Lavenham: Thị trấn xinh đẹp của những ngôi nhà uốn cong

Chào mừng bạn đã đến với Lavenham! Một thị trấn xinh đẹp với những đường uốn cong tạo ra cảnh tượng hết sức hấp dẫn người xem!

Thị trấn xinh đẹp của những ngôi nhà uốn cong. (Ảnh qua Amusing Planet)

Bạn có cảm thấy nó đáng ghét khi các kiến trúc sư và kỹ sư đã cố ý làm rối tung công trình thiết kế của mình và khiến nó không thể nào ngay hàng, thẳng lối được?

>>>Bảo tàng Kỳ Mỹ – “Một trong những bộ sưu tập nghệ thuật đáng kinh ngạc nhất thế giới”

Vâng, đó chính là cộng đồng kinh doanh len Lavenham, ở thành phố Suffolk, Anh, một thị trấn chứa đầy những ngôi nhà uốn cong và nằm lệch hướng. Nhưng tại đây không một ai đổ lỗi cho ai vì điều đó.

Thị trấn nhỏ xinh này được cấu tạo một nửa là gỗ với những căn nhà uốn cong độc đáo. Hầu hết những ngôi nhà được sơn màu sáng khiến chúng trông giống đang dựa vào nhau.

Người dân địa phương tin rằng, ngôi nhà uốn cong đóng một vai trò quan trọng trong những vần điệu của các bài thơ ca dành cho trẻ nhỏ.

Những ngôi nhà uốn cong cũng được cho là nguồn gốc tạo ra những bài hát truyền thống phổ biến cho lũ trẻ.

Một ví dụ điển hình là bài hát địa phương sau đây:

There was a crooked man, and he walked a crooked mile / Có một ông lão lưng còng dạo quanh những dặm đường cong cong

He found a crooked sixpence upon a crooked stile / Lão nhặt được 6 xu penni cũ cạnh một hàng rào cong cong

He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse / Lão mua 1 con mèo lưng còng để bắt  1 con chuột còng lưng

And they all lived together in a little-crooked house / Và họ chung sống dưới mái nhà nhỏ cong cong

(Ảnh qua Amusing Planet)

Lavenham là một thị trấn nhỏ có từ thời trung cổ. Đây cũng là nơi có lịch sử lâu đời với nền văn hóa truyền thống độc đáo.

(Ảnh qua Amusing Planet)

Nó được thành lập sau khi ngành kinh doanh len tại đây phát triển thịnh vượng và trở nên nổi tiếng.

(Ảnh qua Amusing Planet)

Các sản phẩm len của thị trấn được rất nhiều người biết đến nhờ vào chất lượng vượt trội như hàng len mỏng khổ đôi xanh.

(Ảnh qua Amusing Planet)

Vào thế kỷ 15, Lavenham được xem Là một trong những thị trấn giàu có nhất trong số các hòn đảo của Anh.

(Ảnh qua Amusing Planet)

Thị trấn này có một vai trò to lớn đối với đất nước khi tổng số tiền thuế mà nó đóng góp còn nhiều hơn cả các thị trấn có quy mô lớn của thành phố Lincoln và York.

(Ảnh qua Amusing Planet)

Sự thịnh vượng của nơi đây được khẳng định bằng cách xây dựng nhà thờ len dành cho thánh Paul và Peter trên đỉnh đồi.

(Ảnh qua Amusing Planet)

Cùng với sự phát triển vượt bậc của Lavenham, việc xây dựng nhà ở cũng gia tăng nhanh chóng. Và những ngôi nhà được xây dựng vội vàng bằng gỗ tươi.

(Ảnh qua Amusing Planet)

Các thanh gỗ bị uốn cong khi chúng khô lại. Thời gian trôi qua, những thanh gỗ khô bắt đầu xoắn lại với nhau.

(Ảnh qua Amusing Planet)

Và kết quả là, hầu hết các góc của những ngôi nhà đều bị cong một cách bất ngờ và gây ngạc nhiên cho nhiều người. Điều này đã khiến cho toàn bộ thị trấn trở nên nổi bật.

(Ảnh qua Amusing Planet)

Tuy nhiên, điều đáng buồn là sau thời gian phát triển thịnh vượng, ngành buôn bán len đã sụp đổ và nền kinh tế của thị trấn cũng không còn được sung túc như trước.

Đa số người dân đã không còn giàu có giống như thời kỳ xưa.

Và mặc dù đó là một chút lịch sử u ám khiến người khác phải buồn lòng, nhưng thị trấn vẫn là nơi đem đến cho mọi người một cảnh tượng hấp dẫn trong mỗi chuyến ghé thăm.

>>>Murphy’s Haystacks: Những “đống rơm” màu hồng tuyệt đẹp

>>>“Bản đồ thế giới tại Hồ Klejtrup”: Tâm huyết 25 năm của lão nông Đan Mạch

Tú Văn, theo Elite Readers

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x