Kỵ binh diễu hành ở quảng trường: Ngựa đi trước, người dọn vệ sinh theo sau

08/06/20, 17:56 Việt Nam

Để quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sạch sẽ trở lại, người dọn vệ sinh đã phải theo sau đoàn diễu hành của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh dọn dẹp, hốt phân ngựa…

Đoàn CSCĐ Kỵ binh có buổi diễu hành ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và Nhà Quốc hội sáng 8/6 với những chú ngựa được nhập khẩu từ Mông Cổ. (Ảnh qua Zing)
Đoàn CSCĐ Kỵ binh có buổi diễu hành ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và Nhà Quốc hội sáng 8/6 với những chú ngựa được nhập khẩu từ Mông Cổ. (Ảnh qua Zing)

Sáng ngày 8/6, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã có màn diễu hành ra mắt trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Quốc hội trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội. 

Được biết, đây là buổi diễu hành đầu tiên của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh kể từ khi thành lập, được thực hiện nhân dịp kỳ họp 9 Quốc hội khóa XIV bắt đầu họp tập trung sau đợt họp trực tuyến vào cuối tháng 5 vừa qua.

Ngựa đi trước diễu hành, người dọn vệ sinh theo sau

Buổi diễu hành diễn ra từ 7h15 tới 7h45 trên đường Độc Lập, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà Quốc hội.

Theo Bộ Công an, đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã được thành lập theo quyết định ngày 15/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an với nhiệm vụ chính là huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự; sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên…

Giống ngựa của Đoàn có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, sự dẻo dai, ngoại hình phù hợp để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát… đặc biệt, tại các địa bàn phức tạp, không thể cơ động bằng ô tô, xe máy, phương tiện đặc chủng…

Được biết, sau buổi diễu hành trước các đại biểu Quốc hội ở quảng trường Ba Đình thì để đảm bảo quảng trường sạch sẽ trở lại, người dọn vệ sinh đã phải theo sau đoàn diễu hành của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh dọn dẹp, hốt phân ngựa…

Để quảng trường Ba Đình sạch sẽ trở lại, người dọn vệ sinh đã phải theo sau đoàn diễu hành dọn dẹp, hót phận ngựa… (Ảnh qua voz)
Để quảng trường Ba Đình sạch sẽ trở lại, người dọn vệ sinh đã phải theo sau đoàn diễu hành dọn dẹp, hốt phân ngựa… (Ảnh qua voz)

Ngựa của kỵ binh nước ngoài được chọn kĩ, cho ăn loại thức ăn viên đặc biệt 

Liên quan đến lực lượng kỵ binh, theo nguồn tin của phóng viên thì hiện nay, nhiều nước trên thế giới như Anh, Australia, Mỹ, Israel, Oman… cũng đang duy trì lực lượng cảnh sát cưỡi ngựa. 

Ngựa được sử dụng phục vụ cho lực lượng cảnh sát này được tuyển lựa kỹ càng từ những giống ngựa nòi thuần chủng, đảm bảo ngoại hình, thể lực và sự thuần phục. Quãng đường di chuyển trung bình của một cảnh sát sử dụng ngựa sẽ tương đương 10 cảnh sát đi bộ…

Một sĩ quan cảnh sát tuần tra trên lưng ngựa tại London (Anh). (Ảnh qua Reuters)
Một sĩ quan cảnh sát tuần tra trên lưng ngựa tại London (Anh). (Ảnh qua Reuters)

Hiện lực lượng cảnh sát tuần tra biên giới Mỹ có khoảng 200 con ngựa. Hầu hết những chú ngựa này đều làm việc dọc biên giới Mỹ – Mexico. Tại bang Arizona, những chú ngựa này được cho ăn loại thức ăn viên đặc biệt để phân của chúng không để lại dấu vết trên cây cỏ ở các vườn quốc gia hoặc khu vực hoang dã nơi chúng đi qua…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x