Nghệ sĩ Lê Bình mê man sốt cao, thân dưới bị hoại tử vì ung thư

16/04/19, 16:10 Cuộc sống

Nhiều ngày nay, thông tin về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình khiến công chúng vô cùng lo lắng. Được biết, ông đã phải nhập viện trở lại để tiếp tục điều trị ung thư phổi, hiện tại thân dưới của ông đã bị hoại tử do các tế bào ung thư đã đi vào tuỷ.

Nghệ sĩ Lê Bình mê man sốt cao, thân dưới bị hoại tử vì ung thư - H1
Hiện tại, nghệ sĩ Lê Bình đang mê man sốt cao hai ngày liền. (Ảnh qua Báo Mới)

Mới đây, một đồng nghiệp đã vào Bệnh viện 175 để thăm Lê Bình cho hay tình hình về của nam nghệ sĩ khá xấu và không mấy khả quan lắm. Theo chia sẻ của người này, Lê Bình hiện tại trông gầy hơn trước rất nhiều, đang rơi vào trạng thái sốt và hôn mê hai ngày liền.

Cách đó ít ngày, diễn viên Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Trung Dân, và nghệ sĩ Nhật Cường… đã sắp xếp cùng nhau đến thăm Lê Bình. Khi trò chuyện, diễn viên Trịnh Kim Chi được nam nghệ sĩ cho biết phần mông của ông đã bị hoại tử. Sức khỏe của ông yếu đi rất nhiều và nói chuyện có phần khó khăn hơn.

Nghệ sĩ Nhật Cường cũng thay mặt gửi toàn bộ số tiền ủng hộ là 52 triệu 200 nghìn đồng đến tận tay Lê Bình. Dù sức khỏe yếu nhưng nam nghệ sĩ vẫn rất lạc quan, khi nhận được tiền hỗ trợ ông còn chia sẻ lại cho người khác.

Nghệ sĩ Lê Bình mê man sốt cao, thân dưới bị hoại tử vì ung thư - H2
Hiện tại, nghệ sĩ Lê Bình đang mê man sốt cao hai ngày liền. (Ảnh qua Kênh 14)

“Bác sĩ nói còn nước còn tát. Tôi cũng tin tưởng sự tận tâm của các bác sĩ. Con người có số có phần. Cứ cố thôi”, ông cho hay.

Nghệ sĩ Lê Bình cũng nói thêm: “Tôi cảm ơn các bạn bè đã vào thăm tôi. Ở đây các thân nhân của bệnh nhân khác cũng chạy qua chạy lại chăm nom tôi. Quý lắm. Anh chị em góp tiền hỗ trợ, tôi không biết nói sao cho hết sự cảm kích của tôi. Nhưng tôi và Hoàng Lan cùng hoàn cảnh như nhau. Hoàng Lan cũng đang khó khăn chật vật lo thuốc men. Cô ấy cũng đang bị bệnh hành lắm. Anh em chúng tôi đùm bọc nhau mà sống. Mọi người thương, giúp tôi chuyển tiền này cho Hoàng Lan để cô ấy tiếp tục chữa trị”.

Mặc dù phải chống chọi với căn bệnh, tuy nhiên ngay ngày hôm sau, Lê Bình đã ráng gượng dậy, ông lấy máy tính ra và bắt đầu làm việc: “Mấy ngày nay, tôi mệt và yếu hơn, sức khỏe xuống lắm. Tôi ăn uống gì cũng bị nghẹn, nuốt không được. Ngày nào, tôi cũng cố gắng ăn chút gì đó”.

Nghệ sĩ Lê Bình mê man sốt cao, thân dưới bị hoại tử vì ung thư - H3
Mặc dù phải chống chọi với căn bệnh, tuy nhiên ngay ngày hôm sau, Lê Bình đã ráng gượng dậy, ông lấy máy tính ra và bắt đầu làm việc. (Ảnh qua Kênh 14)

Ông nói bản thân chỉ cầu xin ông trời cho mình thêm chút thời gian để hoàn thành nốt 3 tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời trước khi ra đi đó là: hoàn thành nốt cuốn hồi ký mà ông đã ấp ủ 2 năm qua. Việc thứ hai là tập truyện ngắn “vui buồn cùng chú cháu tôi”. Việc thứ ba là khi mình nằm xuống, số tiền mà mọi người đóng góp, nếu còn dư xin hãy gửi lại cho Hội nghệ sĩ.

Ông bày tỏ: “Giờ tôi tận dụng được giờ nào hay giờ nấy, viết truyện ngắn và tiếp cuốn hồi ký đời mình. Cái tựa hồi ký sẽ là “Rong ruổi cùng Lê Bình” từ thời thiếu niên tới khi lớn, trở thành người nổi tiếng khó khăn như thế nào…

Đó sẽ là món quà mà tôi gửi lại cho khán giả, những anh em nghệ sĩ đã yêu mến Lê Bình nhiều năm qua.

Tôi mong khi thế hệ đàn em, con cháu đọc được sẽ có động lực làm việc, yêu nghề, đam mê nghề như Lê Bình tôi“.

Khi được hỏi, “tận dụng giờ nào hay giờ đó là có ý gì”, nghệ sĩ Lê Bình bảo “mọi người cũng biết, đã mắc bệnh này rồi thì chuyện ra đi chỉ là sớm hay muộn. Quan trọng nhất là mình dám chấp nhận sự thật hay không”.

Số phận là thế nhưng ông vẫn luôn có cái nhìn lạc quan với cuộc đời, ông bảo: “Cuộc sống ai cũng có sự buồn sự vui cả. Riêng tôi, tôi hạnh phúc hơn người khác ở chỗ là tự mình biến cái bi thành cái hài để tự an ủi, động viên mình”.

Cuộc đời của ông sóng gió nhiều, khán giả thường nhớ đến ông trong những vai diễn nghèo khổ, bi thương. Thế mà đến cả ngoài đời ông cũng vẫn phải khổ. Người ngoài nhìn vô ai cũng không khỏi xót xa cho một nghệ sĩ tài ba và tâm huyết với nghề.

Lê Bình tính tình xưa giờ ít sân si, ít tị hiềm với ai, nhiều người yêu quý ông bởi suy nghĩ ông đơn giản, tốt bụng, thấy ai cần giúp đỡ gì thì ông đều sẵn sàng giúp, chấp nhận cái thiệt thòi về mình. Cho đến tận bây giờ vẫn như vậy.

Làm nghệ sĩ đâu chỉ đơn giản là lên sân khấu để biểu diễn cho khán giả vài tiết mục là hết, để có thể truyền tải cái hồn của nhân vật, cái thông điệp giá trị đến cho khán giả, không chỉ đòi hỏi ở kỹ thuật, tài năng, mà nhất thiết phải có cái tâm, cái đạo đức trong đó, điều này chỉ có thể được mài dũa qua nhân cách sống mà thôi…

Chúc Di (t/h)

Xem thêm video:

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x