Quái vật mang hình người Sói tấn công hàng trăm người ở Pháp

08/04/21, 10:12 Bí ẩn

Năm 1764 ở Pháp, một quái vật xuất hiện được cho là người sói đã liên tục tấn công và ăn thịt con người, nhưng sau đó lại biến mất một cách kỳ bí.

người sói
Năm 1764 ở Pháp, một quái vật xuất hiện được cho là người sói đã liên tục tấn công và ăn thịt con người. (Ảnh qua Soundofhope)

Người sói ăn lông ở lỗ, hung mãnh tàn bạo là nhân vật quen thuộc trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình ở các nước phương Tây. Thời cổ đại ở châu Âu, không có loài mèo lớn như hổ, báo, chỉ có gấu và sói mới tấn công con người. 

Thời đó người châu Âu thường xuyên bị sói tấn công nên đối với sói rất sợ hãi, dần dà họ đem hình tượng sói yêu ma hóa thành người Sói. Tuy nhiên, nhiều người ở châu Âu cổ đại nói rằng họ từng thực sự nhìn thấy người sói.

Các thế hệ sau này cho rằng những người sói mà tổ tiên từng chứng kiến ​​có thể là những bệnh nhân mắc chứng lông rậm như Petrus Gonsalvus – một tùy tùng của hoàng gia Pháp vào thế kỷ 16. Sau đó những bệnh nhân này biến thành kẻ khát máu và sát nhân.

Người ta kể rằng loài quái vật này lúc bình thường không khác gì con người, nhưng vào đêm trăng tròn chúng sẽ lập tức mất đi lý trí, trở nên cáu kỉnh và bắt đầu tấn công người. Trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, người sói và ma cà rồng có mối quan hệ thù địch. 

Chúng ta đều biết ngay cả khi những sinh vật như người sói thực sự tồn tại thì cũng vô cùng khó gặp. Hình tượng người sói trong truyền thuyết có dáng vẻ rất khác so với người sói trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. 

Tuy nhiên, có một sự việc được báo cáo tại Gauvedan Pháp vào năm 1764 khiến người ta liên tưởng đến chuyện “người sói” được kể trong quá khứ. Gauvedan vốn là một khu vực bí ẩn với bầu không khí hoang vu lạnh lẽo, nằm xa ngoài vùng ngoại ô nước Pháp.

Năm 1764, có một quái thú hình sói chuyên ăn thịt người được phát hiện ở đây. Vì được tìm thấy ở Gauvedan nên nó được đặt tên là quái vật “Gauvedan”. Răng của nó lớn hơn nhiều so với những con sói bình thường, đuôi của nó cũng dài hơn những con sói bình thường khác. Trong 3 năm sau nó đã tấn công 200 người. Quái vật Gauvedan có một đặc điểm là chỉ tấn công con người.

Nhân chứng đầu tiên nhìn thấy con quái vật này là một phụ nữ đang chăn thả gia súc. Khi đó cô nhìn thấy con quái vật trong khu rừng bên cạnh, trông nó rất dữ tợn. Người phụ nữ vô cùng hoảng sợ, rất may lúc đó có một con bò từ trang trại xuất hiện, nó xem Gauvedan như quái vật nên tấn công khiến quái thú sợ hãi. Nhờ đó người phụ nữ này được cứu sống. 

người sói
Người ta kể rằng loài quái vật này lúc bình thường không khác gì con người, nhưng vào đêm trăng tròn chúng sẽ lập tức mất đi lý trí. (Ảnh qua Pinterest)

Nạn nhân đầu tiên của Quái vật Gauvedan là Jeanne Boulet, một cô bé chăn cừu 14 tuổi. Ngày 30/6/1764, một phụ nữ trong một trang trại đã bị quái vật Gauvedan tấn công đến chết một cách thê thảm. Cổ họng cô bị xé toạc.

Nhiều cái chết khác diễn ra liên tục ngay sau đó và dường như con quái thú thích tấn công phụ nữ, trẻ em hơn đàn ông. Suốt năm 1764, những vụ tấn công man rợ gây kinh động toàn nước Pháp. Tin tức nhanh chóng lan truyền.

Các vụ tấn công ban đầu không được ai để ý, nhưng khi tờ báo Courrier d’Avignon tung ra loạt bài mới, tìm hiểu về cuộc sống làng mạc xa khu trung tâm, người dân toàn quốc mới biết tới quái vật Gauvedan.

Các nhà chức trách chính thức vào cuộc. Étienne Lafont – đại diện chính quyền địa phương và Đội trưởng Jean Baptiste Duhamel – người đứng đầu lực lượng phòng vệ địa phương là những cá nhân đầu tiên tiến hành lùng bắt con thú này một cách có tổ chức. Có lúc, lực lượng tình nguyện lên tới 30.000 người. Họ tổ chức đội quân như đánh trận thật, sử dụng mồi có độc và thậm chí cải trang lính tráng thành phụ nữ để dụ con vật lộ diện.

Số tiền thưởng khi hạ gục được con thú lạ ngày một cao. Theo sử gia Jean-Marc Moriceau ghi lại, số tiền đã có lúc bằng với lương một năm của một công nhân chăm chỉ.

Một số người nói rằng con quái vật này dù có bị bắn cũng không chết. Chính lúc này người ta mới biết được lai lịch của nó. Ngoại hình của con quái vật này trông rất giống với sói, nhưng đầu rất lớn, bụng có những mảng màu trắng, nó cường tráng hơn những con sói bình thường, và vô cùng hung dữ. Trong truyền thuyết người sói sợ những món đồ bằng bạc, và quái vật Gauvedan dường như cũng vậy.

Ngày 19/6/1767, theo lời kể của một người thợ săn thì con quái vật này đã bị anh giết chết bằng súng có đạn bạc. Tuy nhiên, người ta không tìm thấy xác con quái vật này, vì xác của nó biến mất một cách bí ẩn nên mọi người chỉ có thể hoài nghi những gì người thợ săn nói. 

Nhưng sau đó quái vật Gauvedan đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của người dân và không bao giờ xuất hiện nữa. Mọi người cũng bắt đầu cho rằng những gì người thợ săn nói là sự thật. 

Vì sự tàn nhẫn khát máu của quái vật Gauvedan mà nó được xếp cùng hàng với Kappa Nhật Bản, côn trùng tử thần Mông Cổ và các quái vật khác, khiến nó trở thành 1 trong 14 quái vật kinh dị nhất thế giới.

Tử Vi (t/h)

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x