Mẹ trẻ hối hận vì bỏ rơi con gái vừa sinh ở ghế đá công viên nên đến xin lại con

20/07/19, 10:09 Việt Nam

Hối hận vì đã bỏ lại con trên chiếc ghế đá lạnh lẽo vẫn còn vương nước mưa ở công viên, người mẹ trẻ dù vẫn còn yếu ớt do mới sinh nhưng cô quyết cùng bố đứa bé đến bệnh viện tỉnh Đăk Nông nhận lại con.

Sáng 18/7, bác sĩ Trần Thanh Bình, giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa tiếp nhận một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở công viên, được người dân đưa vào kiểm tra sức khỏe.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ghế đá công viên
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ghế đá công viên. (Ảnh qua baovephapluat)

Trước đó, vào khoảng 21h30 tối 17/7, một người dân đi bộ trong công viên ở phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ em.

Khi đến gần xem thì người này phát hiện ra một bé gái sơ sinh được quấn một chiếc chăm mỏng đang giãy giụa trên ghế đá vẫn còn ướt nước mưa gần đó.

Ngay sau đó, người dân này đã gọi điện báo tin cho lực lượng Cảnh sát 113 tỉnh Đắk Nông để nhờ hỗ trợ. Khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát 113 đã đưa cháu nhỏ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Theo bác sĩ Bình, khi bé vào bệnh viện đã được các bác sĩ kiểm sức khỏe sơ bộ, bé gái bình thường, nặng 3,5kg, sinh được 1-2 ngày tuổi. Khi được một phụ sản trong bệnh viện cho bú sữa, bé bú tốt. “Đến thời điểm hiện tại, bé vẫn được theo dõi sức khỏe đặc biệt để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, bé đã bú tốt nên các y bác sĩ rất vui mừng”, bác sĩ Bình kể.

Bé gái sơ sinh được một phụ sản trong bệnh viện cho bú sữa.
Bé gái sơ sinh được một phụ sản trong bệnh viện cho bú sữa. (Ảnh qua tuoitre)

Đồng thời bệnh viện cùng cơ quan chức năng đã ra thông báo tìm người thân bé gái và làm các thủ tục để bé được hưởng trợ cấp ngay sau đó.

“Có một bác sĩ trong bệnh viện thấy hoàn cảnh đáng thương của bé gái này nên xin được đưa bé về làm con nuôi. Tuy nhiên, ban lãnh đạo bệnh viện chưa đồng ý vì cần có thời gian phối hợp với chính quyền địa phương, công an làm thủ tục thông báo.

Bởi có thể khi mới sinh mẹ cháu bé nghĩ quẩn bỏ rơi con nhưng sau đó lại đổi ý. Hiện bệnh viện vẫn đang cử y bác sĩ chăm sóc cho bé. Nếu sau khi đã lập các thủ tục cần thiết mà không có người thân đến thì sẽ cho làm thủ tục nhận con nuôi đúng quy định”, bác sĩ Bình chia sẻ.

Bé bị bỏ rơi được chăm sóc đặc biệt
Bé bị bỏ rơi được chăm sóc đặc biệt. (Ảnh qua tuoitre)

Video: Bé gái bị bỏ rơi tại xóm 4 xã Tân Sơn. (Nguồn: Dong Nguyen)

videoPlayerId=be744a68c

Ad will display in 09 seconds

Mẹ trẻ hối hận đi tìm, xin nhận lại con

Trưa 18/7, 1 cô gái (1999, Lâm Đồng) và 1 thanh niên (1995) đã tới UBND phường Nghĩa Thành (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) trình bày là bố mẹ của bé gái sơ sinh trên. Đồng thời, gia đình của cô gái cũng từ Lâm Đồng qua xin nhận lại cháu bé.

Làm việc với cơ quan chức năng, người nhận là mẹ của cháu bé cho biết, cô và người yêu từ Lâm Đồng sang Đắk Nông làm thuê, có tình cảm với nhau và mang thai. Ngày 17/7, cả 2 bắt xe khách từ Đắk Nông xuống TP Hồ Chí Minh khám bệnh.

Tuy nhiên, khi đi đến địa phận huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), cô gái có dấu hiệu chuyển dạ nên đến 1 trạm y tế của huyện Bù Đăng sinh con. Sau đó, cả 2 bắt ngược xe về lại tỉnh Đắk Nông. Lúc đó vì nghĩ bản thân không có khả năng, điều kiện để nuôi con nên cả 2 bế con đến hoa viên rồi bỏ con lại, mong có người tốt nhận nuôi hộ.

Bé gái được các y bác sĩ thay nhau chăm sóc
Bé gái được các y bác sĩ thay nhau chăm sóc . (Ảnh qua tuoitre)

Nhưng cũng từ đó, hình ảnh con gái nhỏ phải nằm trên chiếc ghế đá lãnh lẽo ở công viên cứ ám ảnh cô, cô lo nghĩ không biết dứa trẻ mình sinh ra đã được ai tốt bụng nhận nuôi chưa, liệu con có khát sữa mẹ không, liệu con có quấy khóc khi không được mẹ ôm trong lòng không…

Chia sẻ với phóng viên, ông Vũ Hữu Nghị – chủ tịch phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, vì mới sinh xong nên sức khỏe của mẹ bé gái này còn rất yếu, hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Hiện nay cơ quan chức năng đang thực hiện thêm các biện pháp kiểm tra xác minh theo quy định.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm để xem xét bàn giao trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cho mẹ bé.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x