Ngô Tiểu Huy ngồi tù chỉ là phát súng mở màn của Tập Cận Bình?

11/05/18, 11:31 Trung Quốc
Ngô Tiểu Huy, cháu rể cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tại tòa. (Ảnh cắt từ video)

Theo Tân Hoa Xã, Tòa án Trung cấp số 1 thành phố Thượng Hải đã tiến hành xét xử công khai và tuyên án đối với bị cáo Ngô Tiểu Huy vì tội gian lận huy động vốn, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Đối với tội danh gian lận gây quỹ, Ngô Tiểu Huy bị phạt án 15 năm tù, tịch thu tài sản 9,5 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 1,49 tỉ đô la Mỹ); đối với tội lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, biển thủ công quỹ, Ngô Tiểu Huy bị phạt 10 năm tù, tịch thu tài sản 1 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 157,4 triệu đô la Mỹ). Quyết định thi hành hình phạt tù 18 năm, và tịch thu tài sản 10,5 tỉ Nhân dân tệ, cưỡng chế nộp các khoản thu phi pháp.

Về tội “lợi dụng chức vụ chiếm đoạt, biển thủ công quỹ”, năm 2007 và năm 2011, Ngô Tiểu Huy đã 2 lần dùng phương thức ghi nợ để chuyển 3 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 472 triệu đô la Mỹ) và 7 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỉ đô la Mỹ) vào công ty cá nhân mình kiểm soát.

Tại tòa án, ban đầu Ngô Tiểu Huy đã phủ nhận tội trạng, nhưng sau đó lại thay đổi thái độ, tại tòa đã khóc và nhận tội, đồng thời nhiều lần thỉnh cầu tòa án và các bên liên quan có thể xử nhẹ tội.

Từ trước tới giờ, Ngô Tiểu Huy được nhiều người biết đến với lý lịch là cháu rể của cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, tuy nhiên, trước và sau khoảng thời gian bị bắt, Ngô Tiểu Huy đã ly hôn với cháu gái của ông Đặng Tiểu Bình.

Về kết cục của Ngô Tiểu Huy, trước đó đã từng có tin nói, nếu gian lận gây quỹ lên đến con số “đặc biệt lớn” hoặc có “tình tiết đặc biệt nghiêm trọng” khác, cuối cùng có thể bị tù chung thân.

Tập Cận Bình điều tra “đảo chính tài chính”, Ngô Tiểu Huy chỉ là khởi đầu?

Công ty Tài chính Bảo hiểm An Bang thành lập năm 2004, vốn đăng ký ban đầu của công ty này chỉ là 500 triệu Nhân dân tệ (khoảng 78,7 triệu đô la Mỹ), nhưng dựa vào hợp tác và chống lưng của nhiều doanh nghiệp lớn như tập đoàn xe hơi SAIC Motor, Tập đoàn Dầu khí Hóa chất Trung Quốc (Sinopec). Năm 2012, Tập đoàn Bảo hiểm An Bang chính thức thành lập. Đến năm 2016, số vốn của An Bang đã tăng chóng mặt, lên đến 2 nghìn tỉ Nhân dân tệ (khoảng 315 tỉ đô la Mỹ).

Ngô Tiểu Huy từng là cháu rể của Đặng Tiểu Bình nên dư luận đều cho rằng, Ngô Tiểu Huy dựa vào mối quan hệ này nên đã sáng lập ra An Bang, chỉ trong thời gian ngăn ngủi 10 năm, đã khiến cho khối tài sản của công ty này từ 500 triệu Nhân dân tệ tăng vọt lên hàng nghìn tỉ Nhân dân tệ và trở thành công ty bảo hiểm lớn thứ 2 Trung Quốc.

Tuy nhiên, có phân tích cho rằng, Ngô Tiểu Huy không chỉ dựa vào thế lực nhà họ Đặng để khởi nghiệp và nhanh chóng phất lên, mà đằng sau còn liên quan đến đến một thế lực nữa.

Được biết, Tập đoàn SAIC Motor là cổ đông lớn nhất của An Bang thời điểm 2004, tập đoàn này đã rót 100 triệu Nhân dân tệ, chiếm 20% cổ phần vào An Bang lúc bấy giờ. Thành viên nổi tiếng nhất trong Hội đồng quản trị của SAIC Motor là Giang Miên Hằng – con trai của cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Sau đó, đến năm 2005, An Bang lần đầu tiên hoàn thành tăng vốn điều lệ, và có cổ đông mới là Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí Hóa chất Trung Quốc (Sinopec), với số vốn 330 triệu Nhân dân tệ, chiếm 20% cổ phần. Sinopec là căn cứ của Tăng Khánh Hồng và Chu Vĩnh Khang, tại Trung Quốc, hai người này từng được gọi là “trùm dầu khí”.

Còn về nguyên nhân thực sự khiến Ngô Tiểu Huy vướng vòng lao lý, nhiều kênh truyền thông cho rằng, Ngô Tiểu Huy liên quan đến sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Trung Quốc năm 2015. Sự kiện này được đồn đại là phe phái ông Giang Trạch Dân phát động “đảo chính tài chính” nhắm vào ông Tập Cận Bình. Ngô Tiểu Huy được cho là thế lực đen tối lớn nhất đứng sau điều khiển vi phạm quy định về quỹ bảo hiểm.

Ngày 9/4, Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP, Hồng Kông) trong một bài xã luận đã chỉ ra vụ án An Bang là “vụ án mang tính dấu mốc”, và dự đoán mức độ kiểm soát tài chính sẽ được gia tăng, tương lai sẽ tấn công vào những kẻ cốt cán hưởng thụ lớn trong giới tài chính, còn Ngô Tiểu Huy chỉ là “người đầu tiên” trong giai đoạn hiện tại.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x