Quân đội Iraq vây hãm thành trì Ramadi của ISIS

25/12/15, 08:58 Thế giới

Với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, quân đội Iraq đã tiến sát chỉ còn cách thành trì Ramadi bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng chiếm đóng hồi tháng 5 hơn một dặm.

Quân đội Iraq bao vây lực lượng IS tại thành phố Ramadi. (Ảnh NYT)

Theo CNN, đây sẽ là một trong những trận chiến quan trọng trên đất Iraq để đánh bại phiến quân ISIS.

Đại tá Mohammed Ibrahim, người phát ngôn quân đội Iraq cho biết, ISIS đã cài hàng ngàn thiết bị nổ tại khu vực này. “Cần ít nhất 30 phút để gỡ một quả bom”, ông Ibrahim nói. Các binh sĩ đang di chuyển chậm tại khu vực mới được giải phóng để tránh tổn thất về con người.

Dưới sự yểm trợ của các trận không kích, lực lượng Iraq đang vây hãm Ramadi, thành phố cách thủ đô Baghdad 113km về phía tây và là thủ phủ của tỉnh Anbar, trong ngày thứ hai.

ISIS chiếm Ramadi hồi tháng 5 sau một năm chiến đấu. Hàng chục ngàn người đã bỏ chạy khỏi đây nhưng vẫn còn nhiều người khác bị ISIS chặn lại.

Quân đội Iraq đã bỏ nhiều thời gian kiểm soát các khu vực trong tỉnh Anbar trước khi siết chặt vòng vây xung quanh Ramadi cách đây hai tuần.

Thành phố Ramadi có một tầm quan trọng chiến lược, ngoài việc nằm gần Baghdad, Anbar là vùng đất trung tâm của cộng đồng người Hồi giáo Sunni. Hầu hết phiến quân ISIS đang cố thủ tại đây là người nước ngoài.

Theo tỉnh trưởng Anbar Suhaib al-Rawi, không có binh sĩ Hồi giáo Shiite nào tham gia chiến đấu trực tiếp tại Ramadi. Đây là một vấn đề nhạy cảm tại thành trì của người Sunni, chính phủ Iraq cũng muốn lấy lòng những bộ tộc địa phương.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x