Người mẹ quỳ suốt 1 giờ cầu xin con trai đi học và bài học cho bậc phụ huynh chiều con quá đà

15/11/21, 17:41 Cuộc sống

Thấy con trai mình đang có ý định bỏ học đại học, người mẹ bèn quỳ xuống khúm núm xin con hãy thay đổi quyết định. Thế nhưng người con không những không hối lỗi mà con thờ ơ, thậm chí là chụp lại ảnh mẹ mình quỳ để bêu rếu lên mạng xã hội.

Tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc người mẹ quỳ gối xin con trai đi học, con người con trai ngôi trên ghế thản nhiên bấm điện thoại. (Ảnh qua Sina)

Vào cuối năm 2019, trên mạng xã hội được dịp xôn xao bức ảnh người mẹ quỳ năn nỉ con trai đừng bỏ học, nhìn vào mà thấy vô cùng chua chát và bẽ bàng với thực trạng của nhiều gia đình hiện nay khi quá nuông chiều con cái.

Cha mẹ thương con vô bờ nhưng nếu yêu thương không đúng cách thì vô tình lại khiến con cái sinh thói vô tâm với gia đình. Câu chuyện về người mẹ năn nỉ con trai đi học này là một ví dụ điển hình, khiến người ngoài nhìn vào thấy phẫn nộ. 

Trong tấm ảnh, người mẹ quỳ gối xin con trai đi học, nhưng đứa con vẫn vô tâm thản nhiên ngồi trên ghế bấm điện thoại. Trên gương mặt của đứa con chỉ có sự thờ ơ mà không có một chút cảm xúc thương xót cho người mẹ đang bất lực quỳ gối. 

Được biết đứa con là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Kinh doanh Bạch Vân (Quảng Châu – Trung Quốc). Người mẹ khốn khổ quỳ gối cầu xin con trai suốt 1 giờ đồng hồ, chỉ mong con đừng bỏ học để có tương lai sáng lạn hơn. 

Đáp lại, đứa con vẫn thản nhiên, một vài người cạnh đó bức xúc tới nói cậu thanh niên nhưng người này vẫn bất cần, không phản ứng. 

Đỉnh điểm, đứa con trai bất hiếu còn chụp ảnh người mẹ đang quỳ cúi mặt và chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Niềm vui mỗi ngày”. 

(Ảnh qua Sina)

Có thể ở cái tuổi học sinh, sinh viên, nhiều em vẫn còn ham chơi, biếng học nhưng tới mức phải để mẹ quỳ gối cầu xin con đừng bỏ học thì quả là có một không hai. Người mẹ trong ảnh vừa đáng thương vừa đáng trách, thương vì tình yêu người mẹ bà dành cho con quá nhiều, trách vì bà mù quáng cưng chiều con, cứ nghĩ đang thương con nhưng thực chất là hại con và làm khổ mình. 

Con cái khi lớn lên sẽ tự biết lựa chọn con đường cho mình, khi đó bố mẹ ở bên để góp ý, động viên con phát triển, trường thành. Trước một đứa con vô tâm đến mức tàn nhẫn, thì liệu có đáng để bố mẹ hy sinh, quỳ gối năn nỉ? 

Còn nhớ ngày trước cũng có một vụ việc vô cùng nổi tiếng về cô tiểu thư 16 tuổi ở Trung Quốc được gia đình nuông chiều từ nhỏ. Đến lớn, mọi việc như mặc quần áo, cắt móng tay, ăn cơm của cô cũng đều là mẹ lo cho. Chính tình yêu thương sai trái, mù quáng mà người mẹ đã biến con mình thành kẻ vô tâm, ỷ lại, không biết tự lập. 

Tình yêu thương giống như con dao hai lưỡi, nó có thể tạo ra một gia đình hạnh phúc, cũng có thể tạo ra một gia đình tan nát. Bởi vậy, trước khi trao đi sự quan tâm, yêu thương, hãy tự hỏi bản thân rằng, mình làm như vậy là có đang tự ngược đãi chính mình và tiếp tay cho người khác cơ hội sinh hư hay không. Bất luận đó là con cái hay người thân khác trong gia đình, hãy tỉnh táo vì lỗi do yêu thương gây ra vừa đáng thương, lại đáng trách và nhất là khó lòng thay đổi khi sự đã rồi.

Những phận làm con hãy nhớ, có thể có chút cứng đầu, chút lười biếng nhưng hãy luôn yêu thương cha mẹ, những bậc sinh thành của mình. Muốn lớn lên thành người thì phải có đạo đức, lòng thương cảm và tình yêu. Hãy nhớ tiên học lễ hậu học văn, thứ quý giá nhất của con người chính là lễ nghĩa, hiếu thuận và lòng bao dung trắc ẩn.

Yên Yên (Theo Sina)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x