Người thoát khỏi địa ngục casino ở Campuchia: ‘Chồng tôi bị đưa lên lầu… chích điện suốt 3 ngày’

22/08/22, 09:55 Việt Nam

Trong số 42 người nhảy sông để chạy trốn khỏi casino Rich World ở Campuchia, nơi được ví như địa ngục trần gian với những hình phạt dã man, có 40 người may mắn sống sót, 1 người bị bắt lại và 1 người đã chết đuối trên sông Bình Di.

Theo báo Người Lao Động, do không có việc làm ổn định, vợ chồng chị P.T.T.G. (23 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang) được một người bạn giới thiệu sang Campuchia làm game. Khi qua đến nơi, họ mới biết đã bị lừa bán vào casino Rich World, cả 2 vợ chồng rất sợ nhưng đành phải làm theo yêu cầu của quản lý tại đây.

‘Chồng tôi bị đưa lên lầu 8… chích điện suốt 3 ngày’

Công việc chủ yếu của vợ chồng chị G. là lừa người chơi game để chiếm đoạt tiền của họ. Mỗi tháng, vợ chồng chị phải đạt chỉ tiêu 300 triệu đồng nếu không sẽ bị phạt chích điện.

“Họ tàn nhẫn lắm, hành hạ người khác mà chẳng hề nương tay. Chồng tôi bị đưa lên lầu 8, rồi bị còng tay vào ghế. Xung quanh có 3 người đàn ông cao lớn, cầm chích điện. Họ chích vào bàn chân, cánh tay, cổ, lưng, ót, hay bất cứ nơi nào chúng muốn. 

42 người trốn chạy khỏi casino ở Campuchia vào sáng 18/8. (Ảnh cắt từ clip)

Chích mãi đến khi chồng tôi ngất đi thì dừng, tỉnh lại thì bị chích tiếp. Lần đó, chồng tôi bị chích suốt 3 ngày mới cho xuống. Đó là hình phạt kinh hoàng mà ai làm tại đây đều lo sợ bị phạt”, chị G. kể trong nước mắt.

Chị Đ.T.N.D. (20 tuổi; ngụ tỉnh Cao Bằng), một nạn nhân khác trong nhóm 42 người liều mình vượt sông Bình Di về Việt Nam, cũng không thể quên những ngày tháng bị vắt kiệt sức trong casino Rich World.

Chị D. kể, từ khi 17 tuổi, chị đã rời quê sang Bắc Ninh làm công nhân. Khoảng hơn 4 tháng trước, chị bàn với chồng tìm việc khác. Đúng lúc ấy chị thấy trên facebook đăng tin tuyển dụng với mức lương hấp dẫn, trên 25 triệu đồng/tháng. Liên hệ với người môi giới, chị D. được giới thiệu rằng công việc rất nhàn, làm việc trên máy tính, trong phòng lạnh nên vợ chồng chị đã tin, liền tranh thủ hành lý lên xe theo sự sắp xếp của người môi giới.

Sau 2 ngày di chuyển, đến ngày thứ 3, chị D. mới phát hiện mình đang ở trên đất Campuchia. Lúc này, chị rất lo sợ, muốn về nhà nhưng bị chủ casino dọa nạt, bắt lao động trả nợ.

Tháng đầu, chị được dạy cách sử dụng nick ảo để mời gọi người khác tham gia game hẹn hò, dụ họ nạp tiền. Dù biết bản chất công việc là lừa đảo nhưng chị D. không còn lựa chọn nào khác.

“Vào đó, mình chỉ còn cách phải vâng lời bọn chúng, nếu không sẽ bị đánh đập; thậm chí đe dọa tính mạng. Có tháng tôi không đạt chỉ tiêu 300 triệu đồng, liền bị bọn chúng dọa đưa lên lầu 8 chích điện. Quá sợ hãi, tôi phải cố gắng làm việc ngày đêm, mệt lả người nhưng cũng không dám nghỉ. Thật sự rất dã man, mỗi khi nhớ lại tôi luôn rùng mình vì sợ”, chị D. nhớ lại.

Bị bệnh hoặc làm việc không đạt sẽ bị bán đi

Khác với chị G. và chị D., anh T. (30 tuổi) được chủ casino cho giữ chức tổ trưởng quản lý vì thông thạo vi tính. Công việc tương đối nhẹ nhàng nhưng anh T. rất bức xúc vì chủ casino bóc lột lao động người Việt, thường xuyên chửi mắng, tra tấn nên anh ấp ủ ý định bỏ trốn.

Trước khi sang Campuchia, anh T. từng là một viên chức ở tỉnh Gia Lai. Sau đó, anh chuyển sang kinh doanh tiệm game và có một chút ‘máu’ cờ bạc trong người, nên đã vướng vào khoản nợ 500 triệu đồng. Bí đường, anh liều mình nghe theo môi giới làm việc tại casino.

“Họ không nói với tôi là làm ở Campuchia, mà chỉ nói làm ở Tây Ninh. Lúc đầu tôi nghĩ làm ở casino thì có thắng có thua, chứ không biết qua đây chỉ toàn lừa gạt người khác”, anh T. nói.

Ba đêm đầu, những người được trở về đều thao thức sau khi thoát khỏi “địa ngục” casino. (Ảnh: Người Lao Động)

Đỉnh điểm cho việc trốn chạy bắt đầu từ câu chuyện của một lao động Việt bị bệnh nặng, làm việc không đạt yêu cầu, chủ casino liền muốn bán đi nơi khác. Thấy đồng hương bệnh nặng, nhưng chủ lại không quan tâm, anh T. liền đại diện nhóm lao động xin quản lý casino thả người này về nước, tiền chuộc sẽ do những người còn lại góp mỗi người 50 USD nhưng bị từ chối thẳng thừng.

“Bọn họ nói với tôi, nhóm mày còn nợ tiền thì làm gì có quyền đặt điều kiện này nọ. Lúc đó tôi đành im lặng, bỏ về. Nhưng thời hạn để bọn chủ bán người đồng hương của tôi đi chỉ còn đúng 3 ngày. Tôi quyết định rủ những người cùng phòng lên kế hoạch trốn về nước và được mọi người đồng ý”, anh T. nói.

Liều mình nhảy xuống dòng nước chảy xiết do lũ thượng nguồn đổ về

Theo chị D., nhóm người quyết định trốn chạy khỏi casino còn may mắn biết được bên kia sông là biên giới Việt Nam. “Tôi và những anh, chị tại đây nhiều lần đi vệ sinh, ghé mắt qua cửa sổ thấy bên kia sông thấp thoáng lá Quốc kỳ Việt Nam, nên chúng tôi nghĩ nếu bơi qua được bên kia là coi như đã được về nhà”, chị D. xúc động nói.

Theo kế hoạch, buổi sáng nhóm quản lý casino còn lơ là, không đóng cổng và chỉ có 7 – 8 người túc trực. Sau khi vào ca làm độ một tiếng, cả nhóm lao động đồng loạt xông ra cửa. Nhóm thanh niên khỏe mạnh đảm nhiệm việc tấn công nhóm bảo vệ để phá vòng vây cho nhóm 5 người phụ nữ từ phía trong xông ra. Tiếp đó, những thanh niên cầm theo ‘bom xăng’ ném chặn đường tạo cơ hội cho những người khác có thời gian thoát thân.

Thi thể 1 người bị nước cuốn trôi được phát hiện vào sáng 20/8. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo báo Vnexpress, sau khi chạy khỏi casino, 42 người đã liều mạng nhảy xuống sông Bình Di để bơi về lại Việt Nam. Trong nhóm có 7 – 8 người không biết bơi nhưng vẫn liều mạng nhảy xuống dòng nước chảy xiết do lũ thượng nguồn đổ về, cố gắng thoát sang bờ bên kia. 

Vượt qua lằn ranh sinh tử, 40 người may mắn thoát về Việt Nam, một người không may bị nước cuốn trôi, thi thể được tìm thấy vào sáng 20/8, một người khác không may bị bảo vệ casino bắt lại.

Ngoài ra còn một nhóm lao động người Việt giúp sức cho nhóm 42 người bỏ trốn đã bị quản lý casino áp giải đi, hiện không biết số phận ra sao.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x