.

Giang bị người dân vây đánh sau khi sát hại bé K. (Ảnh: C.A)

Khoảng 13h trưa 26/11, bé N.H.V.K. (6 tuổi, sinh sống với mẹ ruột tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú) từ trong nhà mở cửa đi bộ qua tiệm tạp hóa gần nhà để mua bánh.

Lúc này, Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, bảo vệ dân phố) đang ở trong chốt bảo vệ trên đường Trịnh Đình Trọng, nhìn thấy bé K. đi qua, Giang đã bất ngờ cầm một con dao nhỏ (loại dao giống dao cạo râu trong tiệm cắt tóc) khống chế và dùng dao sát hại bé K.. Bị tấn công, bé K. rướn người chạy được mấy bước chân thì nằm gục và chết bên đường. Còn Giang bị công an bắt giữ sau đó.

Hiện trường gần nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Internet)

Qua quá trình điều tra, đại diện công an Q.Tân Phú cho biết Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2005, được điều trị tại BV Tâm Thần TP.HCM. Sau thời gian điều trị, Giang được cho về nhà tiếp tục điều trị vì tình hình bệnh dần ổn định.

Khoảng năm 2013, Giang được vào làm nhân viên bảo vệ của tổ dân phố 2, phường 5, quận 11 và vẫn đang phải uống thuốc điều trị bệnh tâm thần. Giang vốn yêu thích trẻ em nên hay trò chuyện với các em bé.

Nhà bé K. đối diện với chốt dân phòng nơi Giang làm việc nên thường qua chơi. Giang trò chuyện, chơi đùa với bé K và một bé gái khác (em gái K.). Những ngày lễ, cuối tuần được nghỉ, cháu K và bé gái vẫn hay qua chốt dân phòng chơi với Giang. Mỗi lần như thế Giang thường mua bánh kẹo cho 2 bé.

Giang khai rất thương bé K. vì hàng ngày cậu và em gái hay qua chơi với mình, thỉnh thoảng mua bánh kẹo cho chúng ăn. Tuy nhiên, khoảng một tháng nay cậu bé không qua chơi nữa, nên Giang nghĩ “nó ghét mình”.

Trước ngày gây án, Giang khai luôn nghe tiếng chửi “đồ ăn cắp, đồ độc ác…” của cậu bé nhắm vào mình. Thậm chí lúc ngủ Giang cũng nghe thấy nên rất bực tức. Từ đây, Giang nảy sinh ý định sát hại bé K.

Giang khai, trưa 26.11, Giang nằm ngủ trong chốt trực và trong đầu lại tiếp tục nghe tiếng bé K chửi mình. Vừa tỉnh giấc lại thấy bé K đang đi mua đồ bên tiệm tạp hoá nên Giang đã lấy con dao xếp gắn lưỡi lam (loại dao thợ cạo tóc thường dùng) cầm trên tay, đi theo đến phía sau cháu K rồi dùng dao cắt vào vùng cổ của bé. Sau đó, Giang trở về chốt trực như chưa có chuyện gì xảy ra. Người nhà và dân gần đó phát hiện liền đưa bé K. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bé đã tử vong.

Bất ngờ và bức xúc, người thân bé K. cầm ống tuýp sắt qua chốt trực kiếm Giang hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, tại đây người cậu của bé K. cũng bị Giang chém gây thương tích. Người dân lúc này bức xúc đã kéo đến vây kín chốt trực.

Khu vực đám tang bé K. (Ảnh: Internet)

Nhận tin báo, công an khu vực có mặt ổn định tình hình. Sau đó, Giang được đưa về trụ sở lấy lời khai để làm rõ hành vi giết người. Khi được áp giải về trụ sở công an, Giang bình tĩnh và không tỏ vẻ sợ sệt, ăn xong là nằm ngủ. Những lúc tỉnh táo nhất, Giang cho biết làm bảo vệ dân phố phường 5, quận 11 nhiều năm, bé trai 6 tuổi sống cùng gia đình ở đối diện chốt dân phòng nơi hắn làm việc.

Người dân địa phương cho biết thường ngày Giang khá hiền lành, chưa từng gây gổ hay có biểu hiện tâm thần.

Tại trụ sở công an, do biết Giang từng có tiểu sử bệnh tâm thần nên cán bộ đợi cho nghi can ổn định tâm lý mới xét hỏi.

Thông qua sự việc đáng tiếc trên, nhiều ý kiến thắc mắc vì sao cơ quan chức năng lại tuyển người có tiền sử bị tâm thần để làm chức vụ bảo vệ dân phố trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, một câu hỏi đặt ra là, việc tuyển chọn lực lượng bảo vệ dân phố tại các phường thuộc quận trên địa bàn TP. HCM sẽ được thực hiện như thế nào để có thể và đủ năng lực giữ gìn an ninh trật tự tại khu phố thay vì để xảy ra án mạng thương tâm như trên?

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x