Người được mời xuống địa phủ làm Phán quan tiết lộ chi tiết về chốn âm gian

21/08/21, 09:00 Khám phá sinh mệnh

Âm gian từ xưa đến nay vẫn là một đề tài thu hút sự chú ý, tò mò của con người. Người ta không ngừng thắc mắc về “thế giới bên kia”, từ đó đưa ra rất nhiều lý giải theo quan niệm của mình. Tuy nhiên, qua lời kể của người từng xuống địa phủ làm Phán quan dưới đây, sẽ cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về nơi bí ẩn này.

Âm gian từ xưa tới nay vẫn là một đề tài thu hút sự chú ý, tò mò của con người thế gian. (Ảnh qua Pinterest)

Vào thời nhà Thanh ở Trung Quốc có một vị quan phủ nổi tiếng tên là Lê Chú, vào một buổi tối năm 17 tuổi ông đã mơ thấy có người đến, rất là cung kính lễ phép nhờ ông giúp đỡ, và ông đã nhận lời, sau đó người này cáo từ rồi rời đi.

Nghĩ chỉ là một giấc mơ bình thường thôi, nhưng không ngờ mấy ngày sau, ông Lê lại gặp lại người này trong giấc mơ của mình, mà lần này còn mang xe ngựa đến đón ông tới công đường (công đường dưới địa phủ) để thăng đường thẩm vấn tội phạm. Từ đó trở đi mỗi khi ngủ thì bất kể là buổi trưa hay buổi tối ông Lê đều mơ thấy mình tiến nhập vào địa phủ làm phán quan, cứ như vậy kéo dài khoảng 5 năm.

Sau khi bạn của ông biết, đã hỏi ông rất nhiều câu hỏi về âm phủ, rồi viết thành 1 cuốn sách có tên “U minh vấn đáp lục”. Sau đây là màn vấn đáp trong cuốn sách này:

Người bạn: Ông ở âm gian đảm nhận chức vụ gì? Phạm vi cai quản như thế nào? Có nhân viên không? Mà sao âm giới lại tìm ông để làm phán quan?

Ông Lê: Tôi là thuộc hạ của Đông Nhạc Đại Đế, đảm nhận chức vụ xử lý tư pháp, phạm vi cai quản là 5 tỉnh Hoa Bắc, chuyên phụ trách phân tích những việc làm thiện ác của người đã chết từ 10 tháng đổ lại, nếu vượt qua thời hạn này thì có người khác phụ trách, ngoài 4 nhân viên bồi thẩm ra, còn có rất nhiều quỷ tốt để sai bảo. Âm giới tìm tôi để làm phán quan là vì, mấy kiếp trước tôi đã từng làm phán quan, lại vừa có cuộc đụng độ của quân liên minh 8 nước công phá Bắc Kinh, quân hai bên đều chết rất nhiều nên ở âm gian rất bận rộn, vì thế mới tìm tôi để giúp đỡ.

Tiết lộ của cao nhân về địa ngục: Phán quan và sổ sinh tử
Lê Chú là thuộc hạ của Đông Nhạc Đại Đế, đảm nhận chức vụ xử lý tư pháp. (Ảnh qua Dkn)

Người bạn: Tại sao ông chỉ làm phán quan 5 năm? Ông may mắn được làm phán quan ở âm gian, vậy kiếp sau có được miễn luân hồi không?

Ông Lê: Bởi vì tôi không muốn làm quan ở âm phủ quá lâu, mấy lần xin cáo chức nhưng không được chấp thuận, sau này khi tôi đọc xong kinh Kim Cương 2.000 lần mới được đồng ý; vượt qua luân hồi không dễ như các bạn tưởng đâu, tôi cũng như mọi người, không được miễn.

Người bạn: Đồ ăn, quần áo, chỗ ở, đi lại dưới âm gian như thế nào?

Ông Lê: Âm gian cũng có đồ ăn, ngon hơn ở trên dương gian rất nhiều, nhưng người âm gian không thể ăn, chỉ có thể ngửi mùi vị thức ăn, chỉ ngửi một lần là no mấy ngày, không cần ăn 3 bữa một ngày; y phục thì giống như ở trên trần gian; dưới âm gian cũng có giường chiếu, chăn màn nhưng hầu như là không sử dụng, chỉ thấy quỷ hồn nhắm mắt nghỉ ngơi thôi, không giống như người ở trên trần gian ngủ 7, 8 tiếng đồng hồ mới dậy; chúng quỷ đi lại với tốc độ rất nhanh, không chậm rãi giống như con người ở trên dương gian.

Người bạn: Khí hậu ở dưới đó như thế nào?

Ông Lê: Ở dưới âm gian có ngày đêm, nhưng lại không có Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao, cả ngày chỉ lờ mờ như là sương mù, cát thổi bay khắp nơi. Ngoài ra, ở âm gian mặc dù có 4 mùa, mùa hạ không nóng như dương gian, nhưng mùa đông lại lạnh hơn nhiều, mặc dù không thấy mưa gió sương tuyết, nhưng khi trên dương thế có gió thổi tuyết rơi, thì dưới âm gian đều cảm thấy rất lạnh lẽo.

Cầu Nại Hà - Hồ Sơ Nhân Vật - Nhân vật thần thoại Trung Quốc
Ở dưới âm gian có ngày đêm, nhưng lại không có Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao. (Ảnh minh họa qua Facebook)

Người bạn: Âm gian có pháp luật không? Ông kết tội ma quỷ phạm tội như thế nào, có khi nào xử sai không?

Ông Lê: Âm gian không có pháp luật, nhưng khi kết tội thì không cần suy nghĩ cũng đưa ra được quyết định, bởi vì những việc mà làm ở trên dương gian được ghi chép lại rất rõ ràng, kết tội nặng nhẹ là dựa vào động cơ phạm tội và hậu quả của tội tạo thành mà cân nhắc. Ví dụ như động cơ của việc ăn trộm tiền là do cuộc sống khó khăn, mà người bị lấy trộm lại là phú ông, số tiền bị ăn cắp cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của người giàu, vậy thì tội sẽ nhẹ. Nhưng nếu mà trộm tiền mua thuốc, mua gạo của người bệnh hoặc người nghèo mà khiến họ bệnh chết hoặc đói chết, vậy thì tội sẽ là vô cùng nặng. Phán quan không bao giờ mắc lỗi xử sai.

Người bạn: Hình phạt ở dưới âm gian có bao nhiêu kiểu?

Ông Lê: Những chủng loại hình phạt ở dưới âm gian có rất nhiều, hơn nữa còn đáng sợ hơn dương gian gấp trăm lần! Nếu ở dương gian chịu hình phạt một lần là xong, thì ở âm gian là chịu hình xong lại chịu nữa, phạt xong lại phạt nữa. Ví dụ như nếu ở dương gian giết 10 mạng người, thì chỉ xử bắn một lần, nhưng ở âm gian sẽ bị xử tử 10 lần, đồng thời 10 đời sau chuyển sinh đều bị người khác giết.

Người bạn: Thiện ác của con người, quỷ thần làm sao có thể biết được? Những quỷ hồn đã phạm tội có được biện giải không?

Ông Lê: Quỷ thần có thể nghe thấy nhìn thấy những điều người thường không nghe không nhìn thấy được, hơn nữa trên đầu của con người sẽ tùy theo hành vi tư tưởng thiện ác của họ mà phát ra một ánh quang có thể là màu hồng, vàng, trắng, đen, v.v… (hồng, vàng, trắng là màu phát ra của thiện niệm, màu đen là ác niệm), quỷ thần đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nếu như tư tưởng của họ chỉ là vừa vụt lên rồi lại tắt thì dưới âm gian sẽ không ghi chép lại, nhưng nếu mà họ luôn mang tư tưởng đấy thì dù chưa có hành vi nào cũng bị quỷ thần ghi lại, nếu niệm xấu biến thành hành động thì tội sẽ vô cùng rõ ràng.

Tiết lộ của cao nhân về địa ngục: Phán quan và sổ sinh tử
Mọi việc thiệc ác con người làm trên thế gian điều được ghi chép lại. (Ảnh qua Facebook)

Tôi đã chứng kiến rất nhiều hồn ma cực lực biện giải cho mình, nhưng khi đưa sổ ghi chép tội ra cho họ coi thì hơn phân nửa là cúi đầu nhận tội. Nhưng cũng có những quỷ hồn cực kỳ gian xảo, thí dụ như khi sắp kết tội họ, họ lại niệm kinh, thì chúng tôi đành phải cho họ đầu thai thêm mấy lần nữa, nhưng mà sẽ rất đoản mệnh, đợi họ đầu thai xong, quên cách niệm kinh, mới trị tội họ.

Người bạn: Ở âm gian đức hạnh được tôn trọng nhất là gì? Tội nghiệp nặng nhất là gì?

Ông Lê: Đức hạnh được tôn trọng nhất ở âm gian là lòng trung hiếu của người con trai, tiết hiếu của người con gái, nếu hai người này mà có mắc tội gì thì cũng được xử nhẹ. Tôi đã chứng kiến một vị đô đốc trong triều đại nhà Thanh đã hy sinh vì đất nước khi bị liên quân 8 nước đánh, ông ấy đã lập tức được thăng lên Thiên giới; hai tội nặng nhất là giết người và dâm ô, trong đó tội giết người nặng hơn tội dâm ô, nếu vì dâm ô mà giết người thì tội càng nặng hơn, cổ nhân nói: “Trăm thiện đứng đầu là hiếu, vạn ác đứng đầu là dâm”, nói không sai chút nào.

Người bạn: Người tu hành chân chính sau khi chết có cần đến âm gian nghe phán xét không?

Ông Lê: Âm gian chỉ quản những hồn ma mang theo tội nghiệp, nếu là người tu hành chân chính sau khi chết sẽ lập tức thăng lên thiên giới.

Người bạn: Ở dương gian mời hòa thượng hay đạo sĩ siêu độ cho người chết thì có lợi gì không?

Ông Lê: Hòa thượng hay đạo sĩ thường siêu độ cho người chết, mục đích là để tăng thêm phúc đức cho họ, nhưng đó chỉ là phụ. Duyên, phúc đức của họ mới là chính, mà siêu độ có tác dụng hay không thì còn phải tùy vào từng trường hợp. Ví dụ như người đại thiện sau khi chết thì lập tức được vãng sinh lên trời, hoặc người đại ác sau khi chết thì sẽ ngay lập tức bị giáng xuống địa ngục, họ không thể nào nhận được công đức từ siêu độ. Chỉ có người bình thường không phải là đại thiện, đại ác mới có thể nhận được công đức từ siêu độ.

Ngoài ra công đức lớn nhỏ khác nhau của người tụng kinh cũng có liên quan đến công đức mà người được siêu độ nhận được; nếu cao tăng hoặc người con có hiếu mà tụng kinh thì công đức có thể gấp 20 lần một nhà sư bình thường. Nhưng quan trọng nhất là khi niệm kinh phải thành tâm, nếu không thì công đức rất ít, hoặc không được gì. Khoảng thời gian tụng kinh tốt nhất là nội trong 49 ngày sau khi người ta chết, qua đoạn thời gian này, thì có thể người chết đã đầu thai chuyển sinh rồi, công đức từ siêu độ phải qua mấy vòng mới đến chỗ họ, không nhận ngay lập tức được.

ฝึกใจไปกับธรรมะ] ธรรมเทสก์ ชุดที่ ๑๗ นานาสำนวน เล่ม ๓
Hòa thượng hay đạo sĩ siêu độ cho người chết chỉ là phụ, duyên, phúc đức của họ mới là chính. (Ảnh qua Youtube)

Người bạn: Công đức từ tụng kinh niệm Phật lớn như vậy, tại sao quỷ hồn ở âm gian lại không tụng kinh niệm Phật để được siêu thoát?

Ông Lê: Vừa đến âm gian, thì nghiệp lực của họ sẽ tự động cản trở không cho họ tu hành, nói cách khác chỉ sống ở dương gian mới có thể tu hành. Vì thế trong lúc sống ở dương gian hãy mau tranh thủ thời gian mà tu.

Người bạn: Người chết thảm, chết không toàn thây, vậy thì hồn của họ có giống với xác lúc chết hay không, dung mạo của hồn ma có già yếu đi không?

Ông Lê: Hồn ma của người chết thảm ngoài khuôn mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, biểu lộ rất thống khổ và những vết thương còn dính máu ra thì những phần còn lại giống hệt với những hồn bình thường khác. Dung mạo của hồn ma lúc nào cũng giống như lúc họ chết, không già đi theo năm tháng.

Người bạn: Lúc linh hồn của người chết ly thể có cảm nhận được đau đớn không?

Ông Lê: Nói chung, người ta chết phần lớn là do bệnh, linh hồn ly thể thì giống như là mở cửa đi ra ngoài, không hề đau đớn, mà ngược lại khi thoát lý khỏi thân xác thịt sẽ có cảm giác rất thoải mái vì bỗng nhiên được khỏi bệnh. Nhưng do người chết vẫn mê luyến gia quyến, tài sản, những thứ của thế gian, nên cảm thấy rất thống khổ.

મૃત્યુના 9 મહિના પહેલા જ તમને મળવા લાગે છે આ સંકેત, ઘણાને સંકેત મળતા હશે પણ  ધ્યાનમાં નહિ લેતા હોય - mojemoj.com
Khi linh hồn thoát lý khỏi thân xác thịt sẽ có cảm giác rất thoải mái. (Ảnh qua Youtube)

Người bạn: Quỷ hồn nhiều hơn hay người nhiều hơn? Là người sợ quỷ hồn (ma) hay là quỷ hồn sợ người? Biên giới giữa người và quỷ hồn được phân chia như thế nào?

Ông Lê: Ma ở dưới âm gian đông hơn người rất nhiều, gần người thì chỗ nào cũng có quỷ hồn lui tới. Biên giới giữa họ và người như có như không, rất khó để nói rõ ràng, nhưng ma thường đi ở hai bên đường hoặc những chỗ u ám ở dương gian, người sợ ma, ma cũng sợ người, nhất là chính nhân quân tử, thì ma không dám đến gần, nhưng đối với những người tâm bất chính, hoặc vận khí kém, thì ma rất thích trêu cợt.

Người bạn: Có thật là sau khi chết có thể đầu thai sang kiếp khác không? Làm thế nào để chứng minh được?

Ông Lê: Con người là có sinh có tử, có tử thì ắt sẽ có sinh. Bởi vì sau khi người ta chết thì vẫn còn tồn tại một thể tinh thần, là phi vật chất. Vì thế không thể dùng phương pháp chứng thực thực nghiệm về thế giới vật chất để nghiên cứu tinh thần được, mà chỉ dùng tinh thần để lĩnh hội tinh thần. Các loại phương pháp tu hành chính là cách tinh luyện tinh thần của con người tốt nhất. Vì thế chỉ có thể tu luyện mới có thể chứng thực được hiện tượng sinh tử luân hồi của con người.

Luyện khí công để tăng sức đề kháng của cơ thể
Các loại phương pháp tu hành chính là cách tinh luyện tinh thần của con người tốt nhất. (Ảnh qua Tri Thức VN)

Người bạn: Sau khi người ta chết sẽ thành quỷ hồn phải không? Tại sao có người sau khi chết có thể hiển linh, có người lại không có tin tức gì?

Ông Lê: Trừ những người vượt qua khỏi lục đạo luân hồi, còn ở trong lục đạo luân hồi thì phải tiếp tục luân hồi. Quỷ hồn chỉ tồn tại ở trong lục đạo luân hồi, vì thế sau khi chết không nhất định sẽ thành quỷ hồn. Nếu vẫn ở trong luân hồi, thì sau khi chết chỉ khi người nhà mời người đến gọi hồn, mới có thể hiện hồn, nhưng nếu sau khi chết thăng thiên, xuống địa ngục hoặc chuyển sinh thành súc sinh, thì sẽ không nguyện ý hoặc không thể hiển linh.

Người dương thọ đã hết, đã đến tuổi phải chết mà chết, bất kể là họ chết thảm hoặc là chết già, thì đều được đưa vào một hệ thống có quy tắc, giống như là biên chế của bộ đội, đóng quân ở chỗ này xong lại đóng quân ở chỗ khác, lúc đó sẽ rất ít có cơ hội ra bên ngoài, nên rất ít khi hiển linh. Nhưng nếu người ta vẫn chưa đi hết tiến trình sinh mệnh đặc định mà đã phải chết, thì khi linh hồn của họ chưa được nhận xử lý, sẽ không có nơi tá túc, gọi là cô hồn dã quỷ, trong lúc lưu lạc, cơ hội họ gặp người là rất lớn.

Người bạn: Trong lịch sử có rất nhiều vị Thánh hiền, như Khổng Tử, Mạnh Tử …, tại sao người đời sau cúng bái họ nhưng không thấy họ hiển linh?

Ông Lê: Cần phải biết rằng hư không, vũ trụ và thế giới đều là không giới hạn, chúng sinh cũng không giới hạn. Những bậc Thánh hiền vĩ đại vì tâm nguyện của mình mà đã đến thế gian, thực hiện sứ mệnh giáo hóa chúng sinh, khi nhiệm vụ của họ hoàn thành, họ liền rời thế giới này của chúng ta và tiến nhập vào một thế giới khác. Vậy nên chúng ta không thể nào dùng quan niệm hữu hạn về thời không để nghiên cứu cho ngọn ngành về họ được. Vì thế dựa vào việc họ có hiển linh hay không để xét sự tồn tại của họ là hoàn toàn sai lầm.

Trên đây là màn hỏi đáp được chép lại khá chi tiết trong cuốn sách “U minh vấn đáp lục”, đã phần nào cho chúng ta có cái nhìn rõ hơn về “thế giới bên kia” là âm gian. Những điều nói trên cũng có thể có người tin và không tin. Nhưng dù thế nào, nếu làm một người có đức hạnh, đặc biệt là làm một người tu luyện thì dù ở dương gian hay âm gian, quỷ thần cũng đều kính nể. Vậy nên, hy vọng chúng ta biết lựa chọn con đường đi đúng đắn cho sinh mệnh của chính mình!

Lê Hiếu (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x