Món quà từ thiện 15 năm trước, kết duyên cho mối tình đẹp như cổ tích

10/09/19, 09:59 Cuộc sống

Vào dịp Giáng sinh năm 2000, một cậu bé 7 tuổi ở tiểu bang Idaho Mỹ đã gửi một hộp quà từ thiện đến Philippines. Nhưng có lẽ cậu không thể ngỡ rằng, 15 năm sau, hành động ấy lại khiến cậu có được một tình yêu đẹp như cổ tích. 

Tyrel Wolfte, vào 18 năm trước khi còn là một cậu bé, đã tham gia một chương trình từ thiện có tên là Operation Christmas Child (giáng sinh cho trẻ). Người gửi được chỉ dẫn sẽ đóng gói các vật dụng ở trường như đồ chơi nhỏ, một bức thư, và hình của mình trong một chiếc hộp giày. Năm đó, cậu bé Tyrel Wolfte đã chọn tấm ảnh chụp cao bồi của mình và cẩn thận đóng gói nó cùng chiếc hộp quà gửi sang Philippines như bao bạn khác. 

Món quà từ thiện 15 năm trước, kết duyên cho mối tình đẹp như cổ tích
Cậu bé Tyrel Wolfte đã chọn tấm ảnh chụp cao bồi của mình và cẩn thận đóng gói nó cùng chiếc hộp quà gửi sang Philippines như bao bạn khác. (Ảnh qua Bright Side)

Thời gian thấm thoắt trôi đi, Tyrell cũng dần quên đi câu chuyện hộp quà mà cậu đã từng làm lúc nhỏ. Mãi đến năm 2009, anh tình cờ nhận được lời mời kết bạn trên Facebook do một địa chỉ có tên Joana Marchan gửi. Lúc đó Tyrell cũng không quá để tâm đến và cũng không phản hồi lời mời kết bạn đó.

Nhiều tháng sau, cuối cùng anh quyết định chấp nhận yêu cầu vì một phần khá tò mò về cô gái đến từ bên kia thế giới. Cả hai đã trò chuyện cùng nhau, Joana khi ấy đã nói với anh, mình chính là cô gái đã nhận được hộp quà lúc nhỏ. Cô thậm chí còn gửi cho anh một lá thư để cảm ơn nhưng bằng cách nào đó bức thư đã không bao giờ được đưa đến nhà của Tyrel. 

Món quà từ thiện 15 năm trước, kết duyên cho mối tình đẹp như cổ tích
Joana khi ấy đã nói với anh, mình chính là cô gái đã nhận được hộp quà lúc nhỏ. (Ảnh qua Bright Side)

Tyrel khá bất ngờ vì điều đó, anh đã nhờ mẹ xác nhận xem đó có phải là sự thật hay không, và mẹ anh xác nhận tất cả đều là thật. Từ đó cả hai thường xuyên trò chuyện với nhau trên Facebook hơn và họ chợt nhận ra rằng bản thân có khá nhiều điểm tương đồng cùng nhau. 

Vào một ngày nọ, họ quyết định gặp mặt nhau, Tyrell kiếm đủ tiền mua vé máy bay để đến Manila gặp cô. Anh đã rất lo lắng vì chưa từng đi du lịch một mình như thế bao giờ nhưng đến khi tới sân bay thì đã thấy Joana có mặt ở đó từ lúc nào chờ đợi mình. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên đó họ, đã quyết định sẽ yêu nhau.

Joana đã đưa Tyrell đến nhà của mình để ra mắt ba mẹ, nhưng điều khiến Tyrell cảm thấy sốc hơn hết chính là hoàn cảnh éo le của người nhà bạn gái. Cả 8 người trong gia đình, nhưng họ phải ngủ cùng nhau trên nền đất trong một túp lều nhỏ.

Cặp đôi đã bên nhau 10 ngày và Tyrell đã đến lúc phải trở về nhà. Cuộc chia ly này không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, Tyrell đã hứa nhất định sẽ quay lại tìm cô, và anh đã thật sự làm được điều đó. 

Món quà từ thiện 15 năm trước, kết duyên cho mối tình đẹp như cổ tích
Cặp đôi đã bên nhau 10 ngày và Tyrell đã đến lúc phải trở về nhà. (Ảnh qua Bright Side)

Tyrell sau đó đã trở lại gặp gia đình Joana. Nhưng lần này, anh mang theo một mục tiêu khác, chính là xin phép cha của Joana được cưới cô về. 

Cha của Joana đã rất ủng hộ cả hai, ông chúc phúc cho cặp đôi nhưng mẹ cô thì lại phản đối. Bà cho rằng con gái mình còn quá trẻ và chưa thích hợp để kết hôn sớm như vậy. 

Tuy nhiên, sau đó cha của Tyrell đã đến tận Manila để thuyết phục mẹ Joan hãy đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Cảm nhận được thành ý của gia đình Tyrell, cuối cùng bà cũng xiêu lòng và đám cưới của cặp đôi đã được diễn ra tại điền trang của gia đình Tyrell. Trong buổi lễ, Tyrell đã mặc một bộ barong trang phục truyền thống dành cho chú rể còn Joana mặc bộ lễ phục màu trắng thướt tha xinh đẹp. Nhưng do cha mẹ Joana không thể tham dự vì trục trặc visa nên cặp đôi quyết định sẽ tiếp tục có một buổi tiệc kỷ niệm ở Philippines để cha mẹ của cô có thể cùng chung vui hạnh phúc với các con của mình.

Món quà từ thiện 15 năm trước, kết duyên cho mối tình đẹp như cổ tích
Đám cưới của cặp đôi đã được diễn ra tại điền trang của gia đình Tyrell. (Ảnh qua Bright Side)

Giờ đây họ đã chính thức được ở cùng nhau, cặp đôi hiện đã có với nhau một em bé xinh xắn kháu khỉnh. Họ đã không giấu nước mắt hạnh phúc khi được ở cạnh nhau trong suốt cuộc hành trình tiếp theo của đời mình. 

Món quà từ thiện 15 năm trước, kết duyên cho mối tình đẹp như cổ tích
Cặp đôi hiện đã có với nhau một em bé xinh xắn kháu khỉnh. (Ảnh qua Bright Side)

Quả thật tình yêu là một cái gì đó rất đặc biệt khiến người ta có thể gắn kết với nhau. Nếu chúng ta còn chưa thực sự chắc chắn về câu nói của cổ nhân “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyện đối diện bất tương phùng” thì câu chuyện của Tyrell và joan chính là một minh chứng cho việc, nếu thực sự có duyên thì dẫu cách xa nửa vòng Trái Đất rồi vẫn sẽ có thể trở về bên nhau.

Được biết, dự án nhân đạo quốc tế (international humanitarian project) do cậu bé Tyrell năm nào tham gia được thành lập vào năm 1993 và đã gửi được 113 triệu hộp quà đến 130 quốc gia trước khi Tyrell và Joana gặp được nhau.

Thiện Thành biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x