Nhà hoạt động Black Lives Matter đã tấn công Capitol vào ngày 6/1 bị bắt

15/01/21, 09:25 Thế giới

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm, một nhà hoạt động Black Lives Matter, người đã xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 đã bị bắt trở lại.

Nhà hoạt động Black Lives đã tấn công Capitol vào ngày 6/1 bị bắt, vì một cáo buộc mới
John Earle Sullivan trong một bức ảnh chụp tập tin. (Nhà tù hạt Utah)

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm, một nhà hoạt động Black Lives Matter, người đã xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 đã bị bắt trở lại.

Một cáo trạng mới cho biết John Earle Sullivan, 26 tuổi, đã khai với các nhân viên FBI vào tuần trước rằng anh ta đang ở Điện Capitol khi vụ bạo loạn xảy ra. Anh ta nói rằng anh ta leo vào qua một cửa sổ đã bị phá vỡ. Anh ta cũng cho biết anh ta có mặt khi Ashli ​​Babbitt, một cựu binh Lực lượng Không quân, bị một sĩ quan Cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ bắn chết khi cô cố gắng leo vào Tiền sảnh của Chủ tịch Hạ viện qua cửa sổ.

Sullivan đã cho các đặc vụ xem một số đoạn phim mà anh ta đã quay được bên trong tòa nhà mà anh ta và những người khác đã xâm nhập trái phép.

Các video cho thấy Sullivan và những người khác vượt qua một chướng ngại vật, với một người Utah hét lên: “Có rất nhiều người. Đi nào. Thứ bẩn thỉu này là của chúng ta! Yeah. Chúng ta đã hoàn thành điều bẩn thỉu này. Chúng ta đã làm điều này cùng nhau. Yeah! Tất cả chúng ta là một phần của lịch sử này. Hãy đốt rụi thứ bẩn thỉu này.”

Sau đó, người ta nghe thấy anh ta khuyến khích những người biểu tình trèo tường để đến lối vào Điện Capitol và được nhìn thấy đang đi vào tòa nhà.

Trong một lần trò chuyện với những người khác sau khi vào trong, Sullivan nói, “Chúng ta phải thiêu rụi nơi này.” Trong một lần khác, anh ta nói “đó là ngôi nhà bẩn thỉu của chúng ta” “chúng ta đang lấy thứ bẩn thỉu này”, và nhiều nữa.

Theo bản khai hữu thệ của điệp viên FBI Matthew Foulger, Sullivan đã yêu cầu các sĩ quan Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ lui xuống để họ không bị thương. Anh ta tham gia vào đám đông đang cố gắng mở các cánh cửa dẫn đến một phần khác của Điện Capitol, và nói với mọi người “Này các bạn, tôi có một con dao” và yêu cầu họ để anh ta ra phía trước. Nhưng anh ta đã không đến được cửa. Sau đó, anh ta cố gắng đưa các nhân viên bảo vệ hành lang Chủ tịch Hạ viện vào nhà, nói với họ: “Anh bạn, tôi đã thấy mọi người ngoài đó bị thương.”

Sullivan đã nói chuyện với nhiều hãng truyền thông sau vụ vi phạm, bao gồm cả CNN và ABC. Anh ấy nói với The Epoch Times rằng anh ấy đã thực hiện các bước để hòa nhập với đám đông để không “bị đánh bại”. Anh cho biết anh được biết đến trong cộng đồng các nhà hoạt động với tư cách là thành viên của nhóm cực tả, vô chính phủ – cộng sản Antifa. Anh ta phủ nhận mình là thành viên của mạng lưới.

Anh ta nói với The Epoch Times rằng anh ta biết về kế hoạch tấn công Điện Capitol và anh ta đã biết đến chúng trong “các cuộc trò chuyện tầm phào và những thứ tương tự.” Anh ấy đã đăng thông tin về kế hoạch trên mạng xã hội của mình, nhưng không thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật. “Tôi không phải là một kẻ lẻo mép,” anh nói.

Sullivan đã đăng bài ủng hộ Black Lives Matter. Anh ta lãnh đạo một nhóm có tên Cách mạng Mỹ, được thành lập sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen, bị cảnh sát giam giữ ở Minneapolis vào năm ngoái.

“Việc thiếu quan tâm đến mạng sống của con người là không thể chấp nhận được vì vậy chúng tôi đặt ra mục tiêu chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát. Sau đó, chúng tôi bắt đầu trao quyền và nâng cao tiếng nói của người da đen và người bản địa”, trang web của nhóm tuyên bố.

Sullivan từng bị buộc tội bạo loạn và phạm tội phá rối ở Provo, Utah, vì tham gia một cuộc biểu tình năm ngoái, mà một người đã bị bắn và bị thương.

Tuần này, Sullivan bị buộc tội vì xâm nhập bất hợp pháp, có hành vi mất trật tự và cố gắng cản trở việc thực thi pháp luật. Anh ta phải đối mặt với án tù nếu bị kết tội.

Từ Thức

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x