Lo sợ tấn công khủng bố, mỗi người Afghanistan đều mang theo di chúc

30/01/18, 11:21 Thế giới

Lo sợ bản thân có thể bị thương hay tử vong bất cứ lúc nào vì các vụ tấn công khủng bố, người dân Afganistan thường mang theo mảnh giấy ghi số điện thoại liên hệ khẩn cấp, nhóm máu và địa chỉ…

Một người cha mất con trong vụ đánh bom ngày 27/1. (Ảnh: Reuters)

Anh Mujeebullah Dastyar có một mẩu thông tin như vậy trong bóp của mình. Anh nói: “Nếu tôi bị thương hay chết trong một vụ tấn công, ít nhất bác sĩ cũng có chút thông tin về tôi“.

Giống như nhiều người dân Afganistan khác, anh Dastyar cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng sau vụ tấn công mới nhất, nhóm khủng bố Taliban gài bom trên xe cứu thương tại thủ đô Kabul làm 103 người thiệt mạng và 235 người bị thương vào ngày 27/1. “Tôi đã sống trong cảnh này từ khi mới sinh ra, tôi cảm thấy dường như mình đã sẵn sàng cho mọi thứ“.

Sau vụ tấn công hôm thứ Bảy, rất nhiều người không thể liên lạc được và người thân, bạn bè của họ đã phải chạy khắp nơi tìm kiếm xem họ đang ở bệnh viện nào, còn sống hay đã chết.

Với cảm giác rõ ràng về sự mất an toàn bao trùm khắp thành phố, anh Dastyar thường xuyên gọi điện cho gia đình – hiện đang sống ở nước ngoài, để họ biết tình hình bản thân. “Họ rất lo cho tôi“, anh nói và mô tả ngày 27/1 là một ngày “tồi tệ”.

Mẩu giấy chứa thông tin khi khẩn cấp của anh Dastyar. (Ảnh: Al Jazeera)

Vào giây phút vụ tấn công hôm 27/1 xảy ra, tiếng còi cứu hộ vang khắp thành phố. Fazila Shahedi, 20 tuổi, lúc đó đang ngồi học ở giảng đường, kể nỗi sợ bủa vây lấy cô khi nghe những tiếng còi hụ vì âm thanh này luôn gợi lại những ám ảnh kinh hoàng về vụ đánh bom.

Tôi có một mẩu giấy trong ví và một mẩu khác ở trong túi áo khoác“, Fazila kể với Đài truyền hình Al Jazeera, đề phòng trường hợp chẳng may một tờ bị hủy vẫn còn tờ khác có thể đọc được. “Khi tôi rời phòng, tôi thường tự hỏi liệu mình có trở về nữa không? Tôi vẫn còn rất trẻ và chưa muốn chết. Không ai biết liệu tôi có chết ngày mai trong một vụ tấn công liều chết nào đó không. Ít nhất tờ giấy cũng giúp báo tin đến cha mẹ và bạn bè tôi“, Fazila cho hay.

Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ngày 27/1. Một tuần trước đó, 5 thành viên của lực lượng khủng bố này trang bị nhiều vũ khí đã tấn công khách sạn hạng sang InterContinental – một khu vực an ninh cao ở thủ đô Kabul. Họ nổ súng giết chết ít nhất 22 người, trong đó có 14 người nước ngoài đang lưu trú trong khách sạn.

Một khi những nơi đảm bảo an ninh nghiêm ngặt như khách sạn InterContinental và khu vực ngoại giao còn bị đánh bom thì tất cả chúng tôi đều rất dễ bị tấn công, mọi ngôi nhà trong thành phố đều có thể bị đe dọa“, anh Mujeebullah Dastyar – một cư dân của Kabul chia sẻ.

Ông Jawid Kohistani – một cựu nhân viên tình báo và sĩ quan quân đội Afghanistan – phân tích: “Đây là vấn đề của hệ thống an ninh của chúng tôi. Luôn có kẻ nội gián nào đó giúp các tên khủng bố lập các kế hoạch tấn công. Mỗi lần, chúng lại sử dụng một thủ đoạn khác nhau. Như lần này là một chiếc xe cứu thương, thứ người ta ít nghi ngờ nhất“.

Ông Kohistani thừa nhận tình hình hiện tại đã quá sức chịu đựng: “Cảnh sát bị giết hầu như mỗi ngày. Họ rất ít hoặc hầu như không thể bảo vệ gia đình mình. Họ cũng chẳng được trang bị gì để đối phó với các vụ tấn công ngày càng nhiều và sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố hiện nay“.

Đài Al Jazeera dẫn một số báo chí địa phương cho biết, ít nhất 1.000 người Afghanistan đã thiệt mạng chỉ riêng trong tháng 1/2018 vì các hoạt động khủng bố lớn nhỏ.

Lực lượng tình báo Afghanistan đổ lỗi cho mạng lưới Haqqani liên kết với Taliban mà họ cho là được sự hỗ trợ của tình báo Pakistan. Pakistan trong khi đó phủ nhận các cáo buộc này.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x