Mạng xã hội hại chết cô gái 14 tuổi: ‘Nếu chúng an toàn, con gái tôi có thể vẫn còn sống’

05/10/22, 18:02 Cuộc sống

Nguyên nhân cái chết của cô bé Molly được kết luận một phần là do mạng xã hội, các nền tảng đã để cô gái trẻ tiếp xúc với những nội dung độc hại mà đáng ra một thiếu niên không thể xem, cha của cô bé đã phải thốt lên rằng “nếu những nội dung này an toàn, con gái tôi có thể vẫn còn sống”.

Cô bé Molly Russell có bề ngoài của một thiếu niên Anh điển hình, thích các ban nhạc rock như 5 Seconds Of Summer và bộ truyện Harry Potter. 

Nhưng trong những tháng ngày cuối đời, Molly đã rơi vào một hố sâu của tuyệt vọng và tối tăm, được các công ty truyền thông xã hội đào cho cô và hàng triệu thanh thiếu niên khác với mong muốn giữ chân người dùng, để họ tương tác trên nền tảng càng lâu càng tốt nhằm thu về các khoản lợi nhuận hàng tỷ USD.

Phiên điều trần kéo dài một tuần về cái chết của Molly, đã miêu tả cô bé 14 tuổi, theo lời của cha cô, là “tích cực, vui vẻ, tươi sáng”“được định sẵn để làm những điều tốt đẹp”.

Molly Russell đã tiếp xúc với nội dung độc hại trên mạng xã hội trước khi qua đời. (Ảnh: PA)

“Dường như quá dễ dàng để quên đi con người thật của con bé: Một người tràn đầy tình yêu, hy vọng và hạnh phúc, một người trẻ đầy hứa hẹn với cơ hội và tiềm năng”, ông Ian Russell, cha của Molly, nói.

Cái chết nhói lòng của cô bé 14 tuổi

Một buổi tối của tháng 11/2017, Molly ăn tối cùng gia đình, sau đó họ cùng nhau xem một chương trình truyền hình nổi tiếng. “Mọi hành vi đều bình thường”, bà Janet, mẹ của Molly, kể lại với cảnh sát.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, lúc 7 giờ sáng, Molly được tìm thấy đã tử vong trong phòng ngủ của mình. Cô bé lúc ấy chỉ mới 14 tuổi, còn cả chặng đường tương lai rộng mở ở phía trước.

Vào cuối cuộc điều tra về cái chết của Molly hôm 30/9, nhân viên điều tra cấp cao tại Bắc London kết luận rằng, Molley đã tự kết liễu đời mình sau khi tiếp xúc, chịu đựng nội dung độc hại được rao bán trên mạng xã hội.

Molly đã rơi vào “phần lạnh lẽo nhất của thế giới. Đó là một thế giới mà tôi không nhận ra. Một khu ổ chuột của thế giới trực tuyến mà khi bạn đã rơi vào, thuật toán sẽ khiến bạn mắc kẹt bằng cách tiếp tục đề xuất nhiều nội dung hơn. Bạn không thể thoát khỏi nó”, cha của cô bé nói trong phiên điều trần.

Hố sâu đen tối ẩn sau các ứng dụng mạng xã hội hút người dùng

Khi nhớ lại mọi chuyện, gia đình Molly nhận ra đã có một số dấu hiệu cảnh báo bi kịch sẽ xảy ra với con gái họ.

Cha cô bé cho biết, vào năm cuối đời, Molly trở nên “thu mình hơn” và dành nhiều thời gian ở một mình trong phòng. Dù ông Ian đã cố gắng gần gũi với con gái, nhưng cô bé với cha rằng đó “chỉ là một giai đoạn mà con phải trải qua”.

Phải đến tận khi mất đi đứa con gái yêu quý, ông Ian mới nhận ra hành vi của Molly giống như “sự thay đổi tâm trạng bình thường của tuổi thiếu niên” nhưng tất cả chỉ che đậy vấn đề thực sự.

Sự thật đen tối sau này được tiết lộ trong hàng nghìn bài đăng của chính Molly trên các ứng dụng mạng xã hội chia sẻ ảnh Instagram và Pinterest. Trong số hơn 16.000 bài đăng trên Instagram mà cô đã lưu, thích hoặc chia sẻ, có khoảng 2.000 là những hình ảnh u ám và đau khổ.

Có những bức ảnh và video lãng mạn hóa việc tự làm hại bản thân hoặc tự tử.

Có những đoạn video từ ‘13 Reasons Why’, bộ phim truyền hình Mỹ về vụ tự tử của một thiếu niên.

Molly đôi khi mải mê xem những đoạn video khiến cô bé lún sâu hơn vào chứng trầm cảm, nhất là những clip ngắn về cái chết do tự tử hoặc tự gây tổn hại cho bản thân với dây buộc, thuốc và lưỡi dao cạo.

Theo phán quyết, Internet đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của Molly theo một cách tiêu cực và góp phần vào cái chết của cô. (Ảnh: The New York Times)

Khi những nội dung này được trình chiếu trước tòa, một nhân viên của ông Walker, cán bộ điều tra cấp cao tại bắc London, đã phải rời khỏi phòng điều trần. Một bác sĩ tư vấn tâm lý trẻ em nói tại phiên điều trần rằng ông đã không thể ngủ ngon trong nhiều tuần sau khi xem những gì Molly nhìn thấy trên Instagram.

Trên Pinterest, Molly tìm kiếm các bài đăng với từ khóa về trầm cảm, tuyệt vọng, tự làm hại bản thân. Cô bé có một phần bảng với tiêu đề “không có gì phải lo lắng” chứa gần 500 hình ảnh, mà phần lớn trong số chúng đều liên quan đến lo lắng, trầm cảm và tự tử.

Trên Twitter, cô bé đã liên hệ với Salice Rose, một “người có ảnh hưởng” từng nói về cuộc đấu tranh của bản thân với căn bệnh trầm cảm.

“Nếu nội dung này an toàn, con gái tôi có thể vẫn còn sống”

Khi bị đưa ra tòa, bà Elizabeth Lagone, người đứng đầu bộ phận sức khỏe và phúc lợi tại Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đã bảo vệ tính phù hợp của một số bài đăng.

Bà Lagone nói rằng những thứ này “an toàn” cho trẻ em, vì mục đích của chúng là nhằm nâng cao nhận thức về trạng thái tinh thần của người dùng và khuyến khích họ chia sẻ cảm xúc của bản thân.

Tuy nhiên khi bị thúc ép, bà Lagone thừa nhận rằng một số bài đăng rõ ràng là không thể chối cãi được và xin lỗi về những điều đó.

Bà Elizabeth Lagone, người đứng đầu bộ phận sức khỏe và phúc lợi tại Meta. (Ảnh: The New York Times)

Luật sư của gia đình Molly, ông Oliver Sanders, yêu cầu xem xét kỹ lưỡng hơn. Ông cho biết Instagram đang chọn đưa nội dung “vào phòng ngủ của những đứa trẻ bị trầm cảm”.

“Bạn không có quyền. Bạn không phải là cha mẹ của họ. Bạn chỉ là một doanh nghiệp ở Mỹ”, ông nói với bà Lagone.

Sau khi phiên điều trần kết thúc, ông Russell nói: “Nếu nội dung này an toàn, con gái tôi Molly có thể vẫn còn sống và thay vì là một tang quyến gồm 4 người, chúng tôi sẽ có 5 người mong chờ cuộc sống đầy hứa hẹn phía trước dành cho Molly đáng yêu”.

Ông nói rằng mình không muốn câu chuyện của con gái chỉ trở thành một ví dụ cảnh báo. “Đã đến lúc văn hóa doanh nghiệp độc hại của nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới phải thay đổi… Đã đến lúc bảo vệ những người trẻ vô tội của chúng ta, thay vì cho phép các nền tảng ưu tiên lợi nhuận của họ bằng cách kiếm tiền từ sự khốn khổ của thanh thiếu niên”, ông bày tỏ.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x