Nhờ phép màu của Chúa, khối u não trong đầu cô bé 11 tuổi đột nhiên biến mất

19/09/19, 15:08 Cuộc sống

Một phóng viên của KVUE đã gặp gỡ cô bé Roxli, 11 tuổi ở hạt Hays, Texas, khi cô bé đang mải mê cưỡi ngựa với những nước đi điêu luyện. Có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ một cô bé hiếu động như vậy lại vừa trải qua một trận bệnh thập tử nhất sinh chỉ mới vài tháng trước đó. 

Roxli bị chẩn đoán mắc chứng bệnh u não (DIPG), là một khối u ác tính và không thể chữa khỏi. Căn bệnh khiến cô bé thường xuyên đau đầu, buồn nôn và lóa mắt. 

Nhờ phép màu của Chúa, khối u não trong đầu cô bé 11 tuổi đột nhiên biến mất
Nhờ phép màu của Chúa, khối u não trong đầu cô bé 11 tuổi đột nhiên biến mất. (Ảnh: t/h)

Cô gái bé nhỏ đã phải trải qua 11 tuần xạ trị trong đau đớn nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Lúc đó, bác sĩ Virginia Harrod, một trong những bác sĩ điều trị cho Roxli ở trung tâm y tế Dell Children đành buồn bã nói: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đây là một chẩn đoán cuối cùng.”

Ông cũng cho biết thêm tình trạng chữa khỏi của Roxli là “rất hiếm… Đó là một căn bệnh tàn khốc, người bệnh sẽ bị giảm khả năng nuốt, đôi khi giảm thị lực, giảm khả năng nói chuyện, và cuối cùng là khó thở.”

Chia sẻ về cảm giác lúc đó, Scott Doss, cha của Roxli cho biết: “Đó là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng nghe”. 

Những ngày tiếp đó đối với vợ chồng ông là những ngày vô cùng khó khăn và tuyệt vọng. 

Vào một ngày tháng 8/2018, cảm giác đứa con bé nhỏ sắp xa lìa mình, vợ chồng ông Doss quyết định phải làm một điều gì đó. Họ đã kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng những người ở Buda hãy dành cho Roxli những lời cầu nguyện gửi đến Chúa.

Cảm thông với nỗi đau của gia đình Doss, cộng đồng người ở Buda đã hướng về Roxli và cầu nguyện, hi vọng một phép màu sẽ xảy ra. Và thật kỳ lạ, chỉ sau hơn 2 tháng cầu nguyện, vào ngày 10 tháng 9 năm 2018, khi gia đình đưa bé đến bệnh viện để chụp lại MRI thì phát hiện khối u đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu bệnh lâm sàng nào ở cô bé. Một số bác sĩ chụp X-quang đã nói rằng ảnh quét sau bức xạ của Roxli cho thấy não bộ của cô bé đã hoàn toàn bình thường!

Dường như Chúa đã nghe lời khẩn cầu của họ, đến cả những bác sĩ chữa trị cho cô bé cũng hết sức ngạc nhiên về sự thần kỳ này. Họ đã không khỏi choáng váng về kết quả trước mắt, hoàn toàn không có lời giải thích y học nào có thể giải thích được cho hiện tượng này cả.

Nhờ phép màu của Chúa, khối u não trong đầu cô bé 11 tuổi đột nhiên biến mất
Ảnh chụp não bộ của cô bé. (Ảnh: FB Scott Doss)

“Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy ảnh quét MRI của Roxli, tôi thực sự không thể tin được. Khối u không thể phát hiện được khi chụp MRI, điều này thực sự bất thường” bác sĩ Harrod nói.

Thậm chí các bác sĩ đến từ Austin, Houston và Boston cũng đã đến và dành thời gian rất lâu để thảo luận về ảnh quét MRI đáng kinh ngạc này của cô bé này.

Họ cũng không thể tiên lượng trước được trường hợp của Roxli trong tương lai sẽ có chuyển biến ra sao, bởi vì rất hiếm có bệnh nhân nào mắc chứng bệnh DIPG này đã hồi phục lại thần kỳ như vậy.

Nhờ phép màu của Chúa, khối u não trong đầu cô bé 11 tuổi đột nhiên biến mất
Roxli đã phục hồi một cách kỳ diệu. (Ảnh: FB Gena Layne Doss)

Nhưng dù tương lai có ra sao, thì phép màu đã xảy ra trên Roxli là hoàn toàn có thật, đã có một bàn tay vô hình của Chúa chữa lành cho cô bé, không một bác sĩ hay vị thầy thuốc nào có thể làm được điều này. Thiên Chúa đã đáp trả lại cho đức tin của họ bằng tình yêu và lòng thương xót.

Với tất cả lòng thành kính đối với sự từ bi của Chúa, ông Scott Doss chia sẻ: “Bác sĩ là người đồng hành cùng chúng tôi, nhưng tôi biết người thực sự đã hướng dẫn chúng tôi đi qua những khó khăn lại chính là Chúa. Ngài chính là người mà chúng tôi cần ngay lúc này, và chúng tôi cầu nguyện ngài hãy triển hiện cho chúng tôi một phép lạ”.

Nhờ phép màu của Chúa, khối u não trong đầu cô bé 11 tuổi đột nhiên biến mất
Cả gia đình đều rất biết ơn Chúa đã giang tay cứu giúp. (Ảnh: FB Gena Layne Doss)

Bố mẹ Roxli cũng đã viết trên trang CaringBridge.org ca ngợi phép màu của Chúa là “Một điều kỳ diệu!”. Họ cho hay: “Tất cả chúng tôi đã cầu nguyện và tin tưởng vào Ngài. Không lời nào có thể nói lên hết được lòng biết ơn của chúng tôi dành cho Chúa Jesus”.

“Chúa đang sử dụng Roxli yêu quý như một con tàu đem đến cho nhân loại thấy được sức mạnh vĩ đại của Ngài! Lòng tin sẽ sống lại trong mỗi trái tim ở khắp mọi nơi!” cô Gena Doss mẹ của Roxli cũng chia sẻ thêm.

Về phần Roxli, cô bé đã viết một bài thơ ở trường, để cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ cho mình trong thời gian khó khăn qua.

“Cảm ơn mọi người đã rất tử tế với tôi, các bạn đã quyên góp tiền và cầu nguyện cho tôi. Mọi người đang cho thế giới thấy được không phải tất cả các anh hùng đều sẽ mặc áo choàng”, Roxli chia sẻ.

Nhờ phép màu của Chúa, khối u não trong đầu cô bé 11 tuổi đột nhiên biến mất
Cô bé Roxil hiện tại đã hoàn toàn khỏe mạnh và hiếu động. (Ảnh: FB Gena Layne Doss)

Tuy nhiên, hiện tại Roxli vẫn được các bác sĩ từ Austin, Houston và Boston khuyến cáo hãy bắt đầu trị liệu miễn dịch tại Texas Children, ở Houston thêm một lần nữa để đảm bảo rằng không còn một tế bào ung thư nào còn sót trong não. 

Tiến sĩ Harrod cũng cho biết thêm: “Chúng tôi rất lạc quan và sẽ tiếp tục theo dõi cô bé một cách thường xuyên cùng với niềm vui ăn mừng trong quá trình hồi phục của cô bé.”

Bình Hòa biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x