Lặng nghe tiếng đàn guitar người cha động viên con vượt qua cái chết

15/11/14, 10:43 Cuộc sống

Chỉ trong 4 ngày, Chris Picco từ một người chồng và người cha bỗng dưng trở thành người đàn ông mất hết gia đình. 

Chris Picco rất hạnh phúc vì có được 4 ngày ở bên cạnh con trai Lennon James Picco nhỏ bé.

Vợ của Chris Picco là Ashley đã mất hôm 8/11, trong khi đứa con trai sơ sinh của họ cũng qua đời sau đó 3 ngày.

Tháng 8 vừa qua, Ashley và Chris Picco đã kỷ niệm 7 năm ngày cưới bằng cách đăng một bức hình lên Facebook, trong đó là hình ảnh một đôi giày bốt lót lông nhỏ xíu của trẻ em được đặt ở giữa cặp vợ chồng người miền nam California kèm theo dòng chữ “Coming Soon”. Bức hình hiện vẫn là ảnh bìa của Ashley.

Ashley trở thành mẹ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi trước khi qua đời. Cô ra đi bỏ lại “bản hòa âm tiếp tục ngân vang trong trái tim và ký ức của chúng ta”, gia đình và bạn bè của cô đăng trên mạng.

Cậu bé Lennon James ra đời sớm 3 tháng trong tình trạng khẩn cấp bằng cách mổ lấy thai, “chiến đấu vì cuộc sống”, Chris đăng. Mặc dù đau buồn vì sự mất mát của Ashley nhưng anh vẫn gửi lời cảm ơn đến những người đã chia sẻ nỗi đau với mình trên một số bài đăng trực tuyến.

“Thật khó để nói hết những gì đã xảy ra trong 2 ngày qua. Người vợ, người bạn đời tốt nhất và là mẹ của con tôi đã đi xa. Cuộc đời tôi chỉ còn lại đau buồn cho mất mát quá lớn này, nhưng tôi biết giờ đây cô ấy muốn tôi tập trung hoàn toàn cho bé Lennon James Picco…”, Chris chia sẻ.

Christ Picco và vợ Ashley Picco.

Thứ Tư (12/11), một người bạn của Chris đã đăng đoạn video quay lại cảnh anh đang hát cho cậu con trai mới sinh trong bệnh viện. Trong đoạn băng, hòa cùng âm thanh hoạt động của các thiết bị y tế, Chris ngồi gần lồng ấp của bé Lennon đang được quấn trong chăn và xung quanh là ống thở. Video được quay vào Thứ Ba (11/11), đây là tin nhắn từ Facebook của Chris: “Ashley thường cảm thấy Lennon chuyển động theo âm nhạc, vì vậy hôm nay tôi mang đàn guitar đến và tổ chức cho bé một buổi hòa nhạc nhỏ”.

Bài hát Chris chọn là “Blackbird” do John Lennon và Paul McCartney sáng tác trong thời gian họ là thành viên của Beatles.

Bài hát mở đầu bằng đoạn:

“Chú sáo hót vang trong bóng đêm tĩnh lặng

Mang theo đôi cánh bị thương và học cách bay

Cả cuộc đời

Chú chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để vùng lên”.

Lennon James Picco bé bỏng đã qua đời tối Thứ Ba (11/11) trong vòng tay cha.

“Các bạn, gia đình và những người luôn ủng hộ thân mến; tôi viết những dòng này với một trái tim nặng trĩu. Chiến binh nhỏ của tôi, Lennon James Picco đã nhắm mắt lìa đời trong vòng tay cha vào đêm qua. Bé được quây quanh giữa gia đình, bạn bè và những bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện tốt nhất thế giới. Bé cũng đã mặc bộ đồ do Ashley mua sẵn bên cạnh những cây đàn guitar nhỏ và được bọc trong tấm chăn ấm áp. Tôi rất biết ơn khoảng thời gian 4 ngày không thể quên mà tôi được ở bên bé. Ở bên kia, mẹ của bé cũng sẽ được tận hưởng niềm vui được nhìn thấy bé và ôm bé, chạm vào bé, tắm cho bé, hát cho bé – như điều tôi vinh dự được làm. Tôi đã rất hạnh phúc và vui sướng được yêu thương bé ngay cả trước khi bé có được hình hài, khi mẹ đang mang bé trong bụng, gặp bé sớm hơn dự kiến và ôm cơ thể bé nhỏ tuyệt vời trong khi mọi người nói ‘Giờ thì tạm biệt nhé’. Không biết nói gì đây, nhưng tôi vẫn muốn được giữ liên lạc với mọi người, bởi tình yêu và sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Tất cả điều bạn cần là tình yêu”.

Một người đại diện của Chris cho biết, anh muốn kể câu chuyện của mình nhưng giờ là quãng thời gian cần thiết để ở bên gia đình và bạn bè. Một lễ tưởng niệm đã được lên kế hoạch vào Chủ Nhật (16/11) tại nhà thờ Piccos thuộc Giáo hội ĐH Loma Linda ở Loma Linda, bang California.

Cùng lắng nghe tiếng đàn người cha động viên đứa con bé bỏng vượt qua cái chết:

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo CNN

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x