Ông chủ Facebook có sự thay đổi đáng ngạc nhiên, đặt niềm tin vào Thần Phật

04/01/17, 13:39 Cuộc sống

Thời gian vừa qua, nhà sáng lập Facebook đã có sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Từ một người vô thần, Mark Zuckerberg đã có niềm tin vào tín ngưỡng và Thần Phật.

pjimage-94-675x353
Mark Zuckerberg cầu nguyện trong một ngôi chùa ở Trung Quốc. (Ảnh: Facebook)

Trong nhiều năm qua, ông chủ của Facebook dường như là người vô thần, ít nhất trên Fan page của anh cũng ghi rõ ràng như vậy. Nhưng vào ngày 25/12, Mark Zuckerberg đã bỏ cụm từ “vô thần” khỏi tài khoản Facebook của anh, đồng thời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả mọi người.

Một người đã đặt câu hỏi với anh: “Anh còn là người vô thần không?”.

Mark Zuckerberg đã viết trả lời: “Không, tôi lớn lên cùng người Do thái và sau đó có một giai đoạn thời gian tôi đặt câu hỏi về tôn giáo. Nhưng giờ đây tôi tin rằng tín ngưỡng rất quan trọng”, theo NBC News.

Ông chủ Facebook đã từng ám chỉ về niềm tin vào tôn giáo của anh từ trước. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào năm 2015, Mark Zuckerberg đã “cầu nguyện hòa bình và sức khỏe cho thế giới và cho gia đình” trước tượng Phật ở một ngôi chùa nổi tiếng.

Mark-Facebook-cau-nguyen-1
Mark Zuckerberg cầu nguyện trong một ngôi chùa ở Trung Quốc. (Ảnh: Facebook)

Sau đó anh viết lên Facebook: “Đạo Phật là một tôn giáo và triết lý đáng kinh ngạc. Tôi đang học hỏi nhiều hơn từ môn này qua thời gian. Tôi hy vọng tiếp tục hiểu hơn về tín ngưỡng này”, theo Quartz.

Mùa hè năm ngoái, Mark cùng vợ đã gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican và thảo luận về cách đưa công nghệ truyền thông đến cho người nghèo trên thế giới. Lúc đó Zuckerberg nói rằng anh rất ấn tượng với sự khoan dung của Giáo hoàng.

Mark-Facebook-cau-nguyen-2
Vợ chồng Mark Zuckerberg gặp Giáo hoàng. (Ảnh: Facebook)

Anh đăng lên Facebook: “Đó là cuộc gặp chúng tôi không bao giờ quên. Bạn có thể cảm nhận thấy sự ấm áp và lòng bao dung, sự quan tâm giúp đỡ người khác của Giáo hoàng”, theo Huffington Post.

Trong lời chúc Giáng sinh năm nay, anh viết: “Hy vọng ánh sáng của tình bạn tiếp tục soi sáng cuộc đời của bạn và toàn thế giới chúng ta”.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x