Người đàn ông sống trong ‘phổi sắt’ từ khi 6 tuổi

13/12/16, 10:16 Cuộc sống

Nhiều người chưa bao giờ nghe nói đến thiết bị y tế “phổi sắt (iron lung)”. Nó không phải là thiết bị nhỏ cầm tay mà là một thùng kim loại lớn.

12

Bệnh nhân bị bệnh bại liệt nằm ở bên trong “phổi sắt”, chỉ có đầu lộ ra ngoài, áp suất không khí bên trong thùng sắt thay đổi khiến phổi phồng lên hoặc xẹp xuống nhằm thực hiện chức năng hô hấp. Người đàn ông tại Texas, Mỹ là Paul Alexander 68 tuổi phải dựa vào “phổi sắt” để duy trì sự sống.

Alexander sinh ra vào năm 1950, lúc 6 tuổi gặp dịch virus bùng phát, không may mắc bệnh bại liệt. Các bác sĩ đã kịp thời đưa ông vào phổi sắt, nếu không sẽ khó giữ được mạng sống.

Năm 1960, vắc-xin phòng bệnh bại liệt xuất hiện, nhu cầu sử dụng phổi sắt giảm dần và cuối cùng ngừng sản xuất. Hiện nay trên thế giới chỉ có 10 người vẫn còn dựa vào phổi sắt để sinh sống, nước Mỹ có 7 người và Alexander là một trong số đó.

ong-lao21

Tuy bị nhốt trong phổi sắt suốt 60 năm, Alexander đã không bỏ cuộc. Ông đã dành 10 năm buộc mình học cách tự thở, để ông có thể thoát ra khỏi phổi sắt, ngồi trên xe lăn đi khắp nơi một chút.

Alexander được trao bằng tốt nghiệp Đại học Texas, chuyên nghành pháp luật, nhận được giấy phép luật sư và bắt đầu hành nghề. Ông cũng viết một cuốn sách dựa trên kinh nghiệm của mình và hy vọng một ngày sẽ trở thành đại sứ quốc tế loại trừ bệnh bại liệt của trẻ em.

Alexander thường đánh chữ vi tính, ấn phím điện thoại bằng cách ngậm một thanh nhựa trong miệng. Khi ra tòa, ông cần người trợ giúp. Nếu đi xa nhà, ông sẽ mang theo phổi sắt bên mình. Ông từng nói, phổi sắt chính là phổi của chính mình, nếu không có cỗ máy cồng kềnh này ông đã không thể sống đến ngày hôm nay. Hy vọng người đàn ông kiên cường này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x