Rắn “xâm lược” Bangkok, lính cứu hỏa bắt rắn nhiều hơn dập lửa

16/11/17, 17:39 Thế giới

Những cuộc gọi mới nhất tới một trạm cứu hỏa tại Bangkok không phải để báo cháy nổ, mà để cầu cứu vì một vấn nạn ám ảnh người dân thủ đô Thái Lan bấy lâu nay: Đó là những con rắn!

Một con rắn bò trên trần một ngôi nhà ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: AP)

Và trạm cứu hỏa đó là nơi làm việc của Phinyo Pukphinyo, anh cùng đội của mình tới hiện trường là một garage ôtô. Tại đây, con rắn dài tới 2m đang đung đưa, nửa thân nằm trên mái nhà, nửa còn lại buông thõng xuống gần mặt đất. Đội cứu hỏa mất chưa tới một phút để xử lý tình huống và trả lại yên bình cho chủ nhân garage.

Con rắn dài 2m mà đội của Phinyo xử lý không phải trường hợp đầu tiên, cũng không phải vụ việc cuối cùng trong ngày. Vài giờ sau, một cư dân gọi tới trạm cứu hỏa, báo cáo về một con rắn xanh đang ẩn nấp trong phòng tắm của người này.

Tôi sống ở Bangkok đã 20 năm. Tôi hiếm khi nhìn thấy rắn trước đây, nhưng năm nay, dường như mỗi tháng tôi lại thấy chúng một vài lần“, Chanun Chisa, chủ nhân ngôi nhà, nói với SCMP. Đây đã là lần thứ 3 trong năm 2017 Chisa cầu viện tới lực lượng cứu hỏa vì rắn.

Lính cứu hỏa Bangkok bắt rắn trong phòng tắm nhà dân. (Ảnh: AP)

Phinyo cho biết, những ngày vừa qua, trạm cứu hỏa của anh nhận được nhiều cuộc gọi nhờ bắt rắn hơn là xử lý cháy nổ. “Có lẽ người dân đã nhận ra rằng họ có thể gọi nhà chức trách để nhờ xử lý rắn. Trước đây, họ thường tự đối phó bằng gậy hay cách nào đó“, Phinyo nói với SCMP.

Người dân thủ đô Bangkok đang chứng kiến ngôi nhà của mình bị xâm chiếm bởi loài rắn. Nguyên nhân, một phần đến từ sự phát triển nóng của đô thị 10 triệu dân này.

Trong thời gian 12 năm hành nghề, nhân viên cứu hỏa Pinyo đã phụ trách việc xử lý hơn 10.000 con rắn trong thành phố.

Tara Buakamsri, giám đốc chương trình Greenspace Đông Nam Á tại Thái Lan, cho biết Bangkok vốn là vùng đồng bằng ngập nước với hệ sinh thái đất ẩm, nơi sinh sống của các loài lưỡng cư, trong đó có rắn.

Với việc các khu dân cư ngày càng mở rộng những năm gần đây, môi trường sống của các loài sinh vật khác như rắn ngày càng bị thu hẹp. Vì vậy, chúng tìm đến nơi ở của con người.

Ngoài ra, sự bùng nổ của rắn tại Bangkok còn do thành phố đang thải ra quá nhiều rác, theo Piya Saereerak, chuyên gia thú y tại cục Sinh vật hoang dã và Vườn quốc gia. Rác rưởi thu hút chuột và chim chóc, thức ăn khoái khẩu của loài rắn.

Thủ đô của Thái Lan thải ra ngày càng nhiều rác hơn qua mỗi năm và chưa có dấu hiệu sớm khắc phục tình trạng này. Năm 2016, người dân Bangkok thải ra 10.454 tấn rác mỗi ngày, tức đã tăng thêm 1.500 tấn so với năm 2011.

Penchom Saetang, Giám đốc quỹ Cảnh báo và Phục hồi Sinh thái Thái Lan, cho biết Bangkok đang phát triển quá nhanh mà không có hệ thống xử lý rác thải phù hợp.

Trong thiên nhiên, đại bàng và các loài chim lớn sẽ ăn thịt rắn và mang lại cân bằng tự nhiên. Nhưng ở Bangkok thì không có các loài chim lớn như thế, vậy là rắn thoải mái phát triển“, ông Piya nói.

Cơ quan chức năng Thái Lan đưa rắn lên xe tải trước khi thả về thiên nhiên. (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, Thái Lan là vương quốc của hơn 300 loài rắn, 10% trong số đó là các loài rắn độc, bao gồm rắn hổ mang chúa, rắn cạp và rắn lục. Việc đối phó với những sinh vật luôn là nỗi sợ hãi của người dân thành thị.

Thông thường mỗi năm có từ 7.000 – 9.000 người Thái bị rắn cắn, và có khoảng vài chục người chết, chủ yếu là ở những vùng nông thôn, nơi có những loài rắn độc và nạn nhân không kịp được chữa trị kịp thời.

Piya khuyến cáo người dân Bangkok nên cố gắng giữ nhà cửa sạch sẽ để tránh sự chú ý của loài rắn. Ông cho biết, hầu hết rắn được phát hiện trong nhà ở của người dân đều là loài không độc.

Tuy nhiên nếu phát hiện rắn độc, hãy gọi lực lượng cứu hỏa và họ sẽ lập tức có mặt để xử lý“, Piya nói.

Vị chuyên gia thú y này dẫn đầu một phòng khám y tế hoang dã tiếp nhận khoảng 300 – 400 con rắn mỗi tháng từ các nhóm cứu hỏa ở Bangkok. Mỗi tuần, nhóm của ông lại thả những con rắn này về lại với rừng rậm.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x