Ngày 20/10, phụ nữ Việt Nam kêu gọi không nhận hoa để ủng hộ miền Trung

21/10/20, 09:02 Việt Nam

Phong trào “Không nhận hoa ngày 20/10” được đông đảo phụ nữ tham gia để ủng hộ đồng bào miền Trung đang hứng chịu lũ lụt.

Nhiều tài khoản chia sẻ lời kêu gọi từ chối nhận quà 20/10 để ủng hộ miền Trung.. (Ảnh: Vietnamnet)

Cựu nhà báo Bạch Hoàn viết trên Facebook: “Xin đừng tặng hoa hay dành cho tôi bất cứ lời chúc tụng nào nhân ngày 20-10. Tôi từ chối tất cả.” 

Là một người có ảnh hưởng đến dư luận, Bạch Hoàn là một trong những người hữu ý vô ý tạo nên một phong trào không nhận hoa của những người phụ nữ Việt. Mục đích của cô một phần là vì đồng cảm với nhân dân miền Trung đang gặp hoạn nạn trong bão lũ.

Báo VnExpress đăng tải bài viết “Không tặng hoa 20/10” của nhà báo Hoàng Anh Tú, có đoạn: “Ngày Phụ nữ Việt Nam luôn là một dịp có thể khiến doanh thu của tôi tăng 200%- 300%. Là nói dịp kỷ niệm năm ngoái, chứ 20/10 năm nay thì chưa chắc. Vì ngay từ khi các bạn nhân viên lập kế hoạch chạy quảng cáo hoa cho dịp 20/10, vợ chồng tôi đã từ chối. Chúng tôi học cách mà nhiều công ty đi trước đã đã làm, dùng ngân sách chạy quảng cáo đó để ủng hộ những quỹ hướng về miền Trung. Số tiền cũng chẳng đáng bao nhiêu và nó cũng chẳng đáng để nói ra. Chỉ là bởi giữa lúc ngập tràn trên mạng xã hội hình ảnh tang thương của miền Trung mà lại có hình ảnh hoa cùng lời kêu gọi tặng hoa, tôi thấy nó hơi kỳ kỳ nên tôi không chạy quảng cáo.”

Hay như báo Việt Nam Net cũng có bài viết “Chị em từ chối nhận hoa, quà ngày 20/10 để ủng hộ miền Trung lũ lụt”.

Báo Phụ Nữ online có nhận xét “Khác với mọi năm, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay, mạng xã hội không tràn ngập các hình ảnh khoe quà hay lời than thở của chị em về chuyện hoa và quà”, đã chứng minh sức lan tỏa của thông điệp mà phong trào đưa đến, cũng chứng minh sự đồng cảm của hàng triệu người Việt đối với tình cảnh khó khăn mà khúc ruột miền Trung đang gánh chịu.

Đây là một phong trào đã thật sự mang lại ý nghĩa, dù là sự đóng góp nhỏ bé chăng nữa, nhưng như câu nói “dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi”, những đóng góp ấy đã mang lại sự an ủi to lớn với đồng bào miền Trung. Trộm nghĩ, nếu những nghĩa cử này lan tỏa được đến cả những người-mà-ai-cũng-biết-là-ai vẫn đang tốn hàng đống ngân sách, tiền thuế của dân vào việc trang trí lòe loẹt những Đại hội, những cuộc bầu cử với 100% phiếu bầu,… thì tốt biết bao.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x