Người chồng đã mất đầu thai thành chim trở về sống cùng gia đình

20/09/21, 14:20 Khám phá sinh mệnh

Người chồng đã mất của một gia đình giàu có, sau khi đầu thai thành chim đã trở về ôn lại những câu chuyện cũ và sống chung cùng gia đình. Sự việc này diễn ra tại Cao Hùng, Đài Loan, từng gây rúng động dư luận một thời, khiến bao người xúc động. 

luân hồi
Người chồng đã mất đầu thai thành chim trở về sống cùng gia đình. (Ảnh tổng hợp)

Ở thành phố Cao Hùng có một doanh nhân giàu có điều hành một doanh nghiệp nhôm, tên là Âu Yên Châu. Năm 1968, Âu Yên Châu 47 tuổi mắc bệnh ung thư phổi và được đưa đến Đài Bắc điều trị. 

Một ngày nọ, một người bạn cũ mà ông đã gắn bó hơn 20 năm đột nhiên có một giấc mơ kỳ lạ. Người này là chủ công ty “Lão Đại Phòng”, tên là Tiền Mộng Minh. Ông mơ thấy Âu Yên Châu từ Đài Bắc trở về quê hương Cao Hùng.

Sau khi tỉnh dậy, Tiền Mộng Minh thấy trong lòng nôn nao khó tả, nên định gọi điện thoại đến Đài Bắc, hỏi xem tình hình người bạn mình ra sao. Không ngờ, lúc này lại có một cuộc gọi từ Đài Bắc đến báo với ông rằng Âu Yên Châu đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm hôm đó. 

Đặt điện thoại xuống, Tiền Mộng Minh bần thần nghĩ đến giấc mộng lúc sáng sớm của mình, đây có phải là Âu Yên Châu báo mộng cho ông không? 

Chưa lý giải được sự việc bí ẩn này thì lại có một sự việc bí ẩn khác xảy ra. Vào sáng sớm ngày 21/12, tức là ngày thứ 7 sau cái chết của Âu Yên Châu, theo dân gian thì đây chính là ngày “đầu thất”, một chú chim đặc biệt đã xuất hiện trước cửa nhà Trang Anh Kiệt – anh vợ ông Âu.

Con chim này có bộ lông ánh xanh lá sẫm điểm thêm màu vàng phủ toàn thân. Nó dùng mỏ gõ vào cửa, rồi hót líu lo không ngừng, như thể đang chờ người ra mở cửa cho mình. Cô giúp việc thấy vậy liền ra đuổi nó đi nhưng nó vẫn quanh quẩn trước cửa, thấy không thể làm gì, cô giúp việc đành đóng cửa lại, đi vào nhà. 

luân hồi
Con chim này có bộ lông ánh xanh lá sẫm điểm thêm màu vàng phủ toàn thân. (Ảnh qua Pinterest)

Sau khi Trang Anh Kiệt thức dậy, cô giúp việc nói lại với ông câu chuyện vừa xảy ra, thế nhưng ông không để tâm lắm. Dùng xong bữa sáng, ông liền vội vã đến chỗ em gái để phụ giúp lo tang lễ cho em rể Âu Yên Châu. Tuy nhiên, khi vừa bước vào cửa nhà họ Âu, ông đã nhìn thấy một chú chim vàng anh nằm ngoan ngoãn trên bàn văn phòng của Âu Yên Châu. 

Dù xung quanh có người thì con chim vẫn vô cùng bình thản, thậm chí nó còn giương đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Trang Anh Kiệt. Nhớ lại những gì mà người giúp việc đã nói lúc sáng, Trang Anh Kiệt vội vã gọi điện hỏi lại cho chắc và nhận được câu trả lời khẳng định chính là con chim này đã gõ cửa nhà ông vào buổi sáng. 

Trang Anh Kiệt thầm nghĩ, liệu con chim vàng anh này có phải là linh hồn của anh rể hóa thành không? Đúng lúc này cả nhà họ Âu thức dậy, ai cũng ngạc nhiên khi thấy chú chim này. Sau khi chú chim nhỏ ở trên bàn một lúc, trước sự chứng kiến của mọi người nó đã nhảy xuống đất, giống như một con người, nó nhảy từng bước lên bậc cầu thang. Sự việc khiến tất cả những người có mặt đều phải nín thở quan sát.

Trên tầng hai của nhà họ Âu, có một phòng khách và hai phòng ngủ, một trong số đó là phòng ngủ của Âu Yên Châu. Chú chim này lên lầu hai rồi đi vòng vòng trong phòng khách như đang quan sát, sau đó vào phòng ngủ của Âu Yên Châu, nhảy lên chiếc giường ngủ, ngồi xuống và lặng đi, không kêu một tiếng.

Một lúc sau, chú chim vỗ cánh bay về phía bức tranh chân dung của vợ Âu Yên Châu là bà Trang Tú Cầm. Chú chim mổ vài nhát vào khung hình, rồi lại lạng qua chiếc tủ kính lớn cạnh giường. Trong tủ kính có bức ảnh của gia đình 5 người nhà Âu Yên Châu, chú chim dường như đang chăm chú ngắm nhìn từng người, từng người trong ảnh. Hành vi kỳ lạ không giống của một con vật này đã khiến mọi người thảng thốt trong tâm.

Cũng trong ngày hôm đó, một người bạn khác của Âu Yên Châu là Hoàng Bỉnh Nam, chủ của khách sạn “Great Jingxi Hotel”, cũng đến chia buồn. Sau khi chứng kiến tất cả, trong lòng ông dấy lên nghi ngờ, để xác nhận, ông đưa tay mình ra rồi nói: “Lão nhị! Nếu đúng là ông quay lại, thì hãy nhảy lên ngón tay tôi!”. “Lão Nhị” chính là biệt danh của Âu Yên Châu khi còn sống.

Kỳ lạ thay, vừa dứt câu thì chú chim nhỏ đã thực sự bay vụt lên rồi đáp xuống tay Hoàng Bỉnh Nam. Sững sờ hồi lâu Hoàng Bỉnh Nam mới tỉnh táo lại, dùng tay vuốt ve con chim, mồm liên tục nói: “Tốt! Tốt! Tốt!”

Vào bữa trưa ngày hôm đó, chú chim này đã tự bay đến phòng ăn và đáp xuống chiếc ghế mà Âu Yên Châu vẫn hay ngồi khi còn sống. Ngày trước Âu Yên Châu vô cùng chiều chuộng người con trai út là Âu Chính Minh, lúc đó mới 12 tuổi. Và chú chim thậm chí còn gắp một miếng thịt để lên đĩa của Âu Chính Minh, sau đó yên lặng ngắm nhìn cậu ăn. Lúc đầu, Âu Chính Minh cảm thấy có chút sợ hãi, đang nghĩ xem có nên ăn miếng thịt đó hay không thì cậu thấy chú chim đang nhìn mình chằm chằm như thể cầu xin vậy. 

Cứ như vậy suốt một tuần liền, chú chim đã ở cùng gia đình Âu, sau đó bay đi và không bao giờ quay trở lại.

Thời điểm đó, câu chuyện này đã gây xôn xao lớn trong cộng đồng ở đây. Một phóng viên của tờ “Tin tức Cao Hùng” cũng đã đặc biệt thực hiện phỏng vấn và đưa tin về vụ việc.

Người chồng chết hóa thành con vẹt

luân hồi
Người chồng sau khi chết đã hóa thành con vẹt trở về bầu bạn với vợ. (Ảnh minh họa qua Dkn)

Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại phương Tây. Tờ tạp chí “Weekly World News” của Mỹ đã từng đăng loạt bài nghiên cứu “sinh tử luân hồi” của Tiến sĩ Mario, một nhà nhân chủng học nổi tiếng. Trong đó có một câu chuyện về người chồng sau khi chết đã hóa thành con vẹt trở về bầu bạn với vợ.

Cụ thể, France Speck là một nữ giáo sư đại học ở Thụy Sĩ. Chồng cô, ông Emil Speck, qua đời ở tuổi 49 vì đau tim. Sáu tuần sau, France đã đặt mua một con vẹt qua đường bưu điện, khi nhận hàng cô phát hiện ra rằng con vẹt này lại có ngày sinh trùng với ngày sinh của chồng mình. 

Lúc đặt tên, cô định gọi nó là Jevis và dạy nó nói tên. Thế nhưng nó không nghe mà hét lên: Emil, Emil… France Speck rất ngạc nhiên vì từ khi con vẹt đến nhà, cô chưa một lần nhắc đến tên chồng.

Điều kỳ lạ hơn nữa là sau một thời gian, chú vẹt này bắt đầu cư xử giống như người chồng quá cố của cô. Nó thậm chí còn biết rằng họ đã kết hôn vào ngày 25/5 và cuộc sống hôn nhân trước đây của họ.

Nhận định về sự việc trên, một chuyên gia nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên, ông Kistub chia sẻ: “Lúc đầu tôi nghĩ rằng Tiến sĩ Speck đã cố tình dạy con vẹt của mình làm điều này. Nhưng khi gặp và hỏi con chim, tôi mới tin rằng đó chính là hóa thân của chồng cô ấy. Sự việc của Emil được nhiều người biết đến. Con vẹt chính là anh ấy, ngoài đó ra thì không có cách lý giải nào khác”.

Những bí ẩn về linh hồn vẫn luôn là một đề tài được nhiều nhà khoa học nghiên cứu, hy vọng một ngày không xa, chúng ta có thể khám phá được hết bí mật về linh hồn của con người. 

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x