Tự thiêu Thiên An Môn: Dựng cảnh, châm lửa rồi quay phim

06/04/16, 07:00 Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc vì muốn kích động dân chúng thù hận Pháp Luân Công đã dựng nên màn tự thiêu giả mạo và vu khống cho những người tập Pháp Luân Công là có xu hướng tự tử.

Dù tự thiên nhưng cái chai đựng xăng kẹp giữa 2 đùi người này vẫn như mới 1 cách khó hiểu
Dù tự thiên nhưng cái chai đựng xăng kẹp giữa 2 đùi người này vẫn như mới 1 cách khó hiểu

Vào thời điểm cao của cuộc bức hại, các kênh truyền thông một chiều tại Trung Quốc Đại Lục đang từ khen ngợi Pháp Luân Công, đã chuyển sang phát liên tục 7 h/ngày các tuyên truyền giả dối về Pháp Luân Công, trong đó có tin tức về màn tự thiêu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tự tay dàn dựng vào ngày 23/1/2001 tại quảng trường Thiên An Môn. Đây là một chiến dịch tuyên truyền phơi bày bản chất độc ác và vô đạo đức của chính quyền Trung Quốc, khiến biết bao người bị lừa dối và quay sang thù hận nhóm người tu luyện thiền định ôn hòa.

Bất chấp những nỗ lực của cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân trong việc gây sức ép, mua chuộc giới truyền thông quốc tế để không can thiệp và không đăng sự thật về Pháp Luân Công, cuối cùng, ngày 14/8/2001, tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) vẫn thông báo công khai tại cuộc họp Liên Hợp Quốc rằng:

Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy chính quyền ĐCSTQ thật sự đã dàn dựng vụ tự thiêu và giết những người này để bôi nhọ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chúng tôi đã có được một video phân tích vụ tự thiêu cho thấy rõ ràng rằng chế độ ĐCSTQ đã chỉ đạo và dàn dựng toàn bộ sự việc.

Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Geneve, Thụy Sĩ cũng đã phê phán vụ dàn dựng của ĐCSTQ: “ là hành động do chính phủ dàn dựng để lừa gạt nhân dân.

Và gần đây nhất, trang Minh Huệ đã nhận được một bức thư của một nhân chứng, tường thuật lại những lời được cho là của một quân nhân đã chứng kiến vụ tự thiêu giả mạo đó:

Năm 2007, tôi bị giam giữ trong tại giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Một cô gái bị giam cùng phòng với tôi. Sau khi chúng tôi làm quen, tôi nói với cô ấy rằng tôi là học viên Pháp Luân Công.

Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công để đề cao cả tâm lẫn thân tôi nói với cô ấy. Và không hề giống như những gì mà chính phủ tuyên truyền. Đảng Cộng sản đã tung ra rất nhiều tuyên truyền thù hận nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Và cái được gọi là ‘Vụ tự thiêu Thiên An Môn’ là một trong số những tuyên truyền đó.

Tôi biết! Vụ tự thiêu đó là do chính quyền dàn dựng”, cô ấy lập tức trả lời.

Thật sao? Cô đã nghe ai nói về nó rồi phải không?” tôi hỏi.

Vâng, hồi đó bạn trai tôi là bộ đội đóng quân ở Bắc Kinh. Khi anh ấy đến thăm tôi trong đợt nghỉ phép vào dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi đã xem tin tức đó trên tivi. Anh ấy nói với tôi rằng không thể tin những gì đang được phát sóng, vì đó là dối trá”.

Cô ấy nói tiếp: “Trước ngày 21/1/2001 một ngày, bạn trai của cô ấy cùng nhiều binh lính khác trong đơn vị được lệnh trực trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày hôm sau“.

Anh ấy nói: “Trong khi bọn anh làm nhiệm vụ, có nhiều xe tải nhỏ đến. Mọi người xuống xe, châm lửa, rồi sau đó dập nó. Nhìn cứ như là họ đang đóng phim vậy.

Khi thấy có máy quay phim, những người lính khác cùng anh nghĩ rằng những người đó đang ghi hình một chương trình truyền hình. Anh không hiểu cụ thể đó là gì cho đến khi xem những cảnh đó trên truyền hình”.

Anh ấy còn nói: “Bọn anh thấy cảnh trong chương trình đều rất quen thuộc – trừ việc một số người được dán nhãn là học viên Pháp Luân Công”.

Những người bị giam giữ khác ở cùng buồng giam đã rất sốc khi biết điều đó…”.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã dần đi đến hồi kết khi sự thật được phơi bày ra trước toàn thể người dân thế giới. Tại Trung Quốc, những người từng tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, v.v…. cũng rớt đài từng người từng người một thông qua chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông tập Cận Bình.

Tính từ tháng 5 năm ngoái đến nay đã có hơn 200 ngàn học viên Pháp Luân Công cùng người thân ở Đại Lục khởi kiện ông Giang Trạch Dân, yêu cầu ông ta phải bị trừng phạt và trả giá cho vô số tội lỗi mà ông đã gây ra. Làn sóng kiện ông Giang ở Trung Quốc Đại Lục hiện vẫn đang diễn ra rất mạnh mẽ.

Theo Minh Huệ

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x