Người biểu tình Hồng Kông giành lại quận Mong Kok

20/10/14, 14:48 Thế giới

Sau một đêm giằng co với lực lượng cảnh sát vũ trang chống bạo động, người biểu tình dân chủ đã giành lại quận Mong Kok sầm uất của Hồng Kông vào hôm Thứ Bảy (18/10).

Theo cảnh sát Hồng Kông, số lượng biểu tình suốt đêm tăng lên đến khoảng 9.000 người khi cảnh sát tiến hành mở đường khôi phục giao thông. Sáng Thứ Bảy (18/10), người biểu tình đã giành khu vực để mất vào tay chính quyền một ngày trước đó.

Trong quá trình diễn ra ẩu đả, Thư ký trưởng của Hồng Kông là Carrie Lam, dưới vai trò đàm phán viên của chính phủ đã phát biểu, các cuộc đàm phán với người biểu tình dân chủ sẽ diễn ra vào Thứ Ba (21/10) do Hiệu trưởng Leonard Cheng của ĐH Lingnan làm chủ tọa.

“Cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng”, đồng thời được phát sóng trực tiếp nhưng công chúng không được tự do tham gia, Carrie Lam tuyên bố.

Yvonne Leung, đại diện của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông cho rằng, tốt nhất không nên quan tâm tới thông báo trên. Yvonne Leung nói, nhóm biểu tình không “có nhiều ý kiến” về nội dung cuộc đàm phán. Trong khi đó, tình hình trên đường phố vẫn rất hỗn loạn với các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra suốt cuối tuần.

Người biểu tình vượt qua hàng rào và đụng độ với cảnh sát khi tình hình trở nên nghiêm trọng, các cơ quan chức năng thông tin.

Thứ Bảy (18/10), Bộ trưởng An ninh Lai Tung-kwok nhận xét những người biểu tình suốt đêm ở Mong Kok là “cực đoan” và cho rằng, thay vì biểu tình ôn hòa, đoàn người đòi dân chủ thực hiện những hành động bạo lực và vi phạm trật tự công cộng, “Đây là nguyên nhân dẫn đến hỗn loạn và nguy hiểm, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của cộng đồng”.

Tối thiểu 240 người đã bị thương trong ngày hôm đó, theo Hong Kong Hospital Authority, đơn vị quản lý toàn bộ bệnh viện trong thành phố.

Cảnh sát Hồng Kông cũng cho biết số cảnh sát bị thương là 18 người.

Ít nhất 33 người bị bắt và đối mặt với những cáo buộc khác nhau, bao gồm làm thiệt hại tài sản, có hành vi gây rối trật tự, tàng trữ vũ khí và chống người thi hành công vụ.

Bạo lực nổ ra khi cảnh sát đột kích một khu trại của sinh viên biểu tình tại khu vực thương mại và dân cư Kowloon vào rạng sáng Thứ Sáu (17/10). Các nhà chức trách cho dọn dẹp một ngã tư lớn đã bị người biểu tình chiếm giữ trong gần 3 tuần, xé rách lều và tháo dỡ rào chắn. Khoảng 500 đến 600 cảnh sát mang theo các dụng cụ cắt và khiên chắn xông vào một địa điểm biểu tình ở Mong Kok và bắt giữ 100 – 200 người. Cảnh sát cũng sử dụng cần cẩu để dỡ bỏ khu vực lều tạm.

Sinh viên Adrian Lui từng dựng trại để biểu tình trong 3 ngày cho biết, cảnh sát ập vào khi mọi người đang ngủ, “họ chạy về phía chúng tôi và khiến chúng tôi hoảng sợ, rất nhiều người hoảng loạn và chạy xuống đường”.

Z11
Cảnh sát Hồng Kông phá dỡ lều tạm của người biểu tình hôm 17/10/2014.

Chính phủ đề nghị đàm phán

Thứ Năm (16/10), lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh thông báo về việc chính phủ đã sẵn sàng nối lại vòng đàm phán với nhóm sinh viên chủ chốt vào đầu tuần tới. Ông Lương cũng cảnh báo sự kiên nhẫn của chính quyền là có giới hạn và nhóm biểu tình cần dừng tụ tập.

Cuối ngày Thứ Năm (16/10), một trong những nhóm sinh viên chính là Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông đã đồng ý đối thoại. Người biểu tình tiếp tục chiếm giữ một đại lộ lớn ở Admiralty, gần quận tài chính và trụ sở đầu não chính phủ Hồng Kông, nhưng cảnh sát đã chiếm lại bằng cách loại bỏ các chướng ngại vật và mở đường cho giao thông.

Giai đoạn đỉnh điểm của cuộc biểu tình hồi đầu tháng Mười, hàng chục ngàn người đã xuống đường tại 3 địa điểm chính ở Hồng Kông là Admiralty, Causeway Bay và Mong Kok để kêu gọi phổ thông đầu phiếu.

Tuy nhiên số lượng đã dần thu hẹp khi các cuộc biểu tình kéo dài sang tuần thứ ba.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo CNN

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x