Liệu cặp mắt thịt này có thể thật sự phân biệt được thật giả?

28/09/16, 09:33 Khám phá sinh mệnh

Có nhiều người đối với các sự vật hiện tượng thì đều cho rằng nhìn thấy thì mới tin, không thấy thì không tin, là mê tín… Nhưng mà, liệu cặp mắt thịt của con người có thể thật sự phân biệt được thật giả hay không?

zbog-njenih-oc48diju
Liệu cặp mắt thịt này có thể thật sự phân biệt được thật giả?

Thường hay nghe mọi người nói rằng: tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Con người ta ỷ lại và tin tưởng quá mức vào hết thảy những gì mà cặp mắt thịt của mình nhìn thấy, lấy việc con mắt có thể nhìn thấy hay không làm tiêu chuẩn phán xét sự vật có tồn tại hay không. Tuy nhiên, cặp mắt của con người có thật sự đáng tin hay không? Với tư cách là một trong ngũ quan, cặp mắt thịt này có thật sự là có khả năng to lớn như vậy hay không?

Dựa theo nghiên cứu, phát hiện rằng: công năng được trang bị của con mắt người không khác biệt nhiều so với chiếc máy ảnh, nó chỉ khởi một tác dụng là thu nhận hình ảnh của vật thể, còn hình ảnh cụ thể là được hình thành ở bên trong đại não con người. Hơn nữa cặp mắt nó chỉ có thể nhìn thấy những thứ trong một tầng bề mặt này do tế bào tổ hợp thành, dựa theo những gì được kể trong thần thoại truyền thuyết, có lẽ còn không sánh được với cặp mắt của động vật, có thể nhìn thấy được vật thể ở không gian khác.

Như vậy, những gì mà cặp mắt có thể nhìn thấy được, có phải đều là chân thật?

Ở xã hội thời đại thiếu hụt sự thành tín như hiện nay, mọi người đã không còn dựa vào phương thức trao đổi kiểu ‘miệng nói tai nghe’ như ban đầu nữa. Khoa học kỹ thuật càng phát triển, thì cùng lúc nó cũng mang đến những phương thức thông tin nhanh gọn tiện lợi, sự tín nhiệm giữa người với người đã trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Ví như, chúng ta nhìn thấy một thông tin, thì không còn dễ dàng tin tưởng nó nữa, chính như một câu nói gọi là “không có hình ảnh thì không phải sự thật” được lưu truyền trên các trang mạng internet trước đây.

Tuy nhiên, “có hình ảnh thì nhất định là có sự thật” chăng? Khoa học hiện đại đã phát triển đến mức có thể tùy tiện tìm vài tư liệu sống liền có thể chụp thành một tấm hình; một hình ảnh cũng có thể tùy ý chèn vào âm thanh mà bản thân mình muốn. Những thủ thuật khoa học kỹ thuật hiện đại này tuy có thể thỏa mãn một số nhu cầu của chúng ta, nhưng đồng thời cũng dễ dàng bị người khác lợi dụng để dối gạt mọi người.

Đây chính là nguyên nhân vì sao gần đây trên các trang mạng internet xuất hiện rất nhiều tin tức giả tạo, quảng cáo lừa gạt. Hơn nữa, khi một cái gọi là tin tức đều có thể tận lực đi “quay chụp”, “đạo diễn”. Ví như “vụ tự thiêu giả mạo ở quảng trường Thiên An Môn” do đài truyền hình trung ương Trung Quốc cố tình dàn dựng chi tiết để bôi nhọ Pháp Luân Công, loại “chân tướng” mà cặp mắt chúng ta nhìn thấy được này liệu có phải chân tướng thật sự hay không? Dưới loại tình huống này, những gì mà cặp mắt này nhìn thấy được, dẫu cho nhìn thấy giống hệt như “chứng cứ”, thì nó đều không cách nào cho thấy bản chất của sự vật.

b7-1
Trong vũ trụ bao la này có điều tồn tại một cách chân thực mà mắt thường không nhìn thấy. (Ảnh: Internet)

Cùng với điều này, những gì mà cặp mắt thịt không nhìn thấy được đều là giả cả sao?

Có nhà triết học đã từng nói: nhân loại là nhỏ yếu và vô tri. Nhỏ yếu của nhân loại ở chỗ, rất nhiều sự vật tồn tại trong vũ trụ con người đều nhìn không thấy, những điều này đối với con người mà nói đều là những điều không thể biết được. Còn vô tri của nhân loại ở chỗ, con người thường hay cho rằng bản thân cái gì cũng đều biết, những thứ mà bản thân không biết đều định nghĩa là không tồn tại, chỉ tin vào con mắt của mình. Nhưng rất nhiều sự tình mà con mắt người ta không thể thăm dò và biết được, lại thực sự tồn tại.

Ví như không khí luôn bầu bạn với con người mọi lúc trong cuộc sống, cặp mắt thịt này của con người là không nhìn thấy được, nhưng nó lại thật sự tồn tại từng thời từng khắc. Lại ví như các chòm sao mà ngày nay con người đã có thể ít nhiều liễu giải, thật ra đều là do các loại hành tinh trong bầu trời tổ hợp mà thành, hơn nữa còn có quy luật vận động, và làm nên hàng loạt những hình ảnh kỳ diệu. Vì vậy mới có thuyết 12 chòm sao mà mọi người đều quen thuộc, chúng đều được đặt tên dựa theo hình ảnh hình thành của các chòm sao trên bầu trời. Ví như hình ảnh của chòm sao Bảo Bình, Sư Tử, Tiên Nữ, mọi người chỉ dựa vào mắt thịt thì không thể nào nhìn thấy được, nhưng chúng không chỉ tồn tại một cách chân thật, hơn nữa đã tồn tại vô số năm, còn thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người.

Những sự vật mà cặp mắt thịt của con người không thể nhìn thấy được giống như vậy còn có rất nhiều, nhưưng lại đều là tồn tại chân thực. Nếu như con người không tin tưởng một cách mù quáng vào cặp mắt của bản thân mình, cuộc hạn nhận thức của mình vào trong phạm vi mà bản thân có thể nhìn thấy, thì chỉ có thể khiến bản thân càng ngày càng nù quáng hơn mà thôi.

Những điều mắt nhìn không thấy không nhất định là giả, mắt thấy cũng không nhất định là thật. Cặp mắt thịt này chỉ là một loại công cụ để cho chúng ta nhận biết thế giới bên ngoài, chứ không phải là phán quan. Con người ta nên học cách suy nghĩ cân nhắc, chứ không phải là làm theo con mắt một cách mù quáng. Lý tính có thể mang đến trí huệ, thay đổi suy nghĩ sẽ mở ra chân lý, không bị mê hoặc bởi những gì con mắt nhìn thấy, không bị quan niệm trói buộc. Dùng tâm nhìn nhận thế giới chứ không phải là dùng con mắt, như vậy mới có thể cảm nhận được đúng bản chất của sự vật.

Tác giả: Thư Tỉnh

Tiểu Thiện, dịch từ zhengjian.org

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x