Mỹ: Thi thể chồng chất trong bệnh viện, TT Trump ngưng cấp ngân sách cho WHO

15/04/20, 08:52 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố cắt ngân sách cho WHO vì cho rằng tổ chức này đã che giấu tính nghiêm trọng của đại dịch Vũ Hán ở Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan, nhân viên phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở bang Michigan đã chia sẻ hình ảnh các căn phòng chất đầy các thi thể người nhiễm virus Vũ Hán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo về đại dịch Vũ Hán tại Nhà Trắng ngày 14/4. (Ảnh qua AFP)

Trump cắt tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Trong cuộc họp báo ngày 14/4 với nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Ngày hôm nay tôi đã chỉ thị cho chính quyền của mình ngừng cấp ngân sách cho WHO trong khi tiến hành điều tra vai trò của tổ chức này trong việc che giấu thông tin và không quản lý được sự lây lan của virus Vũ Hán (SARS-CoV-2).” 

Theo ông Trump, Mỹ luôn là nước đóng góp tài chính nhiều nhất cho WHO kể từ khi thành lập năm 1948, tuy nhiên tổ chức này đã không thu thập và chia sẻ thông tin một cách minh bạch và kịp thời.

Cụ thể, Mỹ cấp kinh phí cho WHO khoảng từ 400 triệu USD tới 500 triệu USD mỗi năm trong khi Trung Quốc chỉ đóng góp 40 triệu USD. Là nước bảo trợ chính cho WHO, Mỹ có nghĩa vụ buộc tổ chức này chịu trách nhiệm về một trong những quyết định nguy hiểm và tốn kém, chẳng hạn như phản đối các giới hạn đi lại đối với Trung Quốc và những quốc gia khác.

Tổng thống Trump lâu nay tin rằng WHO thiên vị Trung Quốc và thông đồng với Bắc Kinh che giấu dịch bệnh Vũ Hán nhằm khiến Mỹ, đối thủ kinh tế chính của Trung Quốc, bị mù mờ thông tin trước dịch bệnh. Theo ông, điều này khiến nhiều quốc gia lãng phí thời gian quý báu để chuẩn bị ứng phó và trì hoãn quyết định hạn chế đi lại.

Thi thể người tử vong do dịch Vũ Hán nằm chồng chất trong một bệnh viện Mỹ

Các nhân viên làm việc tại phòng cấp cứu của bệnh viện Sinai-Grace ở Detroit, bang Michigan, Mỹ gần đây cho biết bệnh viện này đã phải đưa các thi thể người nhiễm virus Vũ Hán vào các phòng trống. Ngoài ra, những thi thể này còn được đặt chồng chất bên trong các thùng đông lạnh dựng tạm tại bãi đỗ xe của bệnh viện.

Các thi thể tại một phòng lạnh của bệnh viện Sinai-Grace, thành phố Detroit đầu tháng 4/2020. (Ảnh qua CBS58).

Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi không còn giường bệnh nên chúng tôi không còn bất cứ chỗ nào để đặt thi thể“, một nhân viên phòng cấp cứu của bệnh viện Sinai-Grace nói. Theo các nguồn tin của CNN, ít nhất một phòng, nơi thường được sử dụng cho các nghiên cứu về thói quen ngủ, đã được sử dụng để lưu trữ thi thể do nhân viên nhà xác không làm việc vào ban đêm, trong khi nhà xác cũng đã đầy.

Các thi thể được xếp trên sàn nhà vì không dụng cụ hỗ trợ đặt các thi thể lên kệ”, một nhân viên nói. Trước vấn đề này, người phát ngôn viên bệnh viện Brian Taylor nói với CNN: “Bệnh nhân qua đời tại bệnh viện của chúng tôi được đối xử một cách tôn trọng và nghiêm trang, được ở lại tại chỗ [bệnh viện] cho đến khi có thể được đưa đi một cách thích hợp”.

Ông này khẳng định, giống như các bệnh viện ở New York và những nơi khác, bệnh viện đã bổ sung xe tải đông lạnh để giải quyết tạm thời vấn đề quá tải thi thể do ảnh hưởng của dịch bệnh Vũ Hán.

Ba thi thể được đặt trong phòng nghiên cứu của bệnh viện ở thành phố Detroit, bang Michigan. (Ảnh qua CNN)

Được biết, để đối phó với tình trạng quá tải này, bệnh viện Sinai-Grace đã quyết định đặt hàng các xe tải đông lạnh chứa thi thể. Một hình ảnh khác cho thấy, các túi thi thể được chồng lên nhau trong phòng làm lạnh tại bệnh viện do số lượng thi thể ngày càng tăng. Những túi màu xanh là tài sản cá nhân của người quá cố.

Đại dịch Vũ Hán khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, hồi tháng 12 năm ngoái, đến nay đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tâm điểm là Mỹ và châu Âu. Toàn cầu hiện ghi nhận hơn hai triệu ca nhiễm, hơn 125.000 người chết và hơn 470.000 trường hợp bình phục. Tại Mỹ, số ca nhiễm virus Vũ Hán tại nước này đã lên tới 586,377, trong đó có 23.610 ca tử vong

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x