Nghệ An: Xác gà bốc mùi hôi thối trải dọc bờ biển, lợn đang khỏe bỗng lăn ra chết

07/12/20, 16:50 Việt Nam

Chưa hết lo lắng về việc phát hiện một lượng lớn gà chết đang phân huỷ bốc mùi hôi thối đựng trong hàng chục bao tải vứt rải rác dọc bờ biển huyện Diễn Châu, người dân Nghệ An lại phải gồng mình chống chọi với căn bệnh lạ ở lợn, khi con nào con lấy bỗng lăn ra chết không rõ nguyên do.

Bao tải chứa gà chết vứt dọc bờ biển xã Diễn Trung. (Ảnh qua PLO)

Xác nhận thông tin trên với Tiền Phong vào ngày 7/12, ông Lê Thế Hiếu, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu cho biết, trong ngày 4 và 5/12, dọc bờ biển kéo dài từ xóm 1 đến xóm 4 (thuộc xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) xuất hiện hàng chục bao tải đựng gà chết được vứt rải rác.

Để tránh lây lan dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường biển, lực lượng chức năng của xã Diễn Trung đã tiến hành thu gom, đào hố tiêu hủy. Theo kiểm đếm ban đầu, có khoảng 28 bao tải đựng gà chết, mỗi bao nặng khoảng 25kg. Tổng trọng lượng khoảng 700kg. 

Hiện cơ quan thú y đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gà chết gửi ra Hà Nội xét nghiệm và đang chờ kết quả. Lực lượng chức năng cũng đang truy tìm nguồn gốc, đối tượng vứt bỏ hàng chục bao tải gà chết dọc bờ biển trên.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Hiếu cho biết, tình trạng gia cầm bị chết đã xuất hiện trên địa bàn xã Diễn Trung từ đầu tháng 12 đến nay. Mặc dù đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng đều âm tính và vẫn chưa xác định được dịch bệnh gì cụ thể.

“Chúng tôi cũng đã lấy mẫu để gửi đi Hà Nội xét nghiệm, bên cạnh đó tuyên truyền cho người dân không vứt gia súc, gia cầm bị chết một cách bừa bãi mà phải báo với địa phương để có biện pháp tiêu hủy, khử trùng để đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh lây lan dịch bệnh”, ông Hiếu cho biết.

Ở một diễn biến có liên quan, theo nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM, vào rạng sáng ngày 3/12, người dân đã phát hiện khoảng 100 heo con bị bệnh chạy trên đoạn đường giáp ranh xóm Mẻn (xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và xóm 13 (xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa).

Trong đó, nhiều con có dấu hiệu bị bệnh chạy chậm chạp, lừ đừ, nhiều con đã lăn ra chết. Mỗi con trọng lượng 30-40kg. Người dân đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương thu gom và đưa đi tiêu hủy.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x