Ngựa tới bệnh viện gặp chủ lần cuối

24/09/15, 18:57 Cuộc sống

Bình thường Jake rất lười nhưng lần này chú ngựa tự động rảo nhanh chân tới bệnh viện, dường như nó hiểu rằng đây là lần cuối được gặp người chủ đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Con ngựa và người chủ hội ngộ lần cuối trong bệnh viện. (Ảnh Dodo)

Theo Dodo, Lisa Beech nhận nuôi Jake 16 năm trước từ một chủ trang trại ở Kentucky, Mỹ. Beech ban đầu không định nuôi ngựa, nhưng khi nhìn thấy Jake, cô lập tức yêu mến và quyết định mang nó về nhà.

Jake và mẹ trải qua quãng thời gian tuyệt vời bên nhau“, Amanda Sturgill, con gái của Beech cho biết. “Chúng tôi cũng nuôi nhiều con ngựa khác, nhưng Jake được mẹ yêu nhất“.

Vài tuần trước, Beech nhận được tin căn bệnh ung thư cô mắc từ nhỏ nay đã lan ra khắp cơ thể và cô sẽ sớm qua đời. Beeach nhập viện Saint Joseph ở Lexington, theo lời khuyên của bác sĩ.

Con gái cô đã sắp xếp để Jake đến tiễn biệt người chủ trong những ngày cuối đời. Sturgill cùng với gia đình và bạn bè, đưa Jake đến bệnh viện gặp mẹ hôm 20/9.

Chúng tôi nói rằng sẽ khiến mẹ bất ngờ“, Sturgill nói. “Khi chúng tôi băng qua đường cùng Jake, và mẹ hiểu chuyện gì đang diễn ra, khuôn mặt mẹ bỗng sáng bừng lên. Mẹ khóc, vô cùng sung sướng. Chúng tôi cũng không kìm được nước mắt. Tất cả đều rơi lệ“.

Chú ngựa dường như hiểu chuyện gì sắp xảy ra và đi thẳng đến bên chủ. (Ảnh Dodo)

Jake cũng bất ngờ khi được gặp chủ và dường như nó hiểu rằng Beech sắp ra đi, và nó sẽ vĩnh viễn không được gặp cô nữa.

Jake đi thẳng đến đó, ngay khi nghe thấy tiếng mẹ. Tai nó dựng lên, cứ thế rảo bước. Bình thường nó rất lười, muốn nó đi thì phải kéo nhưng lần này, nó cứ thế bước đi, như thể muốn nói rằng ‘Không ai cản được chân tôi đến với chủ’“, Sturgill nói.

Nó chắc chắn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó biết rằng đây là lần cuối được gặp mẹ“, Sturgill xúc động nói.

Đây là minh chứng cho tình yêu giữa người và động vật. Khi bạn yêu nó hết lòng, nó cũng sẽ yêu bạn như thế“, Sturgill nói, cho biết cô sẽ thay mẹ chăm sóc Jake trọn đời.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x