Mama Lou – Cô gái xinh đẹp với khả năng bẻ cong cả “chảo không dính”

18/03/15, 14:31 Cuộc sống

Mama Lou, cô gái tốt nghiệp đại học chuyên ngành nghiên cứu tôn giáo, 33 tuổi, người sở hữu khả năng nghiền nát quả táo bằng bắp tay hay bẻ cong cả chiếc chảo không dính, khiến một số đấng mày râu phải e sợ.

Tên thật của cô là Linsey Lindberg đến từ Austin, Texas, còn Mama Lou là nghệ danh.

Cô đã từ bỏ công việc tại một công ty kế toán có uy tín để tham gia gánh xiếc. Nhiều tháng trời ròng rã, cô cố gắng luyện tập để xé rách làm đôi cuốn danh bạ điện thoại và uốn cong những thanh sắt

Hiện nay cô đi trình diễn trên khắp nước Mỹ, châu Âu, Australia và New Zealand. Linsey Lindberg không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của một người đàn ông trong những công việc cơ bắp, bởi cô còn mạnh hơn so với hầu hết những người đàn ông.

Trông có vẻ khá rụt rè, nhưng người phụ nữ xinh đẹp da ngăm đen này có thể uốn thanh kim loại thành hình trái tim, dùng nắm tay mình để đóng đinh vào gỗ và thậm chí có thể thổi một túi nước nóng phồng lên như quả bóng, cho đến khi nó vỡ.

Người phụ nữ mạnh mẽ Linsey Lindberg nghiền nát một cặp táo bằng bắp tay

Linsey với nghệ danh Mama Lou, đã du hành khắp thế giới để trình diễn tài năng độc đáo với hàng loạt những ngón nghề về sức mạnh kỳ lạ.

Cô trải qua thời gian biểu diễn đu dây tại một rạp xiếc ở Montreal trước khi quyết định sử dụng sức mạnh của bản thân để tự làm nên những tiết mục độc đáo của riêng mình.

Linsey dễ dàng phá hủy một cuốn danh mục điện thoại.

co gai luc si
Linsey trình diễn màn khó khăn nhất của cô, thổi một túi nước nóng cho đến khi nó phát nổ.

Cô nói: “Tôi đã làm việc tại phòng tài chính AXA ở Trung tâm Rockefeller, làm ra nhiều tiền hơn cả cha mẹ tôi, rồi tôi quyết định từ bỏ công việc của mình để đến với xiếc”.

Mọi người nghĩ tôi bị điên, tôi đã có công việc tuyệt vời nhưng tôi lại nghỉ việc và làm một diễn viên xiếc. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi không làm điều đó bây giờ, tôi sẽ không bao giờ làm được”.

Sau một thời gian tôi không còn hứng thú với xiếc, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ đường phố nhưng tôi biết mình cần một tiết mục, một cái gì đó hoàn toàn mới”.

Tôi lúc nào cũng rất khỏe vì vậy tiết mục của tôi sẽ dựa trên sức mạnh của mình. Một ngày tôi nhìn vào một cuốn danh bạ điện thoại và nghĩ rằng ‘Mình có thể xé nó ra làm đôi không ?’ Ý tưởng cho tiết mục của tôi đã đến từ đó“.

Nó không hề dễ dàng, rất nhiều thử nghiệm và thất bại. Tôi đã được người bạn diễn cùng phòng ở Montreal giúp giúp đỡ trong các tiết mục của mình”.

Nữ lực sĩ đóng đinh vào một miếng gỗ với bàn tay trần của mình

Ngón nghề điêu luyện nhất chứng minh sức mạnh của cô là là khả năng thổi một túi nước nóng phồng lên bằng miệng cho đến khi nó vỡ ra, một pha trình diễn rất nguy hiểm, có thể gây dập phổi.

Linsey sau đó biểu diễn những tiết mục tự học của mình trước công chúng như một nghệ sĩ đường phố ở Montreal.

Công chúng yêu quý tiết mục của cô và tin tức về cô lan rộng nhanh chóng. Tài năng độc đáo của cô bây giờ đã giành được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới, cô đi khắp thế giới biểu diễn tại các sự kiện trên khắp nước Mỹ, châu Âu và các khu vực xa như Úc và New Zealand.

Cô nói: “Khi tôi cuối cùng đã có thể xé cuốn danh bạ làm đôi. Tôi hét lên, chạy xung quanh phòng khách của mình lấy một ít băng keo và dán cuốn sách lên tường, tôi rất tự hào về bản thân mình“.

nu luc si
Nữ lực sĩ Linsey làm việc với một thanh kim loại, cô nhanh chóng uốn cong thành hình trái tim

Thật buồn cười khi nhìn lại nhưng năm đầu tiên tôi bị khủng hoảng, tôi thất bại thảm hại gần như hàng ngày nhưng tôi không từ bỏ“.

Không ai giỏi giang bất cứ điều gì ngay lập tức, tôi tin rằng mọi thứ đáng để chúng ta vượt qua những trở ngại”.

Trong thời gian đầu, có những lúc tôi nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tôi đã không cho phép bản thân mình làm thế”.

Tôi nghĩ rằng nó xa rời thực tế, tôi không muốn về nhà với sự hổ thẹn, thất bại không phải là một lựa chọn“.

luc si nu
Linsey, 33 tuổi, quá khỏe đến nỗi cô có thể uốn cong một cái chảo như thể nó được làm bằng bìa các tông

Phải mất sáu tháng tập luyện để xé làm hai quyển danh mục điện thoại, thành tích đã khích lệ cô tiếp tục.

Linsey thư giãn với việc đan len.

Một phụ nữ mạnh mẽ truyền cảm hứng cho sự trải nghiệm của nhiều người. Ban đầu, mọi người không hoàn toàn đánh giá cao chương trình của tôi, cho đến khi họ về nhà và cố gắng xé một cuốn danh bạ điện thoại rồi nhận ra họ không thể”.

Có quân nhân và lực lượng đặc nhiềm đã đề nghị trả tôi 100$ để dạy họ cách xé cuốn danh bạ điện thoại, nhưng tôi không thể. Bạn có thể mạnh, và tôi có thể dạy cho mọi người kỹ thuật nhưng thực hành càng nhiều thì nó trở thành kỹ năng”.

Khi cô không phô diễn sức mạnh của mình, Linsey cho biết cô rất nữ tính, yêu thích đan len và nướng bánh trong thời gian rảnh rỗi.

Cô nói rằng, một người phụ nữ mạnh mẽ như cô điều bất lợi là người đàn ông thường sợ sức mạnh của cô và hiếm khi đề nghị xách đồ cho cô.

nu luc si mama
Linsey Lindberg khi tốt nghiệp đại học

Cô nói thêm: “Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng ở nhà tôi giống như hầu hết các phụ nữ khác, tôi rất nữ tính. Tôi thích nấu ăn, đan len, thêu thùa may vá”.

Thiên Long – Theo Dailymail

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x