Vợ Hác Hải Đông: Yêu nước không có nghĩa là yêu đảng, ĐCSTQ không có nghĩa là TQ

13/07/20, 09:30 Trung Quốc

Diệp Chiêu Dĩnh, một vận động viên cầu lông nổi tiếng của Trung Quốc và là cựu vô địch cầu lông thế giới đã cùng chồng là Hác Hải Đông đọc bản tuyên ngôn tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), gây chấn động thế giới. Ngày 10/7, Diệp Chiêu Dĩnh một lần nữa đã nói trên Twitter rằng, yêu nước không có nghĩa là yêu đảng, và ĐCSTQ không có nghĩa là Trung Quốc.

Phu nhân Hác Hải Đông nói rằng: yêu nước không có nghĩa là yêu đảng, ĐCSTQ không có nghĩa là TQ. (Ảnh: Twitter)

Diệp Chiêu Dĩnh viết trên Twitter: “Mỗi lần tôi giành chức vô địch, tổ chức Đảng luôn yêu cầu tôi cảm ơn Đảng trước mặt giới truyền thông. Tôi thấy rất phản cảm!”

“Tài năng và sự rèn luyện siêng năng của tôi đã giúp tôi được vinh quang chứ không liên quan gì đến Đảng Cộng sản các người! ĐCSTQ thật trơ trẽn cướp đoạt thành quả của người khác! đúng là thói quen của phường thổ phỉ lưu manh”

Cô cũng nói: “Bí thư của chúng tôi không biết đánh cầu, chỉ biết chỉnh người!”

“Khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi đã dừng thi đấu vì không muốn làm công cụ tô vẽ cho ĐCSTQ”

Một bức ảnh có chữ cũng được đăng bên dưới dòng tweet có nội dung: “Yêu nước không có nghĩa là yêu đảng, ĐCSTQ không có nghĩa là Trung Quốc”.

Cư dân mạng sôi nổi để lại bình luận: “Rất bội phục Hác Hải Đông và Diệp Chiêu Dĩnh”;

“Kêu gọi mọi người mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ”;

“ĐCSTQ làm khổ dân là vô địch thiên hạ, nó mất trí hãm hại người nên phải bồi thường”; 

“Vô cùng tán thành, thổ phỉ ĐCSTQ chính là mặt dày vô sỉ như vậy”;

“Quả thực, mỗi lần thấy cờ Đảng ở trước các doanh nghiệp nhà nước, tôi luôn thấy không thoải mái”.

Vào ngày 4/6 năm nay, vợ chồng Hác Hải Đông đã long trọng tuyên bố đoạn tuyệt với ĐCSTQ ở trên mạng, cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hác Hải Đông đã đọc “tuyên ngôn tiêu diệt Cộng sản”, sau đó anh cùng Diệp Chiêu Dĩnh nhận được một cuộc phỏng vấn trực tuyến kéo dài một giờ đồng hồ, cả hai đã vạch trần những hành động xấu xa của ĐCSTQ, công khai kêu gọi lật đổ ĐCSTQ, gây chấn động thế giới.

Trước đó, Diệp Chiêu Dĩnh đã tweet rằng, vào ngày trước khi Hác Hải Đông đọc bản tuyên bố chống ĐCSTQ, cô ngồi trên ghế sofa mà không nói một lời nào. Cô “biết rằng anh đang đối mặt với một quyết định, một sự lựa chọn trọng đại, đối mặt với một Đảng chính trị lớn tà ác như vậy, cái Đảng đang khống chế 1,4 tỷ người. Suy xét một đêm. Ngày hôm sau tôi đã viết xong di chúc và nói với Hác Hải Đông, anh muốn làm gì thì hãy dũng cảm mà làm, không cần lo lắng nữa! “

Diệp Chiêu Dĩnh viết trên Twitter: “Mỗi lần tôi giành chức vô địch, tổ chức Đảng luôn yêu cầu tôi cảm ơn Đảng trước mặt giới truyền thông. Tôi thấy rất phản cảm!” (Ảnh: Twitter)

Đài RFI đưa tin, Diệp Chiêu Dĩnh từng là hạt giống số 1 trong làng cầu lông thế giới. Tại sao cô ấy có thể tham gia cùng Hác Hải Đông trên con đường chống ĐCSTQ? Cô ấy đã giải thích trong một tweet:

“Chồng tôi Hác Hải Đông và tôi vốn có thể gia nhập tổ chức Đảng Cộng sản và trở thành một người trong tổ chức. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã chọn không gia nhập vì đây là một tổ chức bóp chết lương tri con người.” Cô cũng nói,“Tôi đã chán ghét Đảng Cộng sản từ khi còn rất trẻ! Tôi biết rằng nó luôn nói dối! hại nước hại dân!”

Một bài báo từng đưa tin rằng, trong Thế vận hội năm 2000, Diệp Chiêu Dĩnh vào trận chung kết cầu lông, khi giải vô địch đã ở ngay trước mắt thì bị lãnh đạo “động viên” phải nhường cầu làm cô rất đau lòng! xem ra chuyện không đơn giản như vậy: “Sau khi vào đội tuyển quốc gia, giới thể thao là một nơi hắc ám hủ bại. Bên trên bất chính, bên dưới lệch lạc, là một thể chế có vấn đề.”

Cô nói: “Người Trung quốc không phải sinh ra đã là nô lệ của Đảng Cộng sản, tại sao không thể có tôn nghiêm để sống trên trái đất này chứ? Trong nước rất nhiều người cũng muốn chống Cộng sản giống tôi, nhưng họ không dám ở trong nước lớn tiếng. Vậy hãy để tôi thay các bạn lên tiếng: Đả đảo Đảng cộng sản!”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x