Người thân nạn nhân phà Sewol cạo đầu đòi chính quyền điều tra kỹ vụ tai nạn

03/04/15, 05:40 Thế giới

Các gia đình nạn nhân của thân nhân trong vụ chìm phà Sewol vào tháng 4/2014 đã đồng loạt cạo đầu để kêu gọi chính phủ điều tra triệt để vụ tai nạn và trục vớt chiếc phà chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam trước khi quá trình bồi thường được thực hiện.

Người thân nạn nhân phà Sewol cạo đầu để biểu tình phản đối quyết định bồi thường của chính phủ. Ảnh: AP
Người thân các nạn nhân phà Sewol cạo đầu. (Ảnh AP)

Ông Choi Gyeong-deok, cha của một học sinh thiệt mạng, bức xúc cho rằng chính phủ đã xúc phạm nỗi đau của các gia đình khi thông báo kế hoạch bồi thường thay vì điều tra vụ tai nạn. Ông Choi nói sau khi cạo đầu: “Tôi muốn bắt và giết chết những kẻ đã chọn cách nói chuyện về tiền bạc ngay trước dịp tưởng niệm một năm thảm họa”.

Trước đó, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đề xuất khoản bồi thường là 383.000 USD cho mỗi gia đình của 250 học sinh thiệt mạng và 694.000 USD cho người thân của 11 giáo viên gặp nạn dựa trên độ tuổi và khả năng thu nhập.

Cùng với khoản tiền đề xuất nói trên, số tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm và do người dân quyên góp có thể lên đến 117 triệu USD. Khi đó, gia đình mỗi học sinh thiệt mạng có thể nhận được tổng cộng 748.000 USD và người thân của mỗi giáo viên gặp nạn là 1 triệu USD.

Một quan chức của bộ này cho biết, kế hoạch bồi thường đã hoàn tất nhưng không loại trừ khả năng kế hoạch được thảo luận lại.

Phà Sewol chìm vào ngày 16/4/2014, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Sau gần một năm, 295 thi thể được tìm thấy và 9 người khác vẫn còn mất tích. Đến nay, giới chức Hàn Quốc xác định nguyên nhân thảm họa do sự sơ suất của các thuyền viên, vận chuyển hàng hóa quá tải và nỗ lực giải cứu không kịp lúc.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x