Một người có công năng nhìn thấy báo ứng của Giang Trạch dân

Trong khi đả tọa nhập định, một vị cao nhân tu luyện Phật Pháp đã đã nhìn thấy được kết cục của Giang Trạch Dân ở một không gian khác. Dưới đây là nội dung tự thuật của ông về cảnh tượng này.

(Ảnh: Falunart.org)

Chịu nhận hình phạt

Cảnh tượng không gian khác rất mau đã xuất hiện, nhìn thấy một vị thiên binh thiên tướng ném kẻ đầu sỏ cầm đầu các sinh mệnh tà ác phá hoại Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp xuống. Sau đó bắt đầu khoét hai miếng thịt trên mặt, để lại con mắt, khoét thành bộ xương khô, tiếp nữa là mổ phần bụng, moi tim gan ra, lục phủ ngũ tạng … đều bị lôi ra.

Tiếp đó là lăng trì xẻ thịt, thịt thân trên xẻ xong, trở thành bộ xương sườn, rồi xẻo thịt của phần eo, rất mau xương hông đã lộ ra, tiếp đó cắt thịt trên đùi, sau khi thịt của hai đùi cắt xong, đã trở thành một bộ xương, sau đó bộ xương cũng phân tán mất, chỉ để lại con mắt của ông ta chính là để cho ông ta nhìn thấy bản thân mình bị lăng trì (róc xương lóc thịt) như thế nào.

Con mắt của ông ta vẫn còn lóe ra những tia mắt hung tợn. Sau khi róc thịt xong bị móc trời treo lên giữa trời trị tội trước công chúng, dưới đất là một bãi máu đen thịt vụn. Tốc độ thực thi hình phạt của vị thiên binh thiên tướng đối với sinh mệnh tà ác rất là mau lẹ, từng lượng lớn những sinh mệnh tà ác tham gia bức hại chính là bị xử lý như vậy. (Đây không phải là điều mà con người thế gian tưởng tượng ra được).

Bắt đầu đòi nợ

Hết thảy những người bị thực thi hình phạt bắt đầu tính sổ với Giang Trạch Dân. Họ dùng ánh mắt nói chuyện, nói là Giang Trạch Dân đã làm hại họ. Họ dốc hết sức đánh Giang, dùng những khúc xương còn lại để đánh, thật đúng là trận đại chiến của những xác chết, trận đại chiến của những bộ xương khô. Mùi máu tanh đều lan tỏa ra, quả thật rất buồn nôn.

Các sinh mệnh đòi nợ ở 5 vòng trước bao vây Giang Trạch Dân lại. Vòng thứ nhất là những bộ xương không có thịt, vòng thứ hai là những bộ xương còn có chút thịt, vòng thứ ba là những bộ xương mũi méo mắt lệch, đần độn ngu si, vòng thứ tư và vòng thứ năm là những kẻ xiêu xiêu vẹo vẹo, tàn khuyết bất toàn, không có hình người gì cả, từ vòng thứ 6 trở đi mới có chút hình thù của con người.

Trong ba tầng, ngoài ba tầng, nghìn tầng vạn lớp bao vây Giang Trạch Dân vào chính giữa, người, thần, quỷ đều bắt đầu tính sổ với Giang Trạch Dân; là vì chính sách bức hại Pháp Luân Công của Giang đã làm hại họ, khiến họ rơi vào hoàn cảnh bi thảm như thế này. Làn sóng đòi nợ Giang Trạch Dân đã dâng lên đến đỉnh điểm.

Mấy loại nhân vật xuất hiện

Loại nhân vật thứ nhất xuất hiện: Có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, thân cao hơn 1,8m, rất là tráng kiện xuất hiện. Anh ta không tin Giang Trạch Dân đã bị bắt, không tin những kẻ bức hại Pháp Luân Công sẽ phải chịu nhận báo ứng. Thiên binh thiên tướng xách tai của anh ta, tách khỏi nhóm người, ném anh ta vào bên trong. Khi anh ta nhìn thấy tình cảnh bi thảm bên trong, khiếp đảm lăn đùng ra chết ngay tức khắc. Những người bên trong mắng anh ta, nói: “Nhà ngươi đến giờ vẫn còn chưa tin sao?”.

Loại người thứ hai xuất hiện: Có một người đàn bà, khoảng 50, 60 tuổi, tìm Giang Trạch Dân tính sổ, nói rằng Giang Trạch Dân đã thiếu tiền bà. Thiên binh thiên tướng túm lấy tóc của bà ta, ném bà ta vào trong, khi bà ta nhìn thấy thảm cảnh bên trong, cũng khiếp đảm lăn đùng ra chết ngay tức khắc.

Loại nhân vật thứ ba xuất hiện: Người này giống như hình dáng của quân nhân, trên lưng vác một cái bao lớn, bên trong đựng rất nhiều tiền, bị đè đến còng cả lưng, muốn đi vào bên trong, nói là muốn trả lại tiền cho Giang Trạch Dân. Thiên binh thiên tướng cho ông ta vào, khi ông ta nhìn thấy thảm cảnh bên trong, cũng khiếp đảm lăn đùng ra chết ngay tức khắc.

Loại nhân vật thứ tư xuất hiện: Ba tình nhân của Giang là Tống Tổ Anh, Lý Thụy Anh, Trần Chí Lập xuất hiện, họ nói họ đã mắc bẫy của Giang Trạch Dân, muốn tìm Giang Trạch Dân tính sổ. Thiên binh thiên tướng đã để họ đi vào, khi họ nhìn thấy thảm cảnh bên trong, cũng khiếp đảm lăn đùng ra chết.

Loại nhân vật thứ năm xuất hiện: Những người đàn bà đã từng bị Giang Trạch Dân hãm hiếp làm nhục cũng tìm Giang Trạch Dân tính sổ. Thiên binh thiên tướng để cho họ đi vào, khi họ nhìn thấy thảm cảnh bên trong, cũng khiếp đảm ngã lăn ra chết.

Giang Trạch Dân bị hình thần toàn diệt

Những người bên ngoài vòng tròn bắt đầu hô lớn lên, cảnh tượng chúc mừng khắp trời đã xuất hiện, rồi nhiều người kêu lớn lên: “Đại sư, hãy mau trở về đi! Đại sư hãy mau trở về đi! Đại sư, Người hãy mau trở về đi!”. Tiếng kêu vang vọng cả một góc trời. Có người bắt đầu quỳ xuống đất, bắt đầu khóc òa lên, nói bản thân đã từng mạ lỵ Đại sư, đã từng làm những tài liệu bôi nhọ Đại sư, đã từng bức hại đệ tử Đại Pháp.

Giang Trạch Dân bị móc trời treo lên một tầng lại một tầng, trưng bày ở trên trời, những người ở phía dưới có người thì khiếp đảm ngã lăn ra chết ngay tại chỗ. Bên dưới, mọi người quỳ thành một vùng lớn, có người tay hợp thập, có người hô lớn, có người thì khóc, có người thì kêu la.

Trong khi Giang Trạch Dân bị treo trên không trung, đã xuất hiện một tia sét giáng xuống, Giang Trạch Dân trong nháy mắt đã biến mất, rồi lại tụ hợp thành thân thể màu đen nhỏ hơn một chút. Tiếng sét bên ngoài và bên trong thân thể đồng thời phát nổ tung, Giang Trạch Dân không ngừng nổ tung, không ngừng giải thể; những vật chất bại hoại bị nổ tung không ngừng rơi xuống dưới, bốc mùi hôi thối không gì sánh bằng … mãi cho đến khi hình thần toàn diệt.

* Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, là người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, giết hại hàng nghìn người vô tội và làm tan nát hàng triệu gia đình. Nhân quả báo ứng là quy luật bất biến của vũ trụ, người làm việc ác tất sẽ sớm ngày nhận ác báo. Những cảnh tượng trên quả thực là một kết cục thê thảm cho vô số tội ác mà Giang Trạch Dân đã gây ra; là những cảnh tượng mà con người thế gian không tưởng tượng ra được.

Tiểu Thiện, dịch từ epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x