Mất tích bí ẩn trước Đại hội 19: Luật sư Cao Trí Thịnh đã trốn thoát?

21/08/17, 13:41 Trung Quốc

Trước Đại hội 19, luật sư nhân quyền nổi tiếng Trung Quốc – ông Cao Trí Thịnh bất ngờ mất tích trong khi vẫn bị cảnh sát giám sát cẩn mật. Sau đó một tài khoản Twitter với nickname “Cao Trí Thịnh”, đăng tin nói rằng, ông Cao “đã trốn thoát”.

Cảnh Hòa, vợ của luật sư nhân quyền bị ngược đãi ở Trung Quốc Cao Trí Thịnh, phát biểu với báo chí tại đồi Capitol ngày 18 tháng 1 năm 2011. (Tim Sloan / AFP / Getty Images)
Bà Cảnh Hòa, vợ của luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, phát biểu với báo chí tại đồi Capitol ngày 18/1/2011. (Ảnh: AFP)

Cho đến hết ngày 20, ông Cao Trí Thịnh đã mất tích được 7 ngày. Ông Cao được ra khỏi tù từ 3 năm trước, sau đó ông về ở nhà anh trai tại vùng nông thôn tại tỉnh Thiểm Tây, trong tình trạng bị giam lỏng, giám sát cẩn mật. Mấy ngày gần đây, vợ của ông Cao Trí Thịnh là bà Cảnh Hòa, đã đăng tin trên Twitter của mình, báo tin chồng bà đã mất tích từ ngày 13/08.

Sau đó, một tài khoản Twitter với nickname “Cao Trí Thịnh” đăng dòng tìn: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi đã trốn thoát. Hiện giờ không thể dùng điện thoại nhiều, đợi đến khi tôi tới Mỹ sẽ báo tin cho mọi người”. Nhưng tài khoản này được coi là mạo danh với mục đích làm nhiễu loạn thông tin.

Người lập nhóm quan tâm đến sự kiện này, bà Ngải Ô nhấn mạnh, tài khoản Twitter “Cao Trí Thịnh” là giả mạo. Bà nói, trước đây cũng từng có tài khoản Twitter giả ông Cao Trí Thịnh, sau khi bị phát hiện đã đổi tên, nhưng 3 chữ Cao Trí Thịnh bằng tiếng Anh “Gao Zhi Sheng” ở đằng sau là không đổi được. Hai ngày gần đây tài khoản “Cao Trí Thịnh” giả lại xuất hiện, đăng tin nói ông Cao đang trốn đến nước Mỹ.

Bà Ngải Ô phán đoán rằng, ông Cao Trí Thịnh không phải chạy trốn, mà là bị bắt giữ. Bà nói, luật sư Cao từ khi ra khỏi tù cho đến nay đã viết được 3 cuốn sách, chính điều này khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vô cùng tức giận và họ đã từng cảnh cáo rằng sớm muộn gì cũng trừng trị ông. Hơn nữa luật sư Cao Trí Thịnh cũng từng đề cập với bà rằng, ông có thể sẽ bị bắt trước Đại hội 19.

Cũng có nhân sĩ chính trị cho rằng, việc ông Cao Trí Thịnh mất tích bất thường trước Đại hội 19, cho thấy cuộc đấu đá quyền lực giữa hai phe Giang – Tập đang ngày càng kịch liệt, ông Cao Trí Thịnh đã bị tập đoàn Giang Trạch Dân bắt cóc, để tạo áp lực từ quốc tế lên ông Tập Cận Bình, đây là một trong những đòn phản công của phe Giang.

Vài nét sơ lược về tình hình luật sư Cao Trí Thịnh

Cảnh Cách, con gái của luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh giới thiệu cuốn sách “Năm 2017, Trung Quốc đứng lên!” của cha mình tại Hong Kong. (Ảnh: )
Cảnh Cách, con gái của luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh giới thiệu cuốn sách “Năm 2017, Trung Quốc phục hưng!” của cha mình tại Hong Kong. (Ảnh: NTDTV)

Ông Cao Trí Thịnh là luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc, từng được Bộ Tư pháp Trung Quốc thừa nhận là một luật sư hoàn hảo, được nhiều người xem là “lương tâm của Trung Quốc”.

Từ năm 2004, để bảo vệ quần thể người tu luyện Pháp Luân Công, ông nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính quyền Trung Quốc dừng ngay cuộc đàn áp. Nhưng cuối cùng chính bản thân ông cũng bị bức hại nặng nề.

Ngày 7/8/2006, luật sư Cao Trí Thịnh bị bắt giam. Đến ngày 22/12/2006, ông bị xử tội “Âm mưu lật đổ chính quyền quốc gia”, bị kết án 3 năm tù và chịu quản chế thời gian hoãn thi hành án trong 5 năm.

Trong thời gian hoãn thi hành án, luật sư Cao Trí Thịnh nhiều lần bị bắt cóc và tra tấn. Vợ cùng hai con của ông đều chịu liên lụy. Đến tháng 1/2009 họ đã trốn khỏi Trung Quốc.

Tháng 4/2010, luật sư Cao Trí Thịnh từng xuất hiện trong thời gian ngắn trước công chúng khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, ông đã kể lại chi tiết tình cảnh mà mình phải chịu đựng. Sau đó, luật sư Cao lập tức bị bắt và chịu thêm nhiều cực hình tra tấn.

Năm 2011, thời hạn hoãn thi hành án của luật sư Cao Trí Thịnh bị hủy bỏ, chính quyền Trung Quốc bắt và giam ông ở nhà ngục Shayar tại Tân Cương.

Ngày 7/8/2014, ông được ra tù và trở về nhà tại Du Lâm, Thiểm Tây, sống cùng người anh trong một căn hầm. Ông bị nhân viên an ninh giám sát cả ngày lẫn đêm.

Ngày 23/9/2015, Thông tấn xã Pháp (AP) đã phỏng vấn ông. Ông Cao nói: “Tôi phải chịu kiếp sống mất tự do từ năm 2010 đến nay, bị cực hình tra tấn bằng roi điện, bị giam trong tù 3 năm”.

Tuy nhiên, người đàn ông được đề cử giải Nobel Hòa bình này thề sẽ không bao giờ rời khỏi Trung Quốc, cho dù phải chịu gian khổ như thế nào, cho dù không thể được đoàn tụ cùng gia đình.

Vào tháng 9 và tháng 11/2015, khi luật sư Cao Trí Thịnh trả lời phỏng vấn của truyền thông ngoài Trung Quốc đã dự đoán ĐCSTQ sẽ sụp đổ vào năm 2017, vấn đề này được ông tường thuật chi tiết trong cuốn sách “Năm 2017, Trung Quốc phục hưng”.

Ông Cao Trí Thịnh từng nói, những việc ông làm là xuất phát từ trách nhiệm của cá nhân đối với quốc gia, đối với dân chủ và đối với lương tâm của mình.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x