Nữ y tá Vũ Hán tự chữa bệnh viêm phổi mới trong 11 ngày

Giả Na (Jia Na), một y tá 24 tuổi làm việc ở Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán đã đăng một bài viết của mình trên Weibo, tường thuật lại quá trình cách ly tại nhà và chữa khỏi bệnh viêm phổi do virus corona trong vòng 11 ngày.

Giả Na, nữ y tá đã chia sẻ việc tự chữa khỏi bệnh viêm phổi do virus corona sau 11 ngày. (Ảnh qua Efamily.vn)

Bài đăng “nhật ký phục hồi” của Giả Na từ hôm 4/2 đã thu hút hơn 1,79 triệu lượt người xem và hơn 250.000 lượt thích chỉ sau một đêm. Việc tự phục hồi thành công của cô mang lại tia sáng cho mọi người trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành như hiện nay. Một cộng đồng mạng bình luận: “Tôi đã đưa ảnh chụp màn hình Weibo của cô cho các bạn đồng nghiệp bị bệnh xem, và đột nhiên họ cảm thấy tràn đầy hy vọng.”

Mọi chuyện xảy đến với Giả Na vào ngày 23/1 khi cô cảm thấy tay chân bỗng trở nên yếu ớt. Sau khi chụp CT, Giả Na lo lắng khi biết mình đã bị viêm phổi do virus. Kết quả xét nghiệm sau đó cũng khẳng định cô bị nhiễm virus corona.

Giả Na hồi tưởng lại công việc của mình trong phòng cấp cứu, nơi có rất nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Cô nhớ lại nhiều bệnh nhân đang sốt và được theo dõi bằng cách truyền dịch, và tất cả họ đều bị nghi nhiễm virus corona. Cô nghĩ rằng, có thể mình đã bị nhiễm trùng khi chích cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên tích cực hơn khi Giả Na tới tham khảo ý kiến bác sĩ và được trấn an rằng tình trạng của cô vẫn chưa nghiêm trọng và có thể hồi phục tại nhà. “Ở nhà tôi chẳng còn ai và bệnh viện thì đang thiếu giường. Tôi muốn dành giường cho những người cần nó hơn”, cô giải thích.

Khi đã tự cách ly ở nhà, cô lên kế hoạch chiến đấu với virus và tăng cường khả năng miễn dịch bằng cách bổ sung dinh dưỡng hợp lý, ăn đúng giờ và nghỉ ngơi đầy đủ. “Bạn phải ăn thực phẩm bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tôi nấu canh gà, canh cá, canh sườn heo, cháo kê và cháo bát bảo”, cô nói.

Nữ y tá cũng thường xuyên lau bàn bằng dung dịch khử trùng, vệ sinh chăn và quần áo bằng cồn mỗi ngày để đảm bảo nhà không có virus. “Tôi tắm nước nóng mỗi tối để tiêu diệt vi trùng và virus trên cơ thể. Rửa tay bằng xà phòng thường xuyên là điều rất quan trọng,” Giả Na cho biết thêm.

Bên cạnh việc vệ sinh, thông gió cũng rất cần thiết. Thỉnh thoảng cô mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào nhà.

Giả Na khẳng định chỉ uống một số loại thuốc cảm cúm thông thường cùng một số thuốc truyền thống của Trung Quốc. Cô khuyên mọi người nên chọn loại thuốc phù hợp và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Một điều cũng rất quan trọng trong kế hoạch chiến đấu với virus là cô luôn giữ tâm thái bình thản, duy trì thái độ lạc quan. Cô cũng ở nhà để tránh lây nhiễm cho người khác, chỉ gửi lời chúc năm mới đến gia đình thông qua các cuộc gọi điện và video.

Tuy nhiên lúc này, các triệu chứng của bệnh dần xuất hiện, cơ thể bắt đầu đau và yếu, nôn mửa nhiều, miệng khô rát. Chỉ cần mở cửa sổ nhỏ đã khiến cô ho dữ dội. May mắn thay, cô không bao giờ bị sốt. Cô bắt đầu điều chỉnh tâm lý, và luôn giữ thái độ tích cực. Trong số những yêu cầu của bác sĩ trước khi Giả Na về nhà, thì việc giữ tinh thần là một điều vô cùng khó khăn.

“Sợ hãi chỉ có thể khiến tôi thêm lo lắng và buồn bã. Nó thật sự không giúp ích được gì cho bệnh tình. Mặc dù tôi phải đối mặt với nhiều điều chưa biết, kết quả có thể không quá tệ. Nhưng việc điều trị hợp lý sẽ là quan trọng hơn tất cả,” cô nói.

Vào sáng 28/1, Giả Na đến bệnh viện để xem xét các xét nghiệm. Sau khi nhận được kết quả chụp CT, cô cảm thấy khá tốt vì tình trạng sức khỏe có tiến triển. Mặc dù xét nghiệm axit nucleic vẫn dương tính nhưng cô có đủ tự tin để tự an ủi bản thân rằng, bệnh đã được kiểm soát và những cái khác có thể từ từ hồi phục. 

Ngày cả khi cảm lạnh, mọi người cần 7 ngày mới phục hồi thì việc viêm phổi phải cần kiên trì và nhẫn nại hơn. Những ngày sau đó, cô tiếp tục đi ngủ sớm, bổ sung dinh dưỡng. Cô cũng chú ý đến thông tin trợ giúp của một số bệnh nhân trên Weibo, và có thể trả lời một số câu hỏi trong khả năng.

Vào ngày 4/2, Giả Na đến bệnh viện để xét nghiệm về axit nucleic một lần nữa và mọi thứ khiến cô bất ngờ, cơ thể cô đã âm tính với virus. Ngày 9/2, Giả Na quay lại bệnh viện để tiếp tục công việc tại bệnh viện. Cô chia sẻ: “Hệ miễn dịch của tôi về cơ bản giống như mọi người khác. Nếu tôi có thể vượt qua điều này và trở nên khỏe mạnh hơn, tôi tin rằng hệ miễn dịch của mọi người cũng có thể đánh bại virus này.”

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x