Một đứa trẻ sơ sinh suýt bị bắt cóc vì những thông tin mà cha mẹ đăng trên Facebook

24/08/19, 08:48 Cuộc sống

Chỉ vì một bài đăng trên Facebook tưởng chừng như vô hại, cha mẹ của một em bé 3 tuần tuổi đã cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết cho một vụ bắt cóc.

Một người phụ nữ ở Las Vegas suýt chút nữa đã bắt cóc thành công một bé sơ sinh 3 tuần tuổi. Làm thế nào mà người phụ nữ này có thể thực hiện điều đó tinh vi đến mức đáng sợ như vậy? Đó chính là từ những thông tin mà cha mẹ của đứa bé đã đăng tải trên Facebook. May mắn thay, Sở Cảnh sát Thành phố Las Vegas đã can thiệp đúng lúc và dẹp tan âm mưu này trước khi quá muộn.

Người phụ nữ 39 tuổi tên Joanna Boyd suýt chút nữa đã bắt cóc thành công một bé sơ sinh 3 tuần tuổi. (Ảnh: Twiiter)

Nhiều người chúng ta có lẽ không nghĩ đến việc phải cân nhắc một cách cẩn thận trước khi đăng tải những bức ảnh đáng yêu hay câu chuyện về con cái của họ trên phương tiện truyền thông. Cặp vợ chồng ở Las Vegas này cũng có cùng suy nghĩ giống vậy. Sau khi viết một bài chia sẻ nói rằng mình đang tìm quần áo cho trẻ sơ sinh, cặp đôi này đã liên hệ với một người phụ nữ 39 tuổi tên Joanna Boyd. Kể từ đó, họ tham gia thảo luận về trang phục trẻ em được rao bán trên Facebook.

Điều họ làm tưởng chừng như vô hại nhưng không hẳn. Thông qua các cuộc trò chuyện ngắn và thông tin có sẵn trên tài khoản truyền thông xã hội của cha mẹ đứa bé, Boyd đã có mọi thứ cần thiết để dàn xếp kế hoạch bắt cóc của mình. Người phụ nữ này đã làm giả giấy tờ và mạo danh làm nhân viên Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em.

Sau khi viết một bài chia sẻ nói rằng mình đang tìm quần áo cho trẻ sơ sinh, cặp vợ chồng đã liên hệ với Joanna Boyd. (Ảnh cắt qua video)

Đại úy Splinter của Sở Cảnh sát Thành phố Las Vegas (LVMPD) đã nói trong một cuộc họp báo: “Những thông tin trên giấy tờ mà người phụ nữ này làm giả chính xác là thông tin mà cô ta có được từ các bài đăng công khai trên tài khoản Facebook của cha mẹ đứa bé”. 

Tuy nhiên, mưu đồ của người bắt cóc này đã bị phá vỡ kể từ khi cô ta quyết định dính líu đến Sở Cảnh sát trong kế hoạch của mình. Người phụ nữ này đã đóng giả làm nhân viên dịch vụ gia đình và gọi LVMPD yêu cầu các sĩ quan trợ giúp cô ta đưa đón một đứa bé.

Khi viên cảnh sát gặp người phụ nữ này, họ biết chắc rằng những giấy tờ của cô ta là bất hợp pháp. Thêm nữa, cô ta không thể cung cấp chính xác giấy tờ chứng minh thân phận nhân viên Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em nên trong lòng viên sĩ quan cảnh sát đã vang lên một hồi chuông cảnh báo. Cuối cùng, cô đã bị bắt trước khi đến nhà của cặp vợ chồng, thế nhưng thật đáng lo ngại khi chúng ta tự hỏi, nếu người phụ nữ này không lôi kéo các sĩ quan vào kế hoạch của mình thì mọi chuyện sẽ ra sao đây?

Nếu câu chuyện này chỉ dừng lại ở đây thì nó sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở về an toàn trên các trang mạng trực tuyến cho trẻ.

Đại úy Splinter nói trong cuộc họp báo. (Ảnh cắt qua video)

Đại úy Splinter cho biết: “Chúng ta luôn tự hào khi con của mình chào đời, nhưng khi đăng tải những thông tin cá nhân như: ngày sinh của bé cũng như ngày sinh của cha mẹ có thể cung cấp cho nghi phạm thông tin cần thiết để làm ra những giấy tờ giả mà nhìn thoáng qua nó có vẻ rất hợp pháp”.

Những điều mà ông nói trên đều có căn cứ xác thực. Trải qua câu chuyện trên có thể khiến bạn không dám đăng tải và cập nhật những bức ảnh đáng yêu về đứa bé của mình, nhưng bạn có nhiều cách để chia sẻ chúng hơn bạn nghĩ đấy. Bài học mà chúng ta rút ra được từ câu chuyện trên là gì? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đăng tải và hãy chắc chắn rằng bạn hiểu biết tất cả về việc bảo vệ quyền riêng tư trên Internet của con bạn. 

Thiên Thanh (Theo The Bump)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x